Good morning 🤗
Hi, xin lỗi c vì giờ mới thấy
Chắc 1 năm mới vô lại đây, list follow cũng ko ai hoạt động từ hơn nửa năm
Chắc cả năm trời mới vào lại cái này
Thuận theo tự nhiên đi bạn. Mình chỉ sống 1 cuộc đời thì cứ trải nghiệm. Cả hai có tình cảm nhưng cứ sợ này sợ kia. Đôi khi 2 thế giới nhưng lại có một chuyện tình đẹp vì nhau mà thay đổi để dung hoà thì sao? Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép 😁
I'm fine thank you. And you? Muốn hỏi ai thì nên hỏi trực tiếp đi chú ơi. Hỏi shoutout ko giải đáp thắc mắc được đâu
Xả đi
Mượn ai bên cạnh đánh một cái cho đau xong đi rửa mặt. Nhưng còn cách khác hiệu quả hơn
Tui trả lời nè
Tui nè. Nhiều khi ít chia sẻ với ba mẹ hơn bạn bè vì cảm thấy bạn bè nói chuyện thoải mái hơn với cảm giác an toàn khi thể hiện tính cách thật hơn í 😂