Woah, mong là sau review của anh thì anh sẽ có hậu bối cùng trường:
- Học phí: nói không ngoa chứ thực sự anh nghĩ học phí HANU khá đắt, 500k/ tín với các ngành ngôn ngữ, gần 700k với các chuyên ngành, nếu chả may em trượt 1-2 môn trong 1 kì là có thể đi nguyên nửa tháng lương của bố mẹ luôn rồi.
- Môi trường/bạn bè/thầy cô: tuy học phí đắt nhưng thực sự môi trường học ở đây rất tốt luôn, sinh viên trường mình rất năng động, hoạt động ngoại khoá cũng khá nhiều, số lượng clb cũng khá đa dạng, vào học 1 thời gian là thấy mình tự tin hẳn luôn. Thầy cô vui tính, quan tâm đến học sinh, sinh viên trong trường thì đa chủng tộc :))), đủ các nước luôn, môi trường bình đẳng, không lo bị kì thị vì ở miền núi hay gì đâu nhé 🙆♂️. À, nhắc nhở chút là HANU HOÀN TOÀN không có chỗ cho việc chạy điểm thi, đút lót hay gì đâu nhé , thi cử ở đây thì nghiêm ngặt khỏi hỏi 🤦♂️.
- Chương trình giảng dạy: anh thì học ngành ngôn ngữ nên chỉ dám review về ngôn ngữ, chứ chuyên ngành anh không rõ mấy. Chương trình dạy anh nghĩ khá là hay, các cô luôn đem ví dụ về thực tế đời sống vào giảng dạy, tổ chức trò chơi các thứ,.. nhưng mà vào học HANU thì phải cố mà học, vì thực sự là ngôn ngữ thì cần trau dồi cực nhiều để đạt được sự trôi chảy nhất định, còn chuyên ngành thì bao nhiêu kiến thức rồi, nhiều sinh viên cũng đã phải bỏ HANU vì k theo được :)))
Anyway, HANU vốn là ước mơ của anh từ lúc anh bắt đầu ôn 12, học ở đây được 1 năm rưỡi rồi, đương nhiên có những lúc không hài lòng, nhưng nhìn chung là chưa bao giờ anh thấy hối hận vì đã đặt nguyện vọng của anh vào đây. Trên đây cũng không hẳn là review đầy đủ nhất về HANU, nhưng mà đây là đánh giá chân thực nhất của anh, mong em hãy đọc và quyết định thật kĩ, chúc em may mắn trong kì thi sắp tới 🙆♂️
View more