“Tôi vốn dĩ đã không màng danh lợi”
Nói đùa thôi chớ ai chả cần tiền
Nhưng một thứ chúng ta thèm hơn cả
Là một người cùng vun vén bình yên.
- Liêu Hà Trinh
___
“Tôi vốn dĩ đã không màng danh lợi”
Nói đùa thôi chớ ai chả cần tiền
Nhưng một thứ chúng ta thèm hơn cả
Là một người cùng vun vén bình yên.
- Liêu Hà Trinh
___
Có người mơ ước hoá phượng hoàng
Có người đơn giản đợi bình an
Có người thèm tái sinh trong lửa
Để rồi đau đớn hoá tro tan
Thôi em cũng chỉ loài chim sẻ
Có cháy trong tro, chẳng ai màng
Thế em sẽ hót thêm ngày nữa
Phúc lành tự rót, chẳng cần ban!
- Liêu Hà Trinh
___
T r à
Của em đây. Trà thích thơ của chị Trinh lắm, nên gửi cho em vài bài đọc thử. À Trà có 1 blog để đăng những bài mình tự viết, mời em ghé ủng hộ nè.
@annhiengiuadoi