Bạn thân khác giới là cái đứa đáng ghét nhất nhưng lại tốt với mình nhất !!?
rất đáng ghét. mình khá thân với ctrai. mình có rất nhiều bbff nhưng mà các cậu ấy lần lượt rời xa mình :(( giờ mình còn lại vài đứa. một đứa rất thân là thằng đụt này ạ. tính nó thì trẻ con phải biết luôn, hay giận dỗi zu zơ nữa. nhưng tính cách nó khá hài hước, hay tục tĩu nè, nó là ny bạn thân mình. nó với mình từng chiến tranh lạnh suốt gần 7 tháng :)) kh nch gì hết luôn á :)) nể mình thật. nó với mình thân nhau đến nỗi ai cũng nghĩ 2 đứa thích nhau và khi nó yêu bạn thân mình thì bạn thân mình khá là hay ghen với mình. mình đã từng giao kèo luật rừng cách xa 3 ô gạch với nó. nhưng huhu luật rừng thì k sống dc đâu -)). nó ít khi biết giận ai, giống mình nè. nhưng nhiều khi nó cũng cục súc và mình hơi sợ những lúc như thế. nó có tật mà mình rất rất rất ghét đó là mồm loe và to vl. hễ mình nói gì là cả khối biết. mà xong mình trách nó thì nó lại bảo ai bảo mình kh nói là kh dc nói cho ai biết, nên nó mới đi nói. mệt nó thật. nhưng nhiều lúc rất đáng eo nè. giúp mình với cr gần nhau hơn nè. nhiều lúc tự nhận thấy 2 đứa thân nhau như thế mà sao chẳng nảy sinh t/c dc nhỉ. mình trả lời rằng mình chẳng baoh coi nó là ctrai hahi. nó hay bị chán nản vì mọi thứ, hay giận cá chém thớt nữa, cgi nó cũng đổ cho dc. chịu nó luôn. nhiều lúc cũng thật ức chế và thấy nó đáng ghét vl nhưng nhìn lại thấy lại cute. cũng cute phết hihi. Mr Potato nè <3 à thôi kh gọi thế nữa, gọi là Phẩy kh Nanh lại uýnh :)))