mình và ny ct đc 2 tuần vì mình nói 1 câu k nên nói ra :((( nhưng mình k muốn ko muốn ct, có nên xl và ngỏ ý quay lại một lần nữa :((( mình thực sự vẫn còn yêu ng đó nhiều lắm ...
Nếu bạn còn yêu thì bạn nên xin lỗi và ngỏ ý quay lại với người đó.
Em có một ng bạn, suốt ngày đi ăn chung với em. Học thêm cũng ngồi cạnh nhau. Đi đâu cũng rủ theo em hết. Mua trà sữa, nước cho em, quan tâm lúc em bệnh. Lần đầu có một ng bạn khác giới tốt như vậy ý. Dù gặp mặt chừng 4 tháng thôi à. Em cũng hông biết bạn đó muốn gì nữa. Cứ làm bạn.