"Đừng bao giờ bỏ cuộc khi chưa đạt được điều em muốn. Ngày mai vẫn sẽ đến và hãy cố gắng hết sức có thể. Kết quả sẽ không khiến em phải thất vọng đâu. Cố lên nào." ____ Mình hay tự nhủ bản thân như vậy mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù, thực chất nó hông hiệu quả mấy nhưng ít nhất lòng mình cũng cảm giác được an ủi.
để mình recommend vài bộ phim tâm đắc nè: - Moon Lovers: dàn cast đẹp, nội dung lôi cuốn, ost đỉnh nhưng mà SE (anyway nó vẫn đáng xem lắm). - Goblin: bộ này hay dữ lắm luôn - Strong woman Do Bong Soon: bộ này chết chìm trong sự đáng yêu của cặp chính - Weightlifting fairy Kim Bok-joo: nội dung hay nhưng cũng không kém phần hài hước, diễn viên đẹp nữa - Romantic doctor, teacher Kim: bộ này nghiên về y khoa nhưng mà hay lắm nha - Phim Âu-Mỹ: Love Rosie, Me before you, To all the boy I've loved before (3 part), Kissing Booth (2 part) - Mấy bộ gần đây: Youth of May, Doom at your service cũng nổi nữa nè (mình chưa có thời gian để cày nhưng mà xem sơ nội dung cũng khá thú vị á). _____ hi vọng nó giúp ích cho bạn ^^
Sài Gòn của mình là những ngày tháng có anh bên cạnh. Cùng nhau nắm tay bước đi trên những con đường quen thuộc. Cùng làm những trò điên khùng bên nhau. Cùng ăn những món tụi mình thích. Cùng nhìn nhau xong cả hai bất giác cười. Và hơn hết là yêu thương nhau như ngày đầu. __________ Chỉ mong SG mau chóng hết dịch để tụi mình còn gặp nhau. Hôm nay chỉ muốn nói là "em nhớ anh nhiều lắm". @BNK0403
Không hẳn là say nắng từ cái nhìn đầu tiên. Mình mới chỉ kiểu vô tình gặp người ta lần đầu. Xong thấy tụi mình như quen nhau lâu lắm rồi rồi còn bonus thêm cảm giác như sau này tụi mình sẽ là người yêu của nhau vậy. Và sự thật đúng như vậy luôn. Sau này, người yêu mình cũng bảo có cảm giác y chang vậy hehe.
có nhiều bạn buồn cười thật sự, mình đã bói Tarot free cho các bạn rồi mà 1 câu cảm ơn cũng không có, mình không nói mình có thể bói chính xác cho các bạn nhưng mà mình cũng đã cố gắng hết sức rồi các bạn ạ.
Tớ buồn, tớ không có tâm trạng, tớ rất muốn khóc, nhưng họ cứ bảo tớ phải mạnh mẽ lên.
Thật sự những chuyện buồn như vậy, chẳng muốn để mọi người thấy được sự yếu đuối của tớ. Nhưng tớ chẳng nói được với ai, chỉ có viết ra như vậy mới thấy thoải mái hơn...
Ủa tại sao phải che giấu cảm xúc của mình? Tại sao phải phụ thuộc vào lời nói của người khác? Hãy sống với cảm xúc thật của mình, buồn thì khóc. Bởi khi đó bạn mới thực sự cảm thấy thoải mái nhất. Chẳng có gì đáng sợ cả. Hãy cứ là chính mình nha.