@duongbaongoc2802

Đường Bảo Ngọc

Ask @duongbaongoc2802

Sort by:

LatestTop

Có mặt xấu nào của người yêu đôi lúc làm bạn phiền lòng k?

Nói về nyc được không? Chứ hiện tại mình đang cudon lẻ bóng í
Nyc mình hiền lắm, nhưng lúc cãi nhau thì hơi cục í. Bình thường kiểu nhường nhịn chiều chuộng mình như chiều vong luôn :v thế mà cãi nhau hay kiểu lôi mấy chuyện cũ ra nói xong làm mọi chuyện hơi khó chịu, khó nghe. Bạn í cũng không chửi mình nặng nề gì đâu, cũng không tục tĩu với mình, mà kiểu lời lẽ nghe nó không được xuôi cho lắm ấy, với cả lí lẽ cũng hơi cùn nên đó là điểm trừ lớn nhất khiến hình ảnh của bạn ấy trong mình phai nhạt dần….
Còn một người nữa thì hay chê mình, chê không phải theo kiểu chán ghét mà chê kiểu yêu thương í. Nhưng mình lại không thích lắm. Một hai lần thì nó vui nhưng đến lần thứ n nó bị nhảm và làm mình thấy tự ti… và mình khó chịu, không cách nào giải toả và nói với bạn ấy nên cũng do đó mà chia tay 🥹

View more

học tiếng ở trung tâm có tương lai không?

Nếu ý thực tự học và khả năng tiếp thu của bạn ở mức độ cao thì okila nha. Và ngược lại thì nên học gia sư theo nhóm nhỏ ấy .

People you may like

chypngu’s Profile Photo Ngôn Hy
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

1 người nói chuyện rất vui vẻ xog tự nhiên biến mất xog lại quay lại nói xin lỗi nói không cố tình rồi họ lại biến mất là thế nào vậy b :((

Là b đang bị trêu đùa đấy 🥺 đối phương chưa thực sự thích bạn, bạn có thể đang là một lựa chọn trong vô số phương án của họ. Oh, cũng có thể họ đang mông lung chưa xác định được tình cảm của bạn và của chính họ, nên đang tự tạo ra phép thử. Nhưng dù là trường hợp nào thì mình cũng cảm thấy họ chưa mở lòng lắm đâu… kiểu như nếu thích lắm rồi sẽ lao đến bất chấp chứ không ai đắn đo mãi như vậy cả!

Không phải thích gì thì làm đó hay sao?

Không phải, tất nhiên là không rồi
Thích gì làm đó là câu nói về một cuộc đời tự do, theo ý nguyện. Chứ không phải cuộc đời ngông cuồng, si mê đầy ngang trái…. Lòng yêu thích đó phải hợp lí, đúng với luân thường đạo lí, với lẽ đời. Chứ chả lẽ thích làm việc xấu, ham làm điều ác cũng được hay sao? :v

Bạn thích 1 người đàn ông cute hài hước hay là 1 người đàn ông lạnh lùng ít nói 🤔

Mình thích cute hài hước, vì với mình sự im lặng hơi ghê rợn và mình chỉ im lặng khi giận dỗi và gần như là cạn tình nghĩa thoai í 🤪 nên đối phương mà im lặng mình sẽ nghĩ là họ không có ý gì với mình và mình sẽ không thích những người không thích mình như thế 😗

Mệt, đuối, học bao nhiêu cũng ko đủ .. tại sao mình lại ko may mắn như bao ng thế này Mình muốn khóc quá, mà chẳng khóc được nữa

Được mệt, đuối vì học tập không khiến bạn cảm thấy may mắn hơn nhiều người khác ư? Bạn không bằng lòng vì bản thân được học tập nhiều hơn một số mảnh đời khác ư? Bạn có chắc về điều đó không?
Cảm giác đó ai cũng trải qua mà, tại sao bạn lại nghĩ nặng nề như vậy. Mình hiểu là chẳng có cách nào giải toả được lúc này hết, nhưng sao bạn lại cảm thấy kém may mắn trong khi bạn được học, có được cơ hội học tập hơn rất nhiều người… Xin lỗi vì có những chất vấn quá đáng với bạn vào thời điểm này, nhưng bạn nên tự cân bằng cảm xúc trong mình, nên làm quen với cường độ học tập mới, tập trung những suy nghĩ tích cực của bộ não vào học tập thì sẽ không có những ý nghĩ như này nữa. Đừng biến học tập thành việc bắt buộc, nếu bạn cảm thấy không phù hợp, mệt mỏi, gò bó hãy thay đổi một vài thói quen sinh hoạt, thậm chí là mục tiêu phấn đấu. Bạn cần tìm được điều bản thân thực sự muốn, cũng như hiểu được kì vọng của những người xung quanh bạn, lúc đó bạn sẽ biết bạn nên làm gì.

View more

+ 2 💬 messages

read all

Bạn đã từ bỏ hy vọng về thứ gì rồi?

Từ bỏ hi vọng về một tình yêu say đắm quên đi hết tất thảy khó nhọc của cuộc sống. Bây giờ mình tin vào một tình yêu có sự phù hợp và “môn đăng hộ đối”. Học vấn thích hợp, gia cảnh hài hoà. Điều đó làm mình an tâm hơn là tình yêu thắm thiết say nồng bất chấp thế sự, nhân gian.

+ 7 💬 messages

read all

Có bạn nào thích nghe tiếng mưa k, dễ chịu lắm..

Mình thích mưa, nhưng mình không thích hoà mình vào cơn mưa. Tại nó lạnh, mưa lạnh cản trở nhiều công việc lắm. Nó khiến con đường bố mẹ mình đi làm vất vả hơn, khiến cho quần áo của mọi người có mùi ẩm mốc, mình thích âm thanh tí tách của mưa rơi trên mái hiên nhưng ghét sự hiện diện của nó trong cuộc sống làm việc và sinh hoạt của con người. Âm thanh mưa thật dễ chịu nhưng tác động mưa gây ra cũng thật khó tả, nếu mình chẳng phải lo nghĩ đến cuộc sống, người thân mình chẳng phải cuốn theo guồng quay của cơm áo gạo tiền thì mình sẽ yêu những cơn mưa nhiều hơn thế… mưa đẹp nhưng đẹp không đồng nghĩa với vui

Bạn phản ứng với việc người khác nói về bạn thế nào?

Thật ra tính mình khá nóng, nhưng chẳng hiểu cớ làm sao đứng trước điều tiếng dư luận mình bình tĩnh lắm. Mình kiểu ồ, hoá ra nhiều người bình xét về mình như thế, hoá ra mình không phải người quá lu mờ giữa cuộc đời này như mình vẫn nghĩ.
Có đôi khi là họ nói sai về mình, mình sẽ chỉ để thời gian chứng minh thực hư. Nhưng đôi lần họ nói cũng đúng, mình không ngờ mình lại xấu xí như vậy luôn, và mình buộc phải chỉnh đốn sửa đổi nếu không chẳng điều gì có thể minh chứng thay mình cả! Cái quan trọng không phải họ nói gì, quan trọng là ở bản thân có chịu lắng nghe, tiếp thu hay không. Mình luôn tự nhủ bản thân không phải trung tâm của cuộc đời, cũng chẳng phải đoá hoa đẹp nhất trên nhân gian nên mình chấp nhận việc bản thân có sai lầm và mình buộc phải hoàn thiện bằng cách khắc phục nó. Và điều đó khiến mình tự tin hơn theo ngày tháng…

View more

+ 3 💬 messages

read all

Next

Language: English