@dannynguyen94

Ngô Nam Nguyên

Anh có đọc blog em rồi lần ra được đây, anh thấy em có quan điểm rất cởi mở về sex nhưng em nói phải có cảm tình r em mới have sex vậy sau khi have sex rồi thường feeling em có thay đổi ko? Nếu nó tăng dần thì em có nghĩ đến chuyện nghiêm túc? Nếu giảm hoặc k đổi em có tiếp tục giữ mối qhe như fwb?

1. Đầu tiên là em không đồng tình với cách anh sắp xếp câu hỏi, nhất là chỗ "cởi mở về sex nhưng em nói...". Em không hiểu định nghĩa "cởi mở" của anh, nhất là "cởi mở về sex" nên em không chắc có thể trả lời đúng câu hỏi của anh.
2. Hơn nữa anh đọc không kĩ và viết lại không đúng những gì em đã nói. Em nói "cảm xúc" chứ không phải "cảm tình" anh. Cảm xúc ở đây là khi anh hẹn hò với một người ít nhất anh cũng cảm thấy "hứng" và "hấp dẫn" bởi người đối diện. Em đã qua thời gặp ai cũng ngủ hay chỉ ngủ để giải toả nhu cầu cá nhân. Em chỉ ngủ với người mà em thích và người ta cũng thích em. Thích ở đây không nhất thiết phải là thích kiểu bạn trai bạn gái. Thích ở đây là thích tính cách, sở thích, cảm thấy thoải mái và hấp dẫn bởi nhau.
Ai have sex xong mà không thay đổi cảm xúc anh. Nhiều hay ít thôi, dù là bạn trai bạn gái hay vợ chồng, hay fwb. Have sex mà "xuất" tức lượng hormone và sinh lý trong người anh thay đổi, dẫn tới thay đổi cảm xúc và tâm lý. Quan trọng là anh và người đối diện có muốn tiếp tục gặp nhau nữa hay không.
Gần như sau khi have sex cảm xúc của em luôn thay đổi, và em nhận thức được điều đó, nên em không để ý đến nó lắm, và em cũng ko để vấn đề thay đổi cảm xúc đó thay đổi cách mình nói chuyện với bạn tình cho nên đa số các mối quan hệ fwb của em khá ổn và không có vấn đề gì.
3. Nếu nó tăng dần thì em có nghĩ đến chuyện nghiêm túc và em đã trải qua chuyện này, và em thấy khá hay.
4. Nếu giảm em sẽ hạn chế gặp, hoặc không gặp nữa.
5. Nếu không đổi thì vẫn gặp thôi anh.

Latest answers from Ngô Nam Nguyên

Đã bao giờ anh nghĩ nói nhiều ý kiến của bản thân rất defensive và chưa đủ khách quan chưa?

A nhận thức được điều đó. Nếu đọc bài của anh thì anh xưng tôi nhiều, vì a chủ động thể hiện ý kiến cá nhân. Anh nói suy nghĩ và cảm nhận của anh nhiều hơn là đưa ra luận điểm, luận cứ khách quan.

Em thật sự rất thích các bài viết của anh trên web ngonamnguyen.com :)) em học được rất nhìu điều hay mà có thể áp dụng trong cuộc sống :)) anh ra nhìu nhìu bài hơn nữa được không a :))

Cám ơn em :)) e có thể kể cho a nghe 1 điều e "có thể áp dụng" được trong cuộc sống không haha

mong a sẽ đọc được câu hỏi của e ^^ e là virgin, và hiện tại e đang trong 1 mqh mà a ấy thì muốn fwb còn e thì chỉ muốn dừng ở mức friendzone.... vì e ko có ấn tượng tốt đẹp với love :(( vậy theo a thì friendzone và fwb cái nào thì fine hơn ạ? e cảm ơn nha

A thấy câu hỏi em khúc mắc ghê. Fwb, friendzone vs love khác nhau hoàn toàn mà em :))
Việc em không có ấn tượng với tình yêu đâu có liên quan gì đến nhu cầu fwb của a bạn kia. Hay í em love ở đây là làm tình?
Fine hay không đó là quyết định ở em, chứ không phải ở anh hay anh chàng kia. Em cảm thấy mình ready cho cái nào? Nếu em nói em chỉ muốn tình bạn mà không có tình dục thì dừng ở bạn. Còn đa phần các anh mà đã muốn fwb thì khó làm bạn lắm, họ có nhu cầu về tình dục và họ cần tình dục.
Còn em, em đã sẵn sàng cho sex chưa? Em có muốn khám phá sex không? Em phải tự bản thân tìm hiểu về Sex, cũng như xác định mình muốn gì để không vướng vào 1 mối quan hệ khiến mình buồn và ân hận sau này.
Với anh, Fwb là bạn của nhau nhưng thiên về tình dục. Vẫn có thể nói chuyện với nhau như bạn, nhưng khi có nhu cầu tình dục thì đến với nhau. Còn bạn kiểu soulmate thì khác, chỉ tâm tình nói chuyện, nhưng không có tình dục.
Đấy, em phải phân biệt được những cái đấy ra để xác định rõ mình muốn gì.

View more

Lâu rồi chưa thấy bạn đăng những bài liên quan đến tình yêu tình cảm nữa hả, mình hóng mãi vì rất ấn tượng với các bài viết trước

trùng hợp là mình chuẩn bị ra hẳn 1 cuốn sách thay vì 1 bài :))

Anh Nguyên đang ở HN ạ? Hôm trước em thấy có 1 người trông giống anh ở gần Mỹ Đình lắm.

A vừa ra HN hồi 2 tuần trước. A cũng có đi qua khu vực Mỹ Đình, nhưng anh không biết xác suất có một người đẹp trai giống anh có cao lắm không =)))))

YOLO, huh? I can see us having fun talking if we meet IRL, I'm curious to see what kind of jerk you are.

We will surely do cos dating with me is rarely boring. But too bad, I'm a parking spot currently taken. Maybe if we accidentally meet in real life and I accidentally flirt with you, then sure.

Why do you call yourself a jerk?

Sometimes a jerk means a guy who doesn't take things serious and can offend another person on purpose for sole purposes of fun (though he knows he should take things serious on social standard). It's me.

So are you dating anyone? If not are you looking for anyone now?

Yes. (I'm just teasing, but next time just the first part of the 2 questions is necessary, plus it shows more confidence in your question. Moreover, if you meet jerks like me, you won't know which question I'm answering to)

Language: English