Đôi mắt và bờ môi em thật là Quyến rũ , ước gì anh được hôn lên bờ môi ấy và ước gì anh có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy thì anh sẽ truyền lữa điển tình yêu của Anh qua đôi mắt ấy , ôi , đôi mắt ấy , long lanh xuyến xao khiến cho con tim anh xao xuyến và như sắp ngừng đập vì đôi mắt ấy vậy <3 <3 <3
Xong anh có nhìn... Xuống không? :))) Nói đùa vậy chứ, khi yêu rồi thì điều gì ở người ta cũng đẹp. Chúc bạn sớm thực hiện được điều đó :)
Nó thích mình, mình thích nó, nó hỏi làm ngy nó, chưa kịp đồng ý thì nó đã đồng ý một đứa học trò tán nó, nó ra đi, chỉ nói là do mình từ bỏ, Nó có đáng trách ko?
Có! Nhưng cái chổ chưa kịp trả lời mình nghĩ chắc cũng lâu á :))). Bạn bắt người ta đợi nhưng lại không cho người ta hy vọng trừ khi người đó Dị biệt (Yêu bạn rất nhiều...) còn không thì liệu người ta chờ đợi có đáng không? Với cả đôi khi nhiều người con gái thật lạ. Chỉ biết nghĩ cho mình chứ không nghĩ cho những kẻ si tình. Mình không bênh người kia nhưng cái gì cũng có lý do của nó bạn ạ :)
Bạn trai tôi coi tôi không bằng cái bánh gà!
Bạn trai tôi còn giữ ảnh và tin nhắn của người yêu cũ!
Bạn trai tôi hứa với tôi là xóa rồi. Và nó vẫn còn.
Tôi nên làm gì?
Điều quan trọng nhất trong tình yêu là Tin Tưởng lẫn nhau. Người yêu bạn không làm được điều đó Vậy? bạn nghĩ có xứng đáng với tình yêu của bạn không? Làm gì và làm như thế nào còn phụ thuộc, đâu phải tôi trả lời là bạn sẽ làm theo. Và còn phụ thuộc bạn có làm được hay không nữa cơ :)
Đúng là tôi không có lí do nào để bảo vệ em, nhưng cũng không có lí do nào để tôi đứng nhìn em phải chịu tổn thương cả
Vậy bạn có Quyền gì để giúp người ta hết tổn thương?
Chưa bao giờ t cảm thấy 1' lại ưuan trọng đến v 😔
Sẽ có lúc 1s thôi nhưng cũng sẽ quyết định cuộc đời của bạn :)
Chuyện là bài thi môn Anh tao được có 7.0 điểm :<<
Mình thi tiếng nga có... 1.5 điểm đây. Bạn vẫn cond giỏi lắm 😗😗😗
Em có thích một sáng mùa đông se lạnh khi mà những ánh nắng đầu tiên chiếu qua những giọt sương còn đậu trên lá. Ngắm bình minh với anh nhé ?
Anh thì thích cái se lạnh của mùa đông tờ mờ sáng. Lúc những tia nắng vừa lấp ló. Thích cái không khí se lạnh mới sáng sớm. Được thôi, điều đó còn gì tuyệt vời bằng :)
Người từ bỏ trước là anh, nên tôi sẽ tôn trọng điều đó. Chỉ là sao tự dưng thấy trống quá...
:) Tôi cũng đã từng từ bỏ 1 người con gái chấp nhận yêu thương tôi, chờ đợi tôi, người con gái tuyệt vời nhất mà tôi may mắn tìm được. Tôi cảm thấy bất lực với điều đó, bởi giữa tôi và cô ấy không còn đơn thuần là tình yêu nữa. Tôi thương cô ấy, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận từ bỏ. Tất cả cũng vì 1 chữ Thương (Có lẽ tôi đang tự bào chữa cho cái sai, cái bất lực của mình) nhưng tôi không hối hận với quyết định của mình. Điều làm tôi tiếc là như giá như tôi gặp cô ấy ở thời điểm khác, muộn hơn, khi tôi đã sẵn sàng để chăm sóc cho cô ấy. :)
Bạn có tâm sự gì thì cứ nói. Mình sẵn sàng lắng nghe :)
Nguyên tắc của tôi là bảo vệ người già phụ nữ và trẻ em
Nguyên tắc của tôi là không có nguyên tắc nào là chuẩn mực cả, mọi thứ đều có thể thay đổi. Còn cái bảo vệ người, trẻ em và phụ nữ (riêng tôi) là... Trách nhiệm của 1 người Đàn Ông thực sự :)
Ngưỡng mộ ai nhất
Về âm nhạc thì là Jay Chou - Châu Kiệt Luân. Về chính trị gia là Tổng thống Nga Putin. Về Tướng lĩnh là Alexander đại đế
1. làm thế nào để yêu ai đó, để có một tình cảm đẹp ? yêu nhiều, sứt mẻ nhiều có lúc rồi sẽ sợ được yêu ... ?
2. làm thế nào để yêu thật lòng, yêu không vụ lợi ? kiếm người đó ở đâu ?
1. Tình yêu đẹp nhất đến từ những điều đơn giản nhất. Như 1 bản nhạc không lời vậy. Trầm lặng, nhẹ nhàng, đến lúc mà không ai đón trước được... Rồi tự nhiên chợt nhận ra, mình đang yêu. Hì. Để có 1 tình cảm đẹp thì bạn hãy yêu bằng Lý Trí thay vì Con Tim. Còn yêu bằng lý trí là như thế nào, còn yêu bằng con tim là như thế nào thì bạn phải tự ngộ ra. Với mình là như thế này, nhưng với bạn là như thế kia... Cái đó không ai giống ai cả :) 2. Cũng như tìm 1 tình yêu đẹp. Mà trước hết suy nghĩ của bạn phải trưởng thành. Bạn phải Trưởng Thành rồi đến người yêu của bạn. Cái đó là yêu tố quan trọng nhất. Người trưởng thành yêu bằng lý nhiều hơn bằng con tim. Nói đúng ra là yêu bằng con tim và dùng lý trí suy xét. Mình tin vào câu "Nồi nào vung nấy". Bạn như thế nào sẽ chọn được người như vậy. Đúng ở suy nghĩ và nhận thức :)
Bạn có gì tâm sư thì cứ nói, mình sẵn sàng lắng nghe :)
Nếu có một người ask mình một thời gian " mình biết người đó" xong rồi người ta không ask mình nữa thì có cảm giác buồn, trông vắng. Thì liệu có phải minh thích người ấy rồi không?
Có thể đó chỉ là say nắng, ngộ nhận. Nó như tạo thành 1 thói quen cho bạn và khi không còn nữa thì bạn cảm thấy trống vắng, thấy thiếu thiếu. Dần dần bạn sẽ quen với việc người đó không hỏi nữa thôi mà :). Nếu vẫn còn thì có thể bạn đã thích người đó. Thật ra cái thích đó nó mơ hồ lắm. Không rõ ràng chút nào :)
Lạnh quá mà không có gấu để ôm :(
Bạn có chắc là chỉ để Ôm hay làm việc khác cho nóng :))). Đùa vậy chứ, mình cũng không có đây. Tập làm quen với điều đó đi bạn
Khoảng cách giữa yêu vs thương là j?
Thật sự mà nói giữa yêu và thương khoảng cách nó rất mong manh. Theo mình, thương là giai đoạn sau yêu. Lúc đó bạn sẽ yêu bằng lý trí và không còn là con tim nữa. Sau bao ngày yêu nhau, tìm hiểu nhau, biết khá rõ về nhau (Những tính xấu, những tính tốt, những cái đáng yêu và những cái dỡ dỡ ương ương) nhưng bạn vẫn chấp nhận yêu người đó và bạn coi người đó là tất cả. Lúc đó bạn sẽ nghĩ đến tương lai nhiều hơn, hai bạn sẽ thực tế hơn trong chuyện tình cảm của mình. Bạn chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với người đó, bạn cố gắng tất cả vì người đó, bạn coi người đó là nguồn sống của mình, thậm chí hơn cả chính bản thân bạn :) P/s: Tất cả cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân, với bản thân mình thì là như vậy, với bạn thì sẽ có suy nghĩ khác, cách nhìn nhận khác.... Rồi bạn cũng sẽ nhận ra, mọi thứ đều do mình nghĩ ra mà thôi 😂😂😂. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thuong-Karik-Uyen-Pim-Bet-Band/ZW7O9CIO.html
Không Dám làm không dám nói
Làm sao để tự tin hơnn?
Hồi trước đây mình có câu nói khá tâm đắc "Tự tin cũng phải sống mà không tự tin cũng phait sống vậy sao không chọn tự tin để mà sống". Thật sự ở đời này, nhìn lên bạn không bằng ai nhưng nhìn xuống lại không ai bằng mình. Đừng bao giờ so sánh mình với bất cứ ai, bởi đó là tự sĩ nhục bản thân. Hãy luôn là chính mình, biết mình cần gì, muốn gì và trở thành người như thế nào rồi cứ thế mà làm, miễn sao bạn không đụng chạm đến ai là được mà. Còn ai ghét bạn ư! Tại người ta thua kém bạn nên người ta mới ghét, hãy lấy đó làm niềm vui bạn ạ :)
Mình kém quá.. phải làm sao để tốt lên 😷😷😷
Hãy tự soi gương và luôn tự hỏi; Tại sao người khác làm được mà mình không làm được, cũng là con người nó thì được - mình thì không (Kể cả những việc cần đến tố chất, người ta hay nói cần cù bù thông minh, mình không thông minh bằng người khác thì mình phải thay thế bằng sự cố gắng, nổ lực). Hãy luôn nghĩ "Không gì là không thể". Con người sinh ra là để làm mọi việc chứ không như động vật: Con khỉ sinh ra thì có tài leo trèo, con cá có khả năng bơi lội... Trước khi trách móc ai, hãy luôn nghĩ lỗi ở mình đầu tiên, đừng bao giờ đổ tại hoàn cảnh hay tại ai khác. Mọi sự lựa chọn đều phải trả giá và cái gì cũng có cái giá của nó. Thay đổi cách nghĩ, nhìn nhận mõi chuyện 1 cách toàn diện hơn. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Đừng nên nhìn phiến diện một mặt rồi đã vội phán xét, đánh giá. Hãy luôn đặt các câu hỏi tại sao? Tại sao mình lại bị thế này, tại sao mình không đạt được điều đó và hãy luôn nhớ "Đừng bao giờ đỗ lỗi cho ai cả". Đó là những suy nghĩ cá nhân của mình. Mình chẳng tài giỏi gì cả. Nhưng ít ra đó là những điều cần thiết nhất, chuẩn mực nhất mà ai cũng phải cần có :)