@diepmochuyen

callmehydrogen

Là mối tình đầu của nhau, hơn hai năm rưỡi em đã thương anh ấy nhiều, luôn nhẹ nhàng kề cạnh ko bao giờ than phiền hay nặng lời với anh ấy. Em cũng k bao giờ đòi hỏi bất cứ một thứ gì, gọi dạ bảo vâng.Nhưng vì thế a ấy coi đó là hiển nhiên nên k trân trọng em, e yêu anh ấyEm mệt, em nên từ bỏ sao?

- Chào em. Xin lỗi vì khá lâu rồi mới trả lời câu này. Chẳng biết em còn dùng ask không, còn cần câu trả lời này nữa không...
Em thương người ấy, em vì người ấy mà làm nhiều chuyện... chị tin rằng đó đều là do em tình nguyện. Em cảm thấy người ấy xem mọi thứ em làm là điều hiển nhiên và không hề tôn trọng em, vậy em đã hỏi người đó chưa? Dù có là người yêu của nhau hay không, nếu muốn có được câu trả lời chính xác nhất thì chỉ có thể đi hỏi người ta thôi. Em nói em mệt rồi, em tất nhiên có thể dừng lại và nghỉ ngơi nếu muốn. Nên từ bỏ hay không? Câu này chỉ có em mới trả lời được. Nếu em thực sự muốn từ bỏ thì sẽ chẳng khó khăn gì để từ bỏ cả. Nhưng nếu em không cam tâm, em vẫn chưa thực sự muốn từ bỏ thì đừng cố. Chuyện tình cảm, có một vài lúc mình càng cố thì lại càng dễ "phản tác dụng".
Điều em cần làm bây giờ có lẽ là tĩnh tâm lại một chút, để bản thân được nghỉ ngơi một lát và lắng nghe trái tim của mình.
...
Em bây giờ thế nào rồi? Em ổn rồi chứ?
---
“Trong thanh xuân của một người, có lẽ luôn có những điều đẹp đẽ bị lỡ làng. Có lẽ, sự lỡ làng đó mới khiến cho những ký ức của tuổi thanh xuân trở nên rõ ràng và sâu đậm như thế.” - Mười lăm năm chờ đợi chim di trú | Doanh Phong
[190314 - 22:02]
#HuyềnHuyền
Là mối tình đầu của nhau hơn hai năm rưỡi
em đã thương anh ấy nhiều luôn nhẹ
❤️ Likes
show all
tranle12112001’s Profile Photo HanBangDi_’s Profile Photo MaryHuyen’s Profile Photo HuyenHuyen811’s Profile Photo dientienhoang’s Profile Photo thuthanhthi_210’s Profile Photo haminhhuyen’s Profile Photo hanhuyenhung’s Profile Photo thanhtam_105184’s Profile Photo

Latest answers from callmehydrogen

!!! GÓC PR !!!

diepmochuyen’s Profile Photocallmehydrogen
Một chút PR cho page của mình...
Nếu cậu là "fan cứng" của TFBOYS, một thành viên trong TFBOYS hay là một KaiYuan shipper thì hãy đến với page của mình nha. @HanBangDi_ sẽ cung cấp cho cậu những thông tin, ảnh... liên quan đến TFBOYS.
Ngoài ra, page mình đang tuyển admin. Nếu cậu yêu thương TFBOYS và có thời gian rảnh thì hãy ib page để ứng tuyển nha. Hãy đọc bài viết này để phần nào hiểu về page của mình:
https://ask.fm/HanBangDi_/answers/161498177004
Cảm ơn vì đã đọc. Have a good day!
#HuyềnHuyền
GÓC PR

Mình xin vài câu về từ bỏ. Cảm ơn cậu ^^

- "Sự trong lành của nước không phải vì nó không có tạp chất, mà bởi nó biết lắng đọng những tạp chất đó.
Sự thanh tịnh trong tâm hồn, không phải vì trong tim không có tạp niệm, mà bởi bản thân biết cách chấp nhận và từ bỏ."
(Tumblr)
- "Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi quá thì hãy từ bỏ. Hôm nay, tôi quyết định từ bỏ để bước sang một chặng mới mà đối với tôi nó quan trọng hơn nhiều."
(Sơn Ca)
- "Từ bỏ chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là với những thứ mình chưa từng có được."
(Nhã Tú)
- "...Tôi chọn buông bỏ, không phải là cái cớ để phủ nhận những gì đã trải qua, tôi chọn buông bỏ để giữ lại giữa chúng ta những gì đẹp nhất, lung linh nhất của những tháng ngày đã trở thành xưa cũ, để nếu sau này có vô tình gặp lại, vẫn còn thấy trong đôi mắt nhau những kỷ niệm trong veo giữa vẩn đục cuộc đời..."
(Sưu tầm)
- "Sẽ đến ngày em chấp nhận từ bỏ
Như đưa tay để thả nắng lên trời
Ta không thể giữ những điều-không-có!
Như lòng người đã không muốn chung đôi.
Sẽ đến ngày em không còn tự hỏi
Sao nỡ nào phụ nghĩa, cố nhân ơi?
Bởi lửa lòng một khi đã tắt khói
Tro tàn rồi sao khơi ấm em ơi?"
(Anh Khang)
---
Gửi cậu. Cảm ơn vì đã ghé.
[200226 - 03:16]
#HuyềnHuyền

View more

Mình xin vài câu về từ bỏ Cảm ơn cậu

E buồn quá, cho e vài câu về yêu thầm vs ạ...

- "Tâm trạng yêu thầm một người vô cùng kỳ diệu. Khi người ấy ở trong tầm mắt của bạn, bạn sẽ vờ như không nhìn thấy người ấy, nhưng khi người ấy bước ra khỏi tầm mắt của bạn, bạn sẽ không thể kìm lòng mà tìm kiếm người ấy."
(Sưu tầm)
- "Thì ra cho dù thầm mến, cũng sẽ ghen tỵ khi chỉ là người đứng xem, đau lòng cùng với … bi thương."
(Vẽ nên hạnh phúc - Vương Vu Thủy)
- "Hóa ra thứ tình cảm thầm thương trộm nhớ đẹp đẽ nhất trong lòng người cuối cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa, dần trở thành một kí ức không nên nhắc lại."
(Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề)
- "Tôi có hàng vạn lý do muốn gặp cậu, nhưng lại thiếu đi một thân phận để gặp cậu."
(Sưu tầm)
- "Yêu thầm thật sự là việc vô vọng nhất trong thế giới này, cái gì anh cũng không biết, cô thì vừa từng yêu cũng vừa từng bị tổn thương."
(Nhân duyên - Sói Xám Mọc Cánh)
---
Gửi em. Cảm ơn em vì đã ghé.
[200226 - 03:09]
#HuyềnHuyền

View more

E buồn quá cho e vài câu về yêu thầm vs ạ

Xin cap về đơn phương được k ạ? Tks ạ

- "Yêu đơn phương một là nói, hai là im lặng.
Mà đã im lặng thì đừng lúc nào cũng bô bô cho cả thế giới như rằng mình là người khổ sở nhất và trách móc đối phương họ tệ bạc. Vì chẳng ai biết được tình cảm khi cứ khư khư trong lòng."
(Tumblr: tieu-didi)
- "Chuyện tình cảm ấy mà, ai yêu trước thì người đó thua, mà yêu mộtngười đã dành trái tim cho một người khác thìcoi như thất bại hoàn toàn, trừ khi có kỳ tích. Nhưng cuộc sống này,lấy đâu ra kỳ tích cho những người đơn phương."
(Kim)
- "Từng đó thời gian em đã hiểu, việc thích anh cũng giống như việc em rất thích đại dương mênh mông vậy, nhưng em cũng đâu thể nào vì thích mà gieo mình vào nó."
(Weibo | cayeutinh dịch)
- "Từ lúc bắt đầu, em chỉ biết, cho dù em có liều mình trèo non lội suối đi đến trước mặt anh, khóc lóc nói rằng em yêu anh, anh cũng chỉ lịch sự gật đầu rồi nói: "Cảm ơn !".
(Tam sơ - Mã Giáp Nãi Phù Vân)
- "Thích một người không thích mình không thực sự đáng tiếc, chỉ tiếc vì tình cảm đơn phương năm đó mà đau khổ đến mức suy sụp."
(Nắng Hạ)
---
Gửi cậu. Cảm ơn vì đã ghé.
[200226 - 03:03]
#HuyềnHuyền

View more

Xin cap về đơn phương được k ạ Tks ạ

Something...

diepmochuyen’s Profile Photocallmehydrogen
"Với mình, hướng dương là loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương. Cả đời hướng dương chỉ biết ngắm nhìn và say đắm vầng mặt trời, hướng dương yêu mặt trời đến nỗi nàng đã khắc ghi hình bóng của người ấy lên chính bản thân mình. Mặt trời kia, rất sáng, sáng rực rỡ, rất ấm áp và cũng ở rất rất xa.
Người là vầng thái dương đẹp đẽ trong mộng của ta, một đời ta mê muội trong tình yêu ấy. Ta ngắm nhìn người đến đong đầy nước mắt, khung cảnh thế giới này mờ lòa dần đi, người vẫn không thuộc về ta.
Một đời hướng dương đợi mặt trời đến tàn hoa rũ lá.
Ta chỉ là kẻ đơn phương
Đem hết lòng dạ đi thương một người
Nhưng ngặt một nỗi buồn cười
Người chỉ cảm động chứ người không thương..."
[H i ê n]
---
• 200223 • 20:47
#HuyềnHuyền
Something

T xin cap về tình bạn nhé c. Tks nhiều

- "Bạn bè bình thường thì mới trở nên phai nhạt.
Bạn thân thì chỉ có tuyệt giao thôi."
(Sưu tầm)
- "Có những người bạn, sau khi mất liên lạc thì sẽ không còn là bạn, nhưng lại có những người bạn, cho dù năm tháng vô tình thế nào đi nữa, thì tình cảm trước sau vẫn như một."
(Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - Lục Xu)
- "Có những người bạn chẳng bao giờ cũ. Dù cho thời gian cứ vun vút lao đi, dù cho bộn bề cuộc sống có bủa vây thì họ vẫn nghĩ đến nhau, dựa vào nhau mỗi lúc buồn, vui. Cho nên, đừng buồn khi bạn thấy cô đơn ở thành phố này, chỉ là, bạn thuộc về một nơi khác xứng đáng hơn, nơi có những người luôn đứng về phía bạn."
(Sưu tầm)
- "Chính những khác biệt đã đưa chúng ta lại gần nhau hơn. Đó là cách mà tình bạn hình thành."
(Sưu tầm)
- “Bởi vì có cậu, nên thanh xuân của tôi dù không có tình yêu nó vẫn đẹp lộng lẫy vô cùng.”
(- goidaulenco)
---
Gửi cậu. Cảm ơn vì đã ghé.
[200223 - 20:43]
#HuyềnHuyền

View more

T xin cap về tình bạn nhé c Tks nhiều

T xin caption về tình yêu đơn phương, cảm ơn.

- "Chờ bốn mùa luân chuyển, chờ nhan sắc tàn phai, tôi vẫn chờ cậu, chờ cậu quay đầu, nhìn tớ một lần."
- "Có phải là do em quá yếu lòng, nên chỉ vì một chút quan tâm nhỏ nhoi của anh cũng khiến trái tim em rung động, bồi hồi."
- "Bạn mãi mãi không biết được bản thân mình thích người ấy đến thế nào, cho đến khi nhìn thấy người ấy ở bên một người khác."
- “Nếu kiếp sau mình có gặp lại, anh hãy là một cô gái, còn em sẽ một chàng trai. Em sẽ nói lời yêu anh thay cho kiếp này em đã im lặng...”
---
Gửi cậu vài câu tôi sưu tầm được nhé. Chưa ưng ask lại ạ.
[200223 - 20:39]
#HuyềnHuyền
T xin caption về tình yêu đơn phương cảm ơn

Mình xin cap về tình yêu nha, kiểu vui vẻ ấy. Cảm ơn cậu nha !!

- "... Lúc bên nhau chúng ta đã từng nói rằng. Bất luận thế nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua giông bão. An an tĩnh tĩnh cùng nhau già đi..."
(Sưu tầm)
- "Đây chính là tình yêu, không có sự lý trí và tính toán nào nhanh hơn sự rung động bất chợt. Khi trái tim đã rung, mọi logic gì đều không tồn tại."
(Chân trời góc bể - Diệp Lạc Vô Tâm)
- "Sẽ luôn có một người đi khắp nơi hỏi thăm tin tức về bạn, lắng nghe những bài hát mà bạn đã từng nghe, đi qua những con đường mà bạn đã từng đi, đọc lấy những quyển sách mà bạn đã từng đọc, ăn thử những món ăn mà bạn hết lời khen ngon, chỉ vì muốn bù đắp lại khoảng thời gian thanh xuân và quá khứ trước kia của bạn."
(Tumblr)
- "Khi gặp được Anh rồi, em chỉ muốn vẽ một vòng tròn để nhốt chặt Anh!"
(Sưu tầm)
---
Gửi cậu. Cảm ơn vì đã ghé.
[200223 - 20:34]
#HuyềnHuyền

View more

Mình xin cap về tình yêu nha kiểu vui vẻ ấy Cảm ơn cậu nha

Cho e cap về idol. Tks ạ :))

- "Đây là tình yêu của fan với thần tượng. Có một ngày sau bao khó khăn vất vả, bạn chen chúc giữa đám đông, hét thật to một câu: “Em yêu anh!”, người bạn yêu cũng chỉ lịch sự gật đầu rồi mỉm cười nói: “Cảm ơn!”."
(Sưu tầm)
- "Năm ấy, có cô gái đã từng vội vã chạy cùng thanh xuân để nắm lấy anh. Năm ấy, có cô gái đã từng điên cuồng yêu anh như vậy.
Liệu rằng câu chuyện năm ấy anh có biết? Đã có cô gái vỏn vẹn thanh xuân chỉ có anh."
(Nhật ký theo đuổi Thần Tượng của Đậu Đỏ)
- “Theo thời gian qua đi, em sẽ không thể giống với trước đây đều đi đến các buổi biểu diễn của anh; sẽ không thể đem tất cả tiền tích góp được để sưu tập album của anh. Sẽ không còn giống như một đứa trẻ con vừa nghe thấy bài hát của anh thì reo hò nhảy nhót; cũng sẽ không còn vì một việc nhỏ nhặt mà tranh luận với người khác đến đỏ mặt tía tai. Thế nhưng em vẫn yêu anh như thuở ban đầu, vẫn khóc khi thấy anh khóc, vẫn cười vì nụ cười của anh. Cho dù cuộc sống của em có chất đầy những rắc rối phiền muộn,em vẫn yêu anh như thuở ban đầu, bởi vì anh là người đã khiến tuổi thanh xuân của em tuyệt vời đến như vậy.”
(Fan’s Voice | deerndawn)
- "Hãy đến dự concert, hãy đi gặp họ đi, ngồi ở hàng ghế đầu tiên, hãy nhìn họ cho thật rõ. Mặc kệ lời mắng chửi, mặc kệ người ngoài nói đúng hay sai, đến gặp họ, nói họ làm tốt lắm, nói rằng chào cậu, phải sống thật tốt, cảm ơn vì đã đến trong thanh xuân rực rỡ của mình."
(Sưu tầm)
---
Gửi em. Cảm ơn vì đã ghé.
[200223 - 20:25]

View more

Cho e cap về idol Tks ạ

Language: English