@Trueham

Truê

Một người con trai lúc trước hay chủ động nhắn tin với mình (nhưng k rủ đi chơi) hầu như ngày nào cũng thế, share cho mình mấy cuốn sách, mấy cái link hay ho, mèo chó các thứ ... Nhưng đến một ngày bỗng nhiên im bặt, mình nhắn tin trước thì trả lời ậm ừ vài câu, như thế mấy tháng rồi, thì là vì sao?

cậu í đang thử xem phản ứng của em như thế nào. em biết trò huấn luyện chó không? kiểu muốn được thưởng là phải làm theo thói quen ấy. đây là kiểu Pavlov nhé.
hoặc cậu í rắc thính theo phong cách đổ từng xô xuống nên em bị nhờn rồi. sad quá. do mãi mà ko có kết quả nên buồn quá bỏ cuộc.
hoặc cậu í có người yêu rồi mà người yêu cậu í ghen ko cho nói chuyện. với em nữa

Latest answers from Truê

https://imgur.com/7jGP8Cd Do quá dung lượng nên em phải làm thế này. Mong Truê có thể nói gì đó với em

Thực ra là thời sinh viên đại học anh vừa học vừa đi làm vừa tham gia công tác hoạt động của khoa mình. Anh phải nói thẳng thế này: Nếu em chưa vướng bận con cái gì thì em sẽ có kha khá thời gian rảnh, nhưng em phải biết em muốn làm gì đã. Những công việc như chạy bàn ghi vào CV apply trao đổi cũng chả có tác dụng mấy đâu. Không biết em học chuyên ngành gì. Cứ ask anh rồi anh sẽ nghiên cứu trả lời em sau nhưng nếu đi làm thì em cứ làm không lương hoặc làm TNV cho các tổ chức (trừ Đoàn thanh niên). Mong em thành công.

Cá nhân thì cháu đang học năm 3 và dù biết mình căm ghét csong mòn của mình nnao nhưng hèn nhát và do dự k dám quay đầu bởi không biết thực sự mình muốn gì và dần dà doubt những thứ từng gọi là sở thích và tham vọng. Cháu k ngại bắt đầu lại, nhưng nên có baby steps nnao để k hối tiếc như 1st?

Thực ra có cái vấn đề như thế này. Quan điểm của anh là có hai kiểu học, kiểu thứ nhất là học ra để đi làm, kiếm tiền các thứ, kiểu thứ hai là học chỉ đơn giản là học, học để làm người... Hầu hết ở các trường đại học mọi người đều học để sau này ra trường làm một cái gì đó, dù là đúng ngành hay trái ngành. Thế nên trong xã hội người ta mới có cái kiểu "mày học cái này làm gì, xong rồi có kiếm ra tiền không?"
Mình không ở đây để đưa ra lời khuyên cho cậu được, nhưng mình sẽ kể về cái mình đã trải qua. Hồi đại học mình học sư phạm, ai cũng hỏi là ra trường có làm thầy giáo không? Dĩ nhiên là không và mình chuyển sang làm truyền thông sách vở. Mình nghĩ ở trường đại học người ta dạy mình cách tư duy vấn đề, cách nghiên cứu khoa học nhiều hơn là kiến thức.

Truê ơi, cháu thích một chú, quen nhau qua GAT mượn sách rồi kết bạn nói chuyện, đến giờ cũng được gần 2 năm. Mà chú ấy có một mối tình thập kỷ 10 năm chia tay đc 1 năm. Liệu Truê nghĩ cháu có nên bước thêm 1 bước như tỏ tình hay tiếp cận gì ko ạ? Cháu luôn sợ cháu và họ không có hy vọng :(((

Cháu có thích người ta đủ để có một mối tình thập kỉ không =)) Nếu câu trả lời là có thì cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.

Truê thấy Hà Nội thế nào?

Hà Nội đẹp vì có người yêu tớ. Còn lại thì vừa bụi bẩn vừa ô nhiễm vcl.

Truê ơi, dãy trọ cháu ở có 1 bạn nữ khá dễ thương, theo đánh giá của bạn bè trong xóm là bạn ấy thân thiện hòa đồng, nhưng cháu thử add friend đến lần thứ 4 vẫn không thấy accept (dù bọn bạn đều đã đc accept), cháu có inbox xã gia nhưng nói chuyện khá mờ nhạt, liệu cháu có nên tiếp tục cố gắng?

Có chứ. cứ tự nhiên thôi.

Vì giới hạn nên cháu viết tiếp. Tính cháu hướng nội nên bên ngoài ít nói, mọi lần có việc gì hay vui chơi cháu luôn là đứa âm thầm chuẩn bị chu đáo, quan tâm từng thứ cũng như nhắc nhớ, chỉ đạo đứa bạn thực hiện, tất nhiên là bạn ấy có vẻ chỉ ghi nhận đứa thực hiện, dù chỉ chiếm phần nhỏ :<

Cứ lặng lẽ làm đúng những gì mình nên làm. Người tốt không cần được báo đáp. Nếu muốn được báo đáp thì thành lòng tốt vụ lợi mất rồi.

Truê ơi Cháu đã nghe lời Truê chọn thành phố mình thích, nhưng bây giờ cháu cảm thấy lạc lõng quá, không bạn bè, không người thân... Cháu từng định lên ĐH sẽ làm lại, quen thật nhiều bạn bè mới, nhưng bao năm học, cháu dần quên mất cách kết bạn, cũng có cảm giác không hợp với những người bạn mới

Quy luật hiệu suất giảm dần có nghĩa là bạn càng làm một thứ gì đó nhiều, thì thành quả bạn nhận được càng ít.
Tình bạn cũng tuân theo quy luật hiệu suất giảm dần. Có một người bạn là điều cần thiết. Có hai người bạn thì rõ ràng là tốt hơn một. Nhưng có 10 người bạn thay vì có 9 chỉ thay đổi một chút xíu cuộc đời bạn. Và có 21 bạn so với 20 chỉ làm việc nhớ tên người khác trở nên khó khăn.
Truê ơi
Cháu đã nghe lời Truê chọn thành phố mình thích nhưng bây giờ cháu cảm

Truê ơi cảm giác khi có người yêu khác với cảm giác độc thân như thế nào ?

khác ở chỗ là có một người để đợi em ạ.
Truê ơi cảm giác khi có người yêu khác với cảm giác độc thân như thế nào

Có nên vì một, hoặc vài người mà chọn thành phố khác với sở thích để học ĐH k Truê. Ngày xưa cháu xem sitcom có thấy câu này https://m.facebook.com/svmteam/posts/1276431669076769 nhưng cháu vẫn còn hơi phân vân lưỡng lự Truê tư vấn sớm giúp cháu gần đổi nguyện vọng rồi ạ

Dĩ nhiên là không rồi. Không ai sống hộ cuộc đời của cháu được, cháu không nên vì người khác mà làm điều mình không thích.
Chúc cháu thành công trong việc chọn trường.

Em vừa tốt nghiệp cấp 2 Truê ạ. Mỗi sáng thức dậy em đều thấy thật trống rỗng, nhìn ra cửa sổ ngắm trời mây rồi tự hỏi "bắt đầu ngày mới từ đâu đây?". Ngày nào cũng giống nhau, làm những việc vô nghĩa đến hết cả ngày... có lời khuyên nào cho em không?

Đang là thời điểm đẹp để em làm những việc có ý nghĩa đấy. Đây là lúc em có thể làm gì tùy thích khi mà nhà trường hay nhà mình chẳng ai ngăn cản em cả. Nếu trước đây có gì em thích mà không thực hiện được thì bây giờ làm thôi.
Em vừa tốt nghiệp cấp 2 Truê ạ Mỗi sáng thức dậy em đều thấy thật trống rỗng

Language: English