@VuThaoTrang

Vũ Thảo Trang

Ask @VuThaoTrang

Sort by:

LatestTop

Tớ thực sự nhớ một người. Nhưng cũng không làm ntn để về vs nhau. Cũng không cần biết họ còn cần tớ nữa không, họ còn hi vọng ở tớ hay không. Cái duy nhất tớ cần vào thời điểm hiện tại là động lực. Hay là ct là cách cô ấy giúp tớ có 1 nguồn động lực thật mạnh để cố gắng rồi về vs cô ấy?

Khi 1 cô gái quyết định từ bỏ mọi thứ rồi thì cậu có làm gì cũng k níu kéo được đâu
Con gái thường vô tình hơn con trai mà

Related users

phải làm sao để tình cảm đó k bị giới hạn???

T k biết ? cảm giác mà ? người ấy chỉ cần mang tới cảm giác đủ chắc chắn để t có thể phá bỏ giới hạn đã đặt ra trước đó

Phải làm thế nào để có đc tình cảm của c????

Ai cũng có được tình cảm của tớ mà ? điều quan trọng là giới hạn của tình cảm đó nằm ở đâu thôi

Phải làm thế nào để trở thành ny của c????

Oops, k phải shoutout nè
Nghiêm túc mà nói thì tớ cũng k biết đâu ? cả 2 bên cùng có tình cảm thì yêu thôi ?

Tao là con gái :))) nhưng tao lại chủ động trước :)) chúng mày thấy sao?????

t thấy m dũng cảm vl

Ư ư. Có 1 đứa ib hỏi. Anh ăn gì chưa. Anh lạnh k. Mình rep rồi lại hỏi anh có ny chưa. Hỏi vài câu lại biến mất. Xong lại comeback với 1 loạt câu hỏi khác. Mình muốn mua ding tea giờ này thì ở đâu nhỉ. Giờ đang đi từ ngã tư sở về nhà. Ư ư.

Mục đích cậu đến trái đất là gì? =)))

Tớ vẫn nhớ người ấy dù 2 đứa đã chia tay rồi.. tớ phải làm sao để hết cảm giác này bây giờ?

Mọi chuyện cần thời gian mà, rồi đến một thời điểm nào đó cậu sẽ nhận ra cậu vẫn sẽ nhớ người ta nhưng cảm xúc sẽ không còn tệ như hiện tại nữa.
Liked by: Quang Huy

Tớ buồn quá cậu ạ! Cảm giác càng ngày càng xa cách, tủi thân và trình trãi vô tận cùng. Lòng thì rất nhớ, nhớ tới vô cùng vô tận, thấy tin nhắn, sự quan tâm, 1 video nhỏ, chợt thấy người đó, vui không tả nỗi, nhưng lý trí không cho phép được mềm lòng quay lại một lần nào nữa, đểkhông tự làm đau b

Cậu làm đúng đấy, cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua!
Nhớ, quan tâm nhưng hãy cứ để trong lòng vậy đi. Mình biết là đủ, ngta k cần thiết phải biết
Liked by: Quang Huy

có biết đấy :))

Hừmmm, cậu làm tôi tò mò đấy :))
Nếu k đủ can đảm thì hãy để mqh giữa tôi và cậu dừng ở mức bạn bè thôi cũng đc :))

trót yêu thầm c thì phải làm sao đây

Cậu nào troll tôi vậy? Nếu k phải troll tôi thì hãy xuất hiện đi :3

Tớ lỡ đánh rơi trái tim khi nhìn thấy nụ cười của cậu rồi :< trả tớ được khôgg :<

Thính thơm nè :3 thả nữa đi mừn đớp nè :v

có 1 số người thật kì lạ, họ làm tổn thươmg ng khác nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ mình mới là người bị hại

Hmmm, họ có thể làm tổn thương bạn, đó là do bạn cho phép.
Bạn làm tôi nghĩ tới một số người đó :)

Sống giữa biển bạc kim cương Không bằng sống giữa tình thương bạn bè...., hehe chao xìn !!!!!

Ui ai đó :D đáng yêu vầy :*

Next

Language: English