@cavangboitrongchaoran

Cá có thể chia sẻ với mình cách phân bố thời gian hợp lí, cân bằng việc học và làm được không ? Mình muốn đi làm quá, mà lần trước làm được 1 tháng phải xin nghỉ vì không cân bằng được thời gian.

Một trong những yếu tố Cá cực kỳ coi trọng khi đi tìm việc đó là nơi làm việc không cách chỗ trọ và trường quá xa. Hiện tại thì nơi Cá đang làm cách nhà trọ và trường khoảng 2 km (Cá trọ gần trường), chỉ cần đi đúng một tuyến bus là đến nơi, khá thuận tiện. Sở dĩ Cá coi trọng yếu tố này vì Cá không có phương tiện đi lại cá nhân, di chuyển bằng bus, mà đường xá Hà Nội thì tắc kinh hoàng, giờ cao điểm phải nói là hãi hùng. Nơi làm việc càng gần thì di chuyển càng đỡ tốn thời gian, hạn chế luôn khả năng đi làm muộn :P
Kế đó là thời gian ngủ. Cá coi trọng việc ngủ cực vì mình không làm được gì ra hồn nếu thiếu ngủ ý. Dễ bực bội khó chịu khó tập trung, mà cái ngành dịch vụ thì bao nhiêu là chuyện máu chó, ngủ không đủ giấc có khi cáu chửi khách luôn mất =)))) Cá ngủ khoảng 7-7,5 tiếng mỗi đêm, buổi trưa chợp mắt 15-20 phút để lấy lại sức (ngủ trưa rất quan trọng nhé, nếu ít thời gian thì chợp mắt 5 phút thôi cũng được, tỉnh táo cực luôn). Hãy tập thói quen ngủ đúng giấc dậy đúng giờ, thiết lập đồng hồ sinh học cho cơ thể. Vừa tốt cho sức khoẻ vừa tốt cho sinh hoạt.
Đối với việc học, Cá cố gắng tập trung nghe giảng trên giảng đường. Tập trung ở đây không có nghĩa là phải nghe bài giảng 100%, Cá vẫn có lúc ngủ gật hoặc nghịch linh tinh trong giờ thôi =)))), cốt yếu là hiểu kiến thức ở trên lớp thì về nhà làm bài sẽ rất nhanh. Cá có thói quen từ cấp 2 là học xong về phải làm bài luôn hôm đó hoặc ngay hôm sau. Làm thế mau nhớ kiến thức, lúc thi cũng đỡ phải ôn nhiều.
Bên cạnh đó thì hạn chế lướt mạng xã hội. Vào FB IG không sao, nhưng đừng lướt feed lâu quá, tốn thời gian chẳng để làm gì. Cá ngày nào cũng đăng story trên IG like hình trên FB, nhưng luôn cố gắng out ra nhanh nhất có thể để còn đi làm việc khác. Thế nên Cá vừa đi học vừa đi làm mà vẫn cày hết Diên Hi Công Lược trong chưa đến một tháng nè giỏi hơmm =))))
❤️ Likes
show all
meisphanh’s Profile Photo vanhangnguyen1507’s Profile Photo khoaitaybebong’s Profile Photo

Latest answers from

Bạn nhớ điều gì nhất khi xa nhà?

Cơm mẹ nấu, những chậu cây nhỏ trước nhà, cái máy đĩa đã cũ của bố và tiếng sủa của Kun. Cá nhớ mọi thứ thuộc về nhà, thuộc về Hải Phòng, dù đã lên thủ đô sống được hơn một năm. Nỗi nhớ nhà vẫn còn đấy và luôn ở đấy, như chưa hề mất đi, dẫu cho cuộc sống ở thủ đô có ngày càng trở nên quen thuộc với Cá đi chăng nữa, thì Hải Phòng vẫn mãi là mảnh đất Cá luôn luôn thương nhớ và mong ngày được trở về.

Bộ phim hài yêu thích nhất mọi thời đại của bạn là gì?

Home Alone - bộ phim mà năm nào Cá cũng phải xem lại một lần mới thấy Giáng sinh trọn vẹn :))

Lần cuối cùng mà bạn không dùng điện thoại cả ngày là khi nào? Bạn đã làm gì?

Một ngày nào đó vào khoảng đầu tháng 9. Hôm đấy tâm trạng Cá không được tốt, lại vô tình đọc được một tin không mấy dễ chịu lúc lướt FB, thế là khoá nick rồi nhét điện thoại vào tủ ra ngoài đi dạo cả tiếng đồng hồ cho khuây khoả. Trong thời gian không dùng điện thoại thì mình chủ yếu học bài và đọc sách thôi. Đợt đấy cất điện thoại gần 3 ngày =)))) Thi thoảng mình vẫn hay làm vậy. Mạng xã hội là nơi để giao lưu, liên lạc, chia sẻ và kết nối, nhưng xô bồ quá và nhiều lúc thật - giả, trắng - đen lẫn lộn không biết đường nào mà lần. Thi thoảng rời ra một lúc sẽ tốt hơn.

Trong phạm vi từ 1 đến 10, hạnh phúc hiện tại của bạn ở mức nào?

Mới lĩnh lương nên là để hẳn 100/10 =))))

Một cuốn sách bạn mới đọc gần đây và sẽ giới thiệu cho người khác là gì?

Đàn Cổ Cầm Khoả Thân của Sơn Táp. Một cuốn sách rất hay và đáng đọc.

Ny t kiểu khá điềm tĩnh và ít nói, không có sở thích gì đặc biệt ngoài việc chơi game nên t mới không biết chọn quà thế nào ý. Thực ra bọn t mới quen được 3 tháng nên t cũng chưa biết rõ các sở thích của anh ý. Về tầm giá thì khoảng <700k là đc.

Thích chơi game thì Cá cũng không biết gợi ý sao vì mình mù tịt về game ? Nếu phong cách thời trang của người yêu cậu không quá đặc thù theo kiểu thiên về một loại trang phục hay xu hướng ăn mặc nhất định nào đó thì mình có thể chọn mua quần áo làm quà tặng là một lựa chọn khá hay ho. Quần áo đôi chẳng hạn. Hoặc có thể tặng mũ len hay khăn quàng cổ vì cũng sắp sang đông rồi.
Theo những miêu tả của cậu thì người yêu cậu ít nói, có vẻ là kiểu hướng nội và trưởng thành, nên Cá cảm thấy một buổi tiệc tối nho nhỏ, lãng mạn và riêng tư giữa hai người sẽ là một món quà rất phù hợp. Cậu chia khoản tiền cậu có ra mua một món quà nhỏ để tặng, còn lại dành để tổ chức một buổi đi chơi của hai người như đi xem phim hay ăn tối chẳng hạn. Nếu có thể tổ chức tại nhà và tự tay nấu bữa tối thì càng tốt. Quan trọng nhất là tạo được bầu không khí lãng mạn và ấm cúng để cả hai được gần gũi nhau hơn. Mình nghĩ những khoảnh khắc riêng tư như vậy rất quý báu và đáng trân trọng, để gìn giữ và vun đắp tình cảm đôi lứa. Một lựa chọn không tồi nhỉ? ^^

View more

Language: English