@ThuyTrang827

treng⁷

Ask @ThuyTrang827

Sort by:

LatestTop

People you may like

KimHieng’s Profile Photo KimHieng
also likes
Mrsthveakim’s Profile Photo ea
also likes
LovesZachPorter’s Profile Photo Kathryn
also likes
walaa4382’s Profile Photo lole ❤️
also likes
Gladysferina_’s Profile Photo gladysfp
also likes
HuyenTrang885’s Profile Photo Huyền Trang
also likes
AuniSalehan’s Profile Photo cha 차
also likes
Khyrat’s Profile Photo Mohamed Khyrat
also likes
PrincessDarkFire’s Profile Photo Sammie
also likes
khairunnisaws’s Profile Photo Hana
also likes
DownyLaXanh’s Profile Photo
also likes
drenalinerushed’s Profile Photo d r e n a
also likes
yasminfawzy’s Profile Photo yasminfawzy
also likes
Kainatsajjad’s Profile Photo Kainat
also likes
LuxiaNguyenHa’s Profile Photo Nguyễn Hà
also likes
Saranghae3’s Profile Photo
also likes
saraaahh31’s Profile Photo sarah
also likes
Rorymezo’s Profile Photo Ro
also likes
BooTheRapper’s Profile Photo MeisMaiz
also likes
jihanghalibchance’s Profile Photo zee ✨
also likes
shujaat_bukhari’s Profile Photo Shujaat Bukhari
also likes
TeboTmtm’s Profile Photo TÖTa
also likes
Lingkey’s Profile Photo Tớ là Bắp
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

4/9/2023

Lâu lắm rồi mới vào lại kho văn vẻ, chắc khoảng gần 4 tháng (hoặc là cả kỳ nghỉ nghỉ hè luôn quá).
Lâu lắm không đọc lại những dòng tự mình viết ra, cảm thấy lạ thật đấy vì tự nhiên thói quen ấy lại biến mất nhanh đến vậy. Giờ đọc lại không nghĩ tự bản thân viết được những thứ như vậy cơ =)))))
Gần 4 tháng vừa rồi có lẽ là sống hơi nhanh một chút, vì có một sự thay đổi khá lớn. Từ một admin page văn vẻ nho nhỏ trở thành một admin fanpage đầu tàu khá lớn, và rồi mọi thứ cứ thế trôi qua thật nhanh.
Những tin bài cần update nhanh chóng. Những lần livestream hay những bài phỏng vấn, những trang sách cần dịch nhanh gọn và chuẩn chỉnh. Cảm giác như đang sống với tốc độ nhanh hơn so với bản thân trước đây. (Cái đó được gọi là sống vội thì phải?)
Nhưng rồi hôm nay mở lại kho văn vẻ, chọn một bài rồi post lên page nho nhỏ kia, đọc lại những dòng chữ đã viết từ lâu. À hoá ra bản thân cũng có chỗ trú ngụ như một thế giới riêng chẳng màng đến những điều khác. Hoá ra bản thân còn nhớ đến cách để sống chậm lại, để suy ngẫm về bản thân, về những gì đã qua, tập trung vào hiện tại và hướng về những điều ở phía trước.
(viết cái này xong tự nhiên nhớ đến sách 'Bước chậm lại giữa thế gian vội vã' ghê )

View more

492023

did you see the suga concert too?

yeah but through the phone 's screen 🥲 i wish i could attend his concert in person..
tbh he has been my bias for nearly 5 years. idk how to say but i love him so much 🥺💜
he has a bad cough during the solo concert and his schedule is really tight 😭 i just hope the best for him and a successful solo concert 💜 hope he will get well soon 🏻
did you see the suga concert too

+ 2 💬 messages

read all

Tớ đang cảm thấy mệt mỏi và đau khổ quá, thực sự việc trở thành người lớn không dễ dàng chút nào cả. Có quá nhiều thứ làm cho mình hỗn độn hay là nó không thể xảy ra cái điều mà mình vốn mong muốn. Tớ gục ngã mất😭😭😭

ừ thì tớ cũng không thích làm người lớn, cũng không coi mình là người lớn.
nói về tuổi tác thì tớ được tính là người lớn rồi, có bằng lái xe và đi 40-60km/h tùy lúc, là con lớn trong nhà, là chị lớn trong khu.
nhưng mà tớ mặt học sinh, thân hình cũng học sinh nốt =))))))) tuổi tâm hồn chắc ở khoảng 14 - 15
tớ như đứa trẻ đang theo đuổi những điều mà tớ muốn vậy. nhiều lúc tớ cũng cảm thấy chơi vơi lắm, tại thế giới của người lớn sao mà rắc rối thế, sao mà chẳng như mình đã từng nghĩ. tớ đã từng ước tớ sẽ mãi mãi là một đứa trẻ chẳng bao giờ lớn, sẽ mãi được sống vô lo vô nghĩ và chẳng bao giờ đặt chân vào thế giới của người lớn.
khi mà nghĩ về tương lai, tớ cũng lo lắm. tớ cũng không chắc chắn điều gì sẽ đến nữa, cũng không dám khẳng định mình có thể đáp ứng được những kỳ vọng hay không. và tớ muốn thời gian như ngừng trôi vậy.
Peter Pan cũng vậy, cũng chẳng muốn trở thành người lớn và rồi anh ấy đã quay về Neverland để mãi mãi được là một đứa trẻ chẳng vướng bận nỗi lo của người lớn. tớ thì chẳng muốn trở thành người lớn, cũng chẳng muốn đóng vai Peter Pan. cái định nghĩa về "người lớn" ấy luôn khiến mình bị choáng ngợp và cảm thấy nặng nề.
dù sao thì, tớ vẫn muốn sống như một thiếu niên biết theo đuổi ước mơ và hoài bão, sống thật có ý nghĩa.
và kể cả khi đã đến tuổi trưởng thành, như Yoongi nói, là một người lớn nhưng vẫn nhiệt huyết theo đuổi ước mơ như cậu thiếu niên vậy.
vậy nên là, cùng nhau cố gắng nhé 💜

View more

Tớ đang cảm thấy mệt mỏi và đau khổ quá thực sự việc trở thành người lớn không

Next

Language: English