Mình và ny cãi nhau. Trong lúc giận dỗi mình mới nói là: "Chia tay đi", ngay khi nói xong câu đó a hỏi mình chắc chưa rồi giận mình. Vậy mình nói vậy là sai hả mng
Nếu bồ thấy mình không sai, thì hãy thử đổi lại vị trí của 2 người đi, rồi ngẫm coi :)) Riết rồi cứ bực bội cgi cũng đòi ctay ctay nó thành quen đó, xấu tính vkl luôn
Mình và bạn thân trở nên nhạt phai khi nó có ny. Mình k liên lạc thì nó cũng chả bao giờ chủ động hỏi thăm mình. Đúng là tình bạn bn năm k bằng ty mấy tháng. Theo bạn thì mình nên làm gì?
Mình và bạn mình từ lúc 2 đứa có ny cũng vậy. Và dù sao cũng lớn rồi, đều có cs và công việc riêng. Chỉ cần là mỗi khi gặp nhau nói chuyện đều như thể 2 đứa mới vừa gặp hôm qua thì mình thấy vẫn thật tuyệt.
Hỏi các bạn nữ, cảm giác các bạn crush 1 người có lâu không ,lí do nào khiến bạn thích họ và các bạn trông chờ gì từ crush muốn làm cho bạn?
Từ khi bạn biết nhớ thương một người thì ngày nào cũng có vẻ dài hơn 24h Đại loại là bạn chẳng biết mình phải chờ đợi đến bao giờ Mình từng thích 1b năm lớp 11 khi đi qua wc, mặc đồ đi đá banh và ko có một điều gì khác xảy ra. Thích một người đôi khi lại đơn giản đến thế. Ngày đó điều mà mình mong chờ nhất chắc có lẽ là chỉ cần b ấy quan tâm đến mình, để ý mình một chút và cười với mình thôi là đủ. Ôi tình yêu thời trung học lúc nào cũng đơn thuần như thế …