@cgv3012

Poireauter

Rắc rối lớn nhất mà bạn gặp phải lúc còn bé là gì?

Rớt vào một đầm lầy nhỏ. Trở về nhà cùng với quần áo tẩm đầy bùn đất. Và...mẹ không nhận ra mình ?

Latest answers from Poireauter

Trò chuyện suốt ngày liệu có thích nhau ko?

Sẽ có rung động á. Còn có thật sự thích hay kh thì cần thời gian nha

Lớn rồi nhưng ngày tết lại thích ở nhà, không đi chơi đâu thì có bình thường không?

Có nha. Có ngày mình chỉ muốn ở nhà kh muốn đi đâu cả

mn nghĩ sao về con gái thích uống bia? Mình nhìn thấy bia là lại muốn uống, kiểu nhìn thấy khát nước uống cho mát đó mn 😆

Mình thấy bình thường mà nhỉ, tùy cách sống và cách suy nghĩ của mỗi người í

Cho hỏi 1ng vui tính, học giỏi, hề và 1ng học giỏi, nhạt, cao Mình nên cr ai day

À cr cũng cần lựa chọn tư vấn nữa hả cậu🥹🥹🥹

T rất trân trọng mối tình hiện tại nhưng t cảm giác rằng t đang bị luỵ, t rất phụ thuộc người kia. T phải làm gì đây:((

Không ai khuyên được cậu đâu! Thật đấy. Chính cậu còn không khuyên được mình thì không có ai làm được gì đâu. Cứ yêu hết mình đi. Sau này sẽ hối hận nhưng hiện tại mình biết đây chính là điều cậu muốn.

Làm sao để giải quyết cái cảm giác không xứng với người kia cứ ám ảnh trong đầu đây mọi người=((((

lookingforan’s Profile Photolookingfor an
Có khá nhiều cách bao gồm cả tích cực và tiêu cực. Nhưng mình nghĩ rằng cách tốt nhất chính là phát triển bản thân mình tốt lên từng ngày. Nhưng cái quan trọng nhất là cậu hãy xem xét thật kỹ nhé, rằng người đó có thật sự tốt đến như vậy không? Nếu có thì hãy nỗ lực để hoàn thiện bản thân nhé. Cậu sẽ không còn cảm thấy tự ti khi đứng trước người đó nữa đâu.

Bị 1 đứa con gái trap xong nó còn quay lại hỏi có giận không với muốn tiếp tục là bạn🥲

Cậu đồng ý tức là cậu có lỗi với bản thân cậu. Nếu cậu cảm thấy việc đó không đáng là gì thì cứ tiếp tục đi nhé.

Cậu đã bao giờ cảm thấy càng lớn càng chán chưa ?

Đã từng. Nhưng mà mình nghĩ là do bọn mình kiểu bị mất phương hướng í. mình không biết dùng từ nào tốt hơn để miêu tả nhma mình nghĩ chúng ta nên tự tạo niềm vui cho mình í. Chứ không thể nào niềm vui cứ tự tới với mình hoài được.

Language: English