22.1.2023

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán, cầu cho bố mẹ, gia đình và người thân luôn dồi dào sức khoẻ. Tự nhắc bản thân luôn cảm thấy tự hào và biết ơn với tất cả những sự hỗ trợ, nâng đỡ, bao bọc từ phía gia đình. Cảm ơn bố mẹ vì những điều tuyệt vời mà con được hưởng thụ. Cảm ơn "gia đình", luôn là điều thiêng liêng khó tả, đã nuôi dưỡng và vỗ về con khi lớn lên.
Xin gửi lời chúc thân thương đến những người anh, người chị, người bạn đã có cơ duyên được gặp gỡ, cũng như đồng hành cùng nhau một chặng đường dài đã qua. Hy vọng năm tới, mọi người có thể tiếp tục ở bên nhau như vậy. Cảm ơn những sự giúp đỡ của mọi người. Cảm ơn đã đồng hành với em/mình trong suốt những năm qua. Cảm ơn vì sự hiện diện của mọi người trong ngăn tủ nhỏ chứa đựng bao ký ức xanh tươi của tuổi trẻ.
Mùa thu năm 2022, một mùa thu đặc biệt. Xin phép gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới một người đặc biệt. Người đã xoa dịu phần lớn những ngọn lửa bùng lên trong cảm xúc của mình. Nhìn thoáng qua có vẻ là một người mát tính, ấy vậy lại là một ngọn lửa trong bếp, âm ỉ cháy.
Cảm ơn người vì những bài học quý giá về kiềm chế và kiểm soát cảm xúc của riêng mình. Cảm ơn vì đã chung tay gây dựng mối quan hệ này đầy chân thành và tử tế.
Chúc tất cả mọi người nhân dịp năm mới luôn dồi dào sức khoẻ, tinh thần phơi phới. Năm tới đạt được nhiều thành công, có nhiều niềm vui, tạo dựng nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Chúc mọi người luôn được làm điều mình thích, sống điều mình mơ, gặp người mình trân quý, thật vui vẻ hạnh phúc!
"Bình an và niềm vui, tất cả những điều tốt đẹp nhất. Chúc bạn, chúc tôi, chúc chúng ta."
Xin gửi lời chúc thân thương đến những người anh, người chị, người bạn đã có cơ duyên được gặp gỡ, cũng như đồng hành cùng nhau một chặng đường dài đã qua. Hy vọng năm tới, mọi người có thể tiếp tục ở bên nhau như vậy. Cảm ơn những sự giúp đỡ của mọi người. Cảm ơn đã đồng hành với em/mình trong suốt những năm qua. Cảm ơn vì sự hiện diện của mọi người trong ngăn tủ nhỏ chứa đựng bao ký ức xanh tươi của tuổi trẻ.
Mùa thu năm 2022, một mùa thu đặc biệt. Xin phép gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới một người đặc biệt. Người đã xoa dịu phần lớn những ngọn lửa bùng lên trong cảm xúc của mình. Nhìn thoáng qua có vẻ là một người mát tính, ấy vậy lại là một ngọn lửa trong bếp, âm ỉ cháy.
Cảm ơn người vì những bài học quý giá về kiềm chế và kiểm soát cảm xúc của riêng mình. Cảm ơn vì đã chung tay gây dựng mối quan hệ này đầy chân thành và tử tế.
Chúc tất cả mọi người nhân dịp năm mới luôn dồi dào sức khoẻ, tinh thần phơi phới. Năm tới đạt được nhiều thành công, có nhiều niềm vui, tạo dựng nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Chúc mọi người luôn được làm điều mình thích, sống điều mình mơ, gặp người mình trân quý, thật vui vẻ hạnh phúc!
"Bình an và niềm vui, tất cả những điều tốt đẹp nhất. Chúc bạn, chúc tôi, chúc chúng ta."
Liked by:
Tái Thụy Nhất Hạ
mạc lạc hoa
lithe
Halooo
Huy Trịnh