Công khai hay không khai 1 mối quan hệ đó là cách riêng của mỗi người, nên bạn không phải lo lắng hay suy nghĩ gì cả. Cứ yêu theo cách riêng của bạn nhé 👍👍👍
Mọi người ơi cho mình hỏi chút nhé, mình luôn thắc mắc một chuyện,mình năm nay 21t nhưng mình chưa có cảm xúc hay yêu bất kì ai, và cũng chưa có ai thích, quan tâm hay yêu mình,mặc dù mình cũng dễ nhìn, được nhận xét là duyên,cười tươi nhưng o có ai để ý hay là do cách mình nói chuyện vậy mọi người.
Duyên của bạn chưa tới thôi nhé :) Bạn không phải lo đâu chàng trai của bạn sẽ xuất hiện sớm thôi 😇
Theo cậu, nếu hết yêu nhau rồi thì còn có thể làm bạn được nữa không?
Khi hết yêu, 2 con người từ từng yêu thương nhau thành xa lạ, thông thường rất khó đôi nào là bạn tiếp được, sẽ là người dưng... để tiếp tục là bạn sau chia tay rất khó bạn ạ :(
làm sao để ngủ được?
Uống cốc nước ấm, nghe nhạc không lời nhẹ nhàng :). Chúc bạn ngủ ngon 😇
Exlovers or stranger?
Stranger
Trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà? Tớ đổ cậu hay cậu đổ tớ cũng như vậy mà ;((
Cũng giống như 1+2 = 2+1 vậy :)
Các cậu nghĩ sao về người yêu cũ của người yêu :)). Với t, t thấy đó là một thứ gì đó rất hãm :))
Don’t cảe đi bạn... bạn càng để ý sẽ càng thấy khó chịu 😝
các m nghĩ sao về vấn đề con trai có hình săm. Có đánh giá về 1 con người qua đó k
Mình nghĩ hình xăm là nghệ thuật và mỗi hình xăm đều có ý nghĩa riêng khi ai đó muốn xăm lên người mình. Quan trọng là con người con trai đó như thế nào? Hình thức bên ngoài không đánh giá được tính cách, con người :)
Tình yêu ở cấp 3 có thể giữ mãi đc ko?
Tình yêu cấp 3 là tình yêu học trò, trong sáng, nếu vượt qua điều mới mẻ ở đại học thì tình yêu sẽ bền vững, sau cấp 3 :)
đi du học dễ có ny không nhỉ?
Bạn muốn du học nước nào?
Sinh nhật bạn là con gái (không phải bạn gái). Mình nên tặng gì nhỉ
Đơn giản vậy nhưng thực sự cũng k đơn giản... vì tiêu chuẩn xinh gái vs mắt nhìn mỗi ng khác nhau. Bạn hãy tin vào định mệnh, rồi cô gái ở thì tương lai bạn mong muốn sẽ xuất hiện sớm thôi...
Mình nghĩ bây giờ xã hội VN ngày càng phát triển và hiện đại, tư tưởng, suy nghĩ cũng thoáng hơn, nhưng 1 khía cạnh vẫn mang tính truyền thống. Tình yêu đi liền với tình dục để thăng hoa hơn, nhưng cũng phải trao đúng người, đúng thời điểm :)
Cảm giác hụt hẫng và buồn lắm đó. Phải rất lâu lâu mới gặp mặt được...
Trước khi đi ngủ, than 1 câu: "E đi ngủ đây. Đau đầu từ chiều đến h. Nhìn ai cũng thấy khó chịu" nhưng người ta chỉ quan tâm: "Đau đầu mà sao lại nhìn ai cũng khó chịu là sao?" Cái ý chính ở đây là "E bị đau đầu" nhưng người ta chả thèm care. Vậy mà vẫn tự mình đơn phương. Thật ko có tiền đồ :((
Nhiều khi người ta biết bạn đau đầu, kiểu cố tình lơ đi ý, thực tâm người ta sẽ rất lo lắng cho bạn. Khi gặp bạn sẽ ôm ấp và vỗ về cưng nựng bạn. Đừng vội nghĩ chưa tốt về người ta nhé... nhiều người sẽ quan tâm sẽ kiểu âm thầm 😇