@hdbrix59171

Niànß

Ask @hdbrix59171

Sort by:

LatestTop

Ai có thể tâm sự vs mình kh ạ. Cuộc sống gđ khiến mình stress quá à

Đôi khi chỉ cần người lắng nghe bản thân giãi bày mệt mỏi và tâm sự trong lòng. ✌ lựa chọn tốt nhất là lên ask và tìm người chịu lắng nghe. Muộn phiền trong lòng cứ nói đi, mình sẽ lắng nghe và có thể đưa 1 vài lí giải từ góc độ người dưng cho cậu nghe 🎈

Bạn có bao giờ tổn thương người bạn yêu để xem người đó có còn yêu mình hay không

Đã yêu thì 1 lòng yêu, k thử lòng. Còn nếu muốn thử lòng thì đến bản thân mình cũng k chắc có yêu nta k à. Vì khi tổn thương rồi sẽ khó lành lắm :))

Related users

Nếu như có khả năng quay ngược thời gian, tôi muốn quay lại năm 2010 để tôi có thể học lại cuốn Đạo đức 1 kỹ hơn ^^

Nếu thật sự có thể quay lại quá khứ tôi muốn quay lại khoảng thời gian lớp 10 vừa vào cấp 3 :)) có lẽ khoảng tgian này đã hướng tôi đi chệch hướng đến con đường hiện tại.

Đừng cố gắng chống cự nữa. Bắt tay vào thay đổi cuộc đời mình đi. Bạn còn quá trẻ để giết chết tâm hồn còn đang khao khát tự do.

Làm thế nào để thay đổi cuộc đời này 😪

Mình là nam, mình kiểu rất hay xem phim s.e.x… mặc dù cũng có bồ cũng hay giải toả, dù ngày nào mình cũng qhe nhưng mình vẫn muốn xem phim ạ, phải lsao đây🥲

Muốn xem thì cứ xem thôi. Sở thích thì khó bỏ, nhưng chỉ dừng lại ở bản thân chứ đừng để ng khác biết lại nghĩ biến thái abc xyz, với chuyện gì cũng cần điều độ cho khỏe nhé b :)) có ny thì cứ chia sẻ nch or tìm sở thích mới dần dần rồi sẽ bthg thôi

mn có bí quyết gì để có thể nắm chắc kiến thức trong vòng 1 đêm ko ah

Ngủ. trong mơ sẽ nắm giữ tất cả :)))
Liked by: huyt

T là nữ và có vẻ nghiện s.e.x. t hay coi phim 18+, hay đọc truyện H với lâu lâu thu dam (kiểu cạ cạ) bên ngoài thôi. Có sao k các bác

con trai hay con gái thì đều có nhu cầu cá nhân hết. nên không sao đâu b, đừng nghĩ nhiều quá làm gì. cứ sống sao mình thấy vui vẻ thoải mái là đc

Quá mệt mỏi thế giới này

Đúng vậy. Quá mệt 😞 giá như chỉ có 1 mình thì việc lựa chọn lại quá đơn giản.

Tui sợ mình nói mình đang bị trầm cảm, mình muốn chết với người xung quanh thì người ta sẽ sợ hãi tui như cái cách nyc từng tỏ thái độ với tui. Cuộc sống của tui không nhạt nhẽo, nhưng nó không còn là lý do níu tui ở lại. Hoá ra khi người ta muốn rời khỏi cuộc sống, chẳng có gì níu giữ lại được

Haiz 😪

Mình muốn tìm mục đích để tiếp tục tồn tại.

Me too, bạn tìm đc chưa, chia sẻ với mình đc k 😔

Tớ mất ngủ và suy nghĩ tiêu cực rất nhiều, thậm chí còn nghĩ tới cách giải thoát. Tớ không thở được và tim thắt lại. Tớ nên làm j để không nghĩ tới nữa?

Nghĩ. Nên nghĩ về những con người đang vất vả để giữ lại sinh mạng của mình, cuộc sống này đôi khi thấy bản thân thật mệt mỏi. Nhưng khi nhìn lại xung quanh mới thấy hóa ra mình đang có cuộc sống sướng hơn ng khác rất nhiều. Chả biết có bao nhiêu kiếp người, nhưng ít nhất ta đang được sống, hãy trân trọng nó. Tìm mọi cách để hoàn thiện bản thân và bước tiếp thay vì nghĩ lùi lại để chấm dứt cuộc sống này. Hãy trân trọng lấy bản thân mình , bất kể trên đời này chả gì quý trọng bằng sinh mạng đâu. Hãy sống 1 cách tích cực và giúp đỡ người khác, bạn sẽ nhận được nhiều hơn là những thứ bạn đang nghĩ tiêu cực kia. Cố lên nhé 🎈

Tôi đang cr 1 người , nhưng ng đó vẫn chưa quên được nyc, tôi phải làm sao vì thật sự tôi rất yêu cô ấy :(((

thật sự yêu thì cứ ở bên thôi. Khi nta cần thì mình ở cạnh. Lâu dần sẽ có sự thay đổi. Từ từ nta sẽ hiểu, hoặc 1 trường hợp nữa đấy là ở cạnh lâu dần mà k nhận lại đc tcam thì sẽ biết cách tự buông. Có thể sẽ là 1 vị trí khác mà k phải là ny của nhau. Nên cứ thử đi, khi con tim đã muốn ở bên nta thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Đôi khi việc ở cạnh cũng đỡ hơn là ko đc ở cạnh :)))

Có ai từng lụy tình không? Lý do ctay là gì mà k quên được ngta

Thanh Hằng
Bi lụy là chuyện bthg trong tình yêu mà. Lí do chia tay chính là thứ khiến bản thân k thoát ra đc mà bi lụy đấy. Để đến 1 khi nào đó bản thân cảm thấy thứ ta nhớ đến chỉ là kỉ niệm mà k còn là con người ta đã yêu thì lúc ý sẽ dần quên đi và k còn bi lụy nữa. Mình trải qua mấy mối tình và gần như lần nào cũng đều bi lụy nhưng xong mỗi lần lại để cho mình 1 bài học nhất định để yêu người sau trọn vẹn hơn. Và rồi hiện tại mình đã có 1 tình yêu đẹp ❤ nên là cố lên thoát ra đc sự bi lụy bản thân sẽ trưởng thành hơn đó. 🎈

Askfm - nơi dành cho những người tiêu cực về cả cuộc sống lẫn chuyện tình cảm

like

Ôi mấy cậu mà chưa có ny hoặc chưa yêu bao giờ đừng làm gia sư tình yêu nữa đc k v, xin đấy

Huấn luyện viên mà 🤣🤣

Trăm năm nữa, có thể chúng ta lại một lần nữa gặp nhau, có thể một lần nữa yêu nhau và chắc chắn một lần nữa xa nhau. Những gì t làm, không cần em đáp trả. T tin dù ở kiếp nào, t vẫn lựa chọn dịu dàng với em. Tháng 3 lần đầu gặp gỡ và cũng một tháng 3 mãi mãi chia ly. Hẹn gặp em ở một cuộc đời khác.

Bi ai 😪

Tớ và anh chia tay và quay lại nhiều lần. Hiện tại đã chia tay hẳn, nhưng lần nào cũng vậy. Cũng là tớ còn yêu anh rất nhiều, nhưng bản thân lại không thể tin tưởng anh được thêm lần nào nữa. Tớ là người chủ động, nhưng lại là người đau lòng và nhớ mãi tới tận bây giờ, lần nào cũng vậy…

Nếu đã xác định dừng lại. Thì hãy chấp nhận nó và quên đi quá khứ từ từ. Và rồi, vào 1 ngày đẹp trời sẽ có người yêu thương cậu còn hơn hiện tại cậu yêu người cũ. Vậy nên, đừng buồn vì những chuyện qua rồi. Hãy hướng bản thân hoàn thiện ở tương lai để đón nhận tình yêu mình đáng được nhận. 🎈

Next

Language: English