@chu5baonhieunam2046

xanh đỏ tím vàng blue

Ask @chu5baonhieunam2046

Sort by:

LatestTop

Loại chocolate tiền $€£ ý đều ngon và rẻ á. Ngày xưa mình cũng thích đồng xu nhưng giờ ăn lại thấy không ngon nữa :)))))

Nhokcungdau’s Profile PhotoTái Thụy Nhất Hạ
ngày xưa nghe cứ như ông bà bố mẹ kể về thời kháng chiến khó khăn ấy nhỉ, khi cuộc sống còn đơn sơ mộc mạc thiếu thốn có thức quà miếng kẹo cắn là thích rồi. giờ nếm qua bao thứ ngon lành khác thì sao thích được cái kẹo có vị nhạt nhòa vụng về ấy nữa, văn vở chút thì là vị giác đã được leo lên tầng cao mới, dân dã gọi là có mới nới cũ ami nhờ :>
mà ferrero rocher vẫn ok nhớ ngon nhớ :|

Related users

Cái chữ m bị thừa =)) muộn rồi nên mình buồn ngủ quá chăng đánh mà không để ý gì hết. Bánh gato vị cam, bánh mousse kia gì gì liệu có giống không nhỉ, tý mình search xem thử. Và đồng ý vụ đi chơi trung thu, mình đã sợ trung thu xong lại bùng dịch tiếp ó ¯\_(ツ)_/¯ p.s: Echo-san ăn uống đầy đủ đi nhé

Nhokcungdau’s Profile PhotoTái Thụy Nhất Hạ
ga tô là từ chỉ chung các loại bánh ngọt có phủ kem, dùng từ xưa cái gì ngoài hàng bánh cũng gọi là ga tô được nhỉ. mousse chắc là 1 dòng ít bánh nhiều kem với linh tinh, search mousse cam có vẻ tín hơn gato cam nên mình hỏi đại vậy á
dịch thì chả ai quản được, đến đâu hay đến đó vậy. nhắc ăn uống đầy đủ chi zậy má, chị này tếu (╯ ͠° ͟ʖ ͡°)╯┻━┻
Cái chữ m bị thừa  muộn rồi nên mình buồn ngủ quá chăng đánh mà không để ý gì

=)) Mình chợt nhận ra Echo-san quên mất acc cũ thật rồi há há há. Ơ kìa, máy tự sửa đó, ý mình là mình luôn thấy cậu thức muộn á, nên ngủ sớm thoy. Và chủ nhật chill chil thích nhé, chúc cậu ngày nào cũng vui vẻ ha

Nhokcungdau’s Profile PhotoTái Thụy Nhất Hạ
quên acc này nữa, giờ log ra là khỏi vào lại luôn, nên thôi kệ acc cũ vậy :<
chúc ác nha, cho bắt chước con ngừi đủ hỷ nộ ái ố sinh lão bệnh tử đi pa, không louis vuituoi đâu

Trung thu mình không ăn bánh, mình bị đau răng và từ chối ra ngoài =)) bù lại thì mình có bánh sinh nhật m vị cam của em bé. Dù sao thì cũng giữ gìn sức khỏe nha.

Nhokcungdau’s Profile PhotoTái Thụy Nhất Hạ
trung thu đúng dịp hết dãn cách, ra ngoài nghe dở hơi thật, nhớ là dịch vẫn lẩn khuất chứ chưa hết nha :))
mình ăn mấy quả hồng ngâm hôm đấy rồi hôm sau mới ăn 2 cái bánh 2 buổi sáng tối, k có trà nhưng thôi lộn xộn quen rùi. hóa ra trông em nhỏ là trùng dịp sinh nhật luôn à, bánh mousse cam nghe ngọt nhẹ thích nhờ :>
trời mưa nhiều và to, nếu phải đi mưa thì nhớ chăm sóc sức khỏe vệ sinh nhứ

Ngủ thôi Echo-san, lần nào cũng phải thấy cậu thức khuya ơi là khuya. (*´ω`*) ngủ ngon bạn nha

Nhokcungdau’s Profile PhotoTái Thụy Nhất Hạ
phải thấy con khỉ ấy, lỗi mình lỗi mình :)) cứ 1 dạo là mình lại đổi giờ ngủ, bây giờ không phải ngủ sớm dậy sớm nữa mà là 2h sáng ngủ đó. ngày chủ nhật khá chill bắt đầu với video về huế của tony và kết thúc với video poker talk khá bổ ích
nhóc con ngủ ngon :v

=)))) trừi ưi, nói phú bà tương lai gì chớ, người ta đang nghèo vô bờ bên nè. Echo-san nấu được nhiều món mà, đâu mỗi mỳ gói ha. Mà này, chỗ đằng ấy tiêm vaccine chưa ó

Nhokcungdau’s Profile PhotoTái Thụy Nhất Hạ
coi như chúc cho tương lai sang giàu của ngài đi :>
không mình không phải đầu bếp, mì gói cơm pasta thôi ...
hanoi tiêm phủ rồi mà hỏi kì vậy pa, bạn mình còn suốt ngày trêu là mình phải đi hiến máu điều chế huyết thanh kháng virus đấy, dăm ba con cô vi
sau cả tuần vắng bóng ami đã trở lại, you vẫn ổn chứ? trung thu ăn bánh thập cẩm cho truyền thống nhỉ

Đúng rồi, vẫn cần báo thức nhưng mình không gật gù như trước nữa. Thay vào đó mình lại gật gù vào lúc 10h, lúc ca 3 diễn ra ý và thế là ca1 buổi chiều okay và ca3 buổi chiều lúc 4h20 đến6h ý, mình lại buồn ngủ rũ luôn. :D

Nhokcungdau’s Profile PhotoTái Thụy Nhất Hạ
ngồi yên 1 chỗ làm sinh viên ngoan ngoãn, máu k được lưu thông dẫn đến tình trạng buồn ngủ uể oải, hình như mình nghe ở kênh tiến bịp nói vậy á :)) thỉnh thoảng đứng dậy vươn vai hoạt động tay chân tí là đỡ buồn ngủ á

Dạo này tớ đã phản xạ thức lúc 6h đấy :)))) tự dưng chịu khổ được rồi nè. Ngủ đi thoy, đừng gật gù nhé, hẹn gặp lại nha

Nhokcungdau’s Profile PhotoTái Thụy Nhất Hạ
chỉnh đồng hồ sinh học thành công :))
tuần mới nhiều năng lượng để chăm chỉ nhé, tạm biệt hẹn gặp lại

=)) trừi ưi, tớ vẫn nhớ những con người có xương như không với đống thịt núc ních đó. Tớ sẽ không trạch biến thành như vậy đâuuuuu :V trạch có kinh nghiệm đấy nhé. Ngủ ngon và lại có tuần mới tốt lành

Nhokcungdau’s Profile PhotoTái Thụy Nhất Hạ
ngủ ngon như heo quay đủ ròn :>

copypasta for l'amica

chu5baonhieunam2046’s Profile Photoxanh đỏ tím vàng blue
BÀN SÂU VỀ LỢI NHUẬN TRONG TRADING
Trong tối hôm qua, chúng ta vừa bàn luận nhẹ nhàng một chút về âm nhạc trong trading, và status đó nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ anh em, vậy nên sáng nay tôi mạn phép đi sâu hơn vô chủ đề này.
Nhắc lại vụ âm nhạc thì đó là lời khuyên anh em cần phải nghe nhạc có ca sĩ hát, tức là nhạc Có Lời, vậy thì mới có lợi nhuận được. Đừng sa đà vào nghe nhạc Không Lời như giao hưởng, hòa tấu hay đơn giản là hòa âm phối âm nhẹ nhẹ gì đó bằng nhạc cụ mà sẽ bị thua lỗ suốt nhé.
Đó là về âm nhạc. Còn tiếp theo là về việc không được uống rượu bia khi trading. Tác hại của rượu bia trong cuộc sống thường nhật thì anh em thiện lành cũng như xã hội đã thấy rồi đúng không. Trong trading, nó cũng có tác hại lắm. Cụ thể, ông bà dạy "rượu vào, lời ra", có nghĩa là khi chúng ta uống rượu bia, chất kích thích vào thì lợi nhuận sẽ bỏ chúng ta mà ra đi hết trơn hết trọi. Anh em ghi nhớ tuyệt đối không rượu bia kẻo bị "lời ra" nhé.
Một trader thiện lành thì cần phải khiêm tốn, hẳn nhiên rồi. Ngoài việc không được khoe siêu nhà siêu xe siêu điện thoại như các "chuyên da tỉa nến, hotgirl thổi nến, quý bà vuốt nến", anh em còn thậm chí không được khoe là mình có lời đâu, bởi vì ông bà cũng đã dạy "lời nói gió bay", ý là nếu có lời mà chúng ta nói ra thì gió sẽ đưa luôn cái lời đó đi mất, chỉ còn cái lỗ ở lại.
Nói về lợi nhuận trong trading, nó thực sự rất mong manh. "Nay lời mai lỗ mốt cháy nổ" là bình thường đối với trader ấy mà. Vì vậy trong showbiz âm nhạc người ta có cả ca khúc "Lời của gió" để chỉ sự mong mạnh của lợi nhuận cứ như một cơn gió mà thôi, chẳng thể nắm bắt được mà toàn bị cuốn đi.
Cũng là chủ đề Gió với Lợi nhuận nhưng ở góc độ tin lời mấy môi giới IB lừa đảo thì chúng ta hãy lắng nghe ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát câu này trong bài Anh Vẫn Biết nè "Và lời em nói như là cơn gió xa nhẹ thoáng ru hồn anh", có nghĩa là cái lời (lợi nhuận) mà một em nào đó nói cho chúng ta nghe nó cũng như là cơn gió mà thôi, đau khổ lắm (nghe Mr.Đờm rên bài này là biết nó đau cỡ nào luôn).
Để chốt lại bài viết đã dài, tôi chỉ xin khuyên anh em rằng người ta rất ghét những người có lợi nhuận trong trading. Anh em sẽ thường thấy sự ghét bỏ, thậm chí là coi thường khi ai đó nói với người khác là "Đồ lắm lời" hoặc "Mày lắm lời quá" với giọng nói hằn học đi kèm với một cái nhếch mép. Vì vậy, nếu có lợi nhuận thì thôi anh em nên im lặng, đừng post report khoe fb đi kèm với vài câu đạo lý nhé.
Chủ đề về Lợi nhuận (lời) trong trading xin được phép kết thúc tại đây. Chúc anh em và gia quyến có một cuối tuần an lành, dồi dào sức khỏe.
Ký tên : Nhà Lời Học Dương Nguyễn Huy

View more

Mình thích ở nhà lại không thích học onl. Mình thích mở mắt mở máy là lên được lớp thay vì phải vội vàng chạy nước rút gần 2km đến trường nhưng mình lại muốn gặp bạn bè. Không phải cái gì cũng chỉ có lợi há :3 Chúc cậu ngủ ngon nhé Echo-san

Nhokcungdau’s Profile PhotoTái Thụy Nhất Hạ
biết là ami trạch nhưng mà phải có hoạt động mới khỏe mạnh được, hãy nhớ về loài người trong phim wall-E nhé, khác gì anh em thời dãn cách đâu :)))
nghe nhạc của trang ngủ mơ màng nè
https://www.youtube.com/watch?v=PepqFJn4exc&list=LL&index=1chu5baonhieunam2046’s Video 167175193849 PepqFJn4excchu5baonhieunam2046’s Video 167175193849 PepqFJn4exc

Language: English