6 năm có lẻ là một khoảng thời gian dài thật đấy, quên có lẻ là điều không thể bạn nên học cách buông bỏ quá khứ xuống tập trung cho hiện tại và tương lai, tập trung cho gia đình và bản thân rồi người cần đến với bạn cũng sẽ đến. Quan trọng là bản thân bạn chưa đủ can đảm để buông bỏ quá khứ xuống, cố lên
Mình bị cái rất ngại từ chối nhưng có 1 anh cứ hay nt mà k trả lời thì k đc mà rep thì nhạt hơn nước ốc.Mình nên xử lý thế nào ạ
Cứ nói thẳng đi bạn ạ, qtrong bạn có thích ntin với anh ấy không. Còn việc ntin nhạt đó cũng chỉ là qua lời nói, cứ nói thẳng với anh đó là cách nch của bạn không dc vui vẻ cho lắm nhưng không có ý gì hết
Mn có tin vào yêu xa không? Mình và người yêu đã quen đc 2 năm và ny mình đã định hướng sẽ du học trong tương lai, tất nhiên mình k phản đối mà còn rất ủng hộ nhưng mình là 1 đứa k có niềm tin vào việc iu xa nên nghĩ đến sau này mỗi ng 1 nơi lại thấy buồn.
Yêu xa là một cái gì đó khó tả lắm bạn ạ, nhưng nếu cả hai đủ niềm tin, đủ vững chắc để cùng nhau vượt qua mọi thứ thì khoảng cách địa lí có lẽ không thành vấn đề. Mình cũng đã từng yêu xa nhưng rất tiếc mình không vượt qua được. Nhưng mình tin bạn và người kia sẽ làm đc cố lên nhé
xin lỗi thật nhiều. Mong là chị sẽ thấy được ask này
xin lỗi vì mọi thứ, xin lỗi vì những câu nói :))) xin lỗi vì khoảng thời gian trước đó.
Hãy mạnh mẽ lên nhá. Chúc chị năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn lạc quan trong cuộc sống.
ĐỪNG REP ASK NÀY NHA ^^