140621.
Em đã chờ anh rất lâu,
Đã qua cả những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ.
Nhưng sao mãi anh không tới?
Rốt cuộc đến bao giờ anh mới tìm thấy em?
Ngày mai
Có ai chơi ask đời đầu còn nhớ kiểu làm quen rồi đưa mqh ra ngoài đời thật không ta? Lâu rồi mới vào lại nên tự nhiên nhớ cảm giác đấy quá :<
Ny tui từng tán nhiều nhiều rất nhiều người. Còn tán vài người cùng lúc. Cũng có rất nhiều ny, 5 nyc rồi. Tính cả tui là 6. Ủa tui cảm thấy ổng rẻ thật ák, ai cũng tiếp cận được, ai muốn cũng có thể yêu được :)
T vừa xin nghỉ việc các cậu ạ :)) buồn thật ấy. ngày mai lại đi phỏng vấn, lại bắt đầu lại từ đầu. Chẳng muốn nghỉ đâu mà cty giải thể, điều t biết sớm muộn cũng xảy ra.. chỉ là khi nó sắp sửa xảy ra rồi, lòng lại thấy trống rỗng
Thôi nè. Mạnh mẽ lên, nhiều khi như v lại gặp đc nhiều cơ hội hơn. Mình k thay đổi đc gì thì ít nhất có thể tìm kiếm thêm nhiều thứ khác hơn , lạ hơn. Cố gắng nhé.