Dạ đúng rồi đó ạ. Yêu Taeyong nhất hihi
Hôm nay em mệt lắm, đi học nhiều lại còn biết được người mình thích đã sớm có người thương. Một năm hơn em thích cậu ấy rồi. Cậu ấy cũng biết. Nhưng điều cậu ấy mang lại không phải là niềm vui mà là nỗi buồn. Thích cậu ấy ngày nào em cũng phải đoán xem hành động của cậu ấy là gì? Cậu ấy có thích mình không? Cậu ấy muốn gì? Rất nhiều câu hỏi vây quanh em. Cậu ấy rất giỏi cả về học tập lẫn xã hội. Em biết là cả đời này chẳng thể với tới cậu ấy nhưng mà em vẫn cố chấp. Thích cậu, đặt niềm tin ở cậu, thay đổi để cậu chấp nhận nhưng giờ thì hết rồi. Mong cậu ấy sẽ hạnh phúc thật nhiều khi cậu ấy ở bên người mà cậu ấy yêu
=))))))))))))) không biết phải trả lời sao luôn clm
Beef
Train to Busan
Anh ấy là tình đầu và cũng là tình cuối của tôi ❤ My Tyong
Có ạaaaa
Mình đây ạ
Yes đương nhiên rồi. Tôi thích kết bạn lắm ấy
Thật ra là tui ở gần sân bay Liên Khương cơ