@herri17574

Sun

Ask @herri17574

Sort by:

LatestTop

23/09/2023

herri17574’s Profile PhotoSun
Hôm nay mình sòu vlll
Hôm 15/9 mình có ca thi Đại số tuyến tính sáng hôm đó mình ở quê báo thức chưa kịp reo để mình dậy lên SG thi nữa thì phải cấp tốc chạy ra nhà bác sĩ.
Bác sĩ lau vết thương xong thì bảo phải vào viện thử máu, do máu từ trong mắt mình chảy mà không cầm được.
Mình tới bệnh viện cả y tá lẫn bác sĩ phải 6 người mới vừa khâu vết thương vừa lấy máu cho mình được. Hôm đó mình nghỉ thi luôn ĐSTT cứ nghĩ có giấy của bệnh viện khi nào khoẻ chỉ cần lên nộp giấy của bv là người ta cho thi lại.
Hôm nay mình đã khoẻ hẳn lấy can đảm post hẳn 1 bài viết lên group trường để hỏi nơi nộp giấy để thi lại. Ai ngờ được mình gặp được cmt của bạn S cùng chung cảnh ngộ, bạn ấy nộp đơn 1 tuần rồi và chưa được phản hồi lại, bạn ấy bảo chỉ cho phép nộp đơn thi lại trong 3 ngày kể từ ngày thi, bạn còn bảo trường có quy định trong sổ tay sinh viên, bạn ấy gửi hẳn luôn file DFP cho mình. Mình đơ người, từ hồi lên đh tới giờ có bao giờ mở cái cuốn gọi là sổ tay sinh viên ra đọc đâu mà biết.
Mình biết do lỗi mình không đọc quy định của trường nhưng mình hi vọng có 1 sự may mắn mỉm cười cho bạn S và mình được thi lại, học lại nó vừa tốn thời gian vừa tốn tiền nữa.
Cái mình tiếc hơn là mấy con điểm của mình nữa, mình tiếc con 9.7 điểm giữa học phần ĐSTT, mình tiếc con GPA kì này của mình chưa tính môn ĐSTT >3.6 hi vọng học bổng kì này của mình.
Mình đã gửi email cho phòng đào tạo hi vọng có thể cứu chữa được. Thiệt tình là bây giờ mình sầu còn hơn cái lúc mà nghe tin bác sĩ nói là phải khâu vết thương không thuốc tê nữa á...

View more

23092023

Tớ thích cái tên Sun này. Nó làm tớ nhớ đến vài ba câu chuyện nhảm nhí thời còn trẻ trâu của tớ. Bây h cứ thấy bạn nào tên Sun là để ý lắm 🥹

oỏ tớ cảm ơn vì cậu thích cái tên của tớ, vì tớ thích hoa hướng dương nên mới đặt là sun trong sunflower á.
lúc nhỏ cậu cũng được mọi người kêu là sun hay sao á 🥹

+ 2 💬 messages

read all

Related users

xì chét qa tuần sau thi rùi, đúng là năm 12 đầy chông gai sóng gió. chưa già đã muốn gãy lưng 😃😃

Eeee mặc dù còn 7749 cái deadline mình chưa chạy kịp cho mai thi và cả mấy hôm sau nữa nhưng mình vẫn quyết định dừng lại và rep cái ask này.
Dạo này ask của mình nó cứ dựt tăng tăng rối tung rối mù y như cuộc đời mình. Mình vô tình thấy chiếc ask này trong mục personal và nó đã có từ 3 tháng trước, nhưng mà mình vừa check ask tháng rồi và chẳng có ask nào như này cả, dù bạn ask vào mục personal hay shoutout gì đi chăng nữa thì mình cũng rất biết ơn bạn về chiếc ask này đã làm làm kí ức trong lòng mình sống lại giữa lòng Sài Gòn buồn hiu này.
Năm 12 mình từng trông ngóng từng ngày thi THPTQG nhanh nhanh để được lên đại học nhưng lên đại học rồi mình chỉ muốn trở về những năm tháng cấp 3. Kí ức về 3 năm cấp 3 nó rất là rất là đẹp đối với mình, nhất là năm 12. Mình cảm thấy may mắn khi gặp được những người bạn cấp 3 của mình những đứa "mỏ hỗn" nhưng có lúc lành lúc không, kiểm tra tình đoàn kết ×1000% công lực, 1 đứa 10 thì cả tổ 10, kiểm tra môn XH không thèm học bài nhưng vẫn điểm cao =)). Lịch học năm 12 ở trường của mình dày đặc, ở thời điểm đó chúng mình than thật nhiều về cái lịch học này nhưng sau này mình nhìn lại và nhận ra nhờ cái lịch học này mà tụi mình có rất nhiều kỉ niệm cùng với nhau, những buổi học bất ổn, cười từ đầu buổi tới cuối mặc dù ngồi 3 bàn đầu, những chiếc dép hông cánh mà bay ra hành lang, những cái balo cũng biết dùng thuật ẩn thân. Cái cảm giác ôn thi THPTG chạy đề xấp xấp khóc lên khóc xuống nhưng giờ muốn cũng chẳng còn cơ hội để cày đề nữa. Mọi chuyện tốt đẹp cảu mình đều kết thúc sau kì thi THPTQG, mình stress đến tận 17/9 ngày mà bộ công bố kết quả đậu nguyện vọng. Mình mắc sai lầm, mình quá ỷ y, mình không xác định được mình muốn gì, mình chọn sai trường. Mình từng rất thích SG nhưng đến hiện tại mình bắt đầu không còn thích cái SG nhộn nhịp này nữa, mình không thích trường mình đang học, mình chỉ muốn quay lại năm 12...
(TKB năm 12 của mình, bonus tiết sinh hoạt cũng học hoá, quá là zui zẻ zui zẻ)

View more

xì chét qa tuần sau thi rùi đúng là năm 12 đầy chông gai sóng gió chưa già đã

+ 1 💬 message

read all

Êiiiiii, chúc em năm mới dui dẻ nha, tinh thần và sức khỏe đều tốt, học thật giỏi, bình tĩnh, tự tin. À, đừng làm bài thi quá 10 điểm nghen em :3

Yunero_II’s Profile PhotoPhạm Thanh Phú
iem cảm ơn anh nhiều, chúc anh năm mới dui dẻ, thành công trong những dự định sắp tới, mặc dù chúc có hơi muộn ạ. 🥹
Sắp tới em sẽ thi và em sẽ lấy con 9.8 thôi nè heheha

Khi cậu yêu một người, người ta không yêu cậu, cậu sẽ buồn. Khi cậu thương một người, người ta không thương cậu, cậu vẫn thương.

Mình tin rằng sẽ có một ngày "khi cậu yêu thương một người, người ta cũng yêu thưong cậu và cậu hạnh phúc".

Không ai rảnh để ngồi nghe em than thở về cuộc đời đâu, vậy nên hãy học cách thích nghi với nó đi.

Em cảm ơn ạ, em vẫn đang học cách thích thì với cuộc sống này đây ạ chỉ là cái tính thích viết ask để than thở về cuộc đời này của em thì hơi khó bỏ.
Nhưng cũng may mắn thay em là một người sẵn sàng ngồi nghe người khác than thở về cuộc đời xuyên đêm ngày nên là ông trời cũng không phụ lòng em. Và em đã gặp được những người bạn sẵn sàng ngồi nghe em than thở đến tận 3,4h sáng. Cho nên em vẫn niềm tin vào cuộc sống này lắm sẽ có người sẽ "ngồi nghe em than thở về cuộc đời" này chẳng qua là chưa đến lúc nên mình chưa gặp được thôi.

Mình có ý định đi du lịch một mình ở Huế, không biết có ai ở Huế không? Mình có thể xin phép kết bạn được không ạ ☺️

quynhanh2000abc’s Profile PhotoAn
Em không ở Huế nhưng em có biết một anh ở Huế nè, nếu chị muốn em cho chị link fb của ảnh
Liked by: Phạm Thanh Phú

13.11.2022

herri17574’s Profile PhotoSun
Mặc dù còn rất nhiều deadline phải hoàn tất lẫn cả đôi mắt cận dần dần tăng độ đang tha thiết kêu gào để hắn được chợp mắt ngay giây phút này nhưng không...mình vẫn quyết định viết chiếc ask này.
Dạo này mình có rất nhiều chuyện muốn viết lên chiếc ask nhỏ này bằng lời văn ngang như cua của mình quá nhưng mà thực sự mình không có đủ thời gian để viết, giây phút mà mình chợt nhận ra giá như bây giờ có một người mỗi ngày đều sẵn sàng nghe câu chuyện mình kể thì có phải bây giờ đỡ tốn công viết ask không hâha. Mình thực sự thích điều đó, mình thích kể lại cho ai đó nghe về một ngày của mình trôi qua như thế nào, một phần giảm stress, một phần cảm thấy cực kì hạnh phúc khi có người chịu nghe mình lảm nhảm.
Từ khi bước sang cái ngưỡng tuổi 18 cuộc sống của mình nó như chuỗi drama dài tập mà đến bây giờ mình chưa thấy được hồi kết viên mãn của chuỗi drama này. Ngôi trường mình từng thích làm mình thất vọng quá, cả những việc đối xử giữa người với người trong ngôi trường ấy cũng làm mình thất vọng.
Tuần sau mình thi giữa kì nhưng hiện tại đầu mình lại trống không, 5 tiết dạy 4 chương thiệt sự nể thầy mình quá. Thêm cả tuần sau thi writing với speaking tiếng anh, 2 cái phần mà mình sợ nhất, ngữ pháp mình tệ nhưng nói tiếng anh mình còn tệ hơn gấp bội phát âm y như tiếng việt, 1 tháng phải hoàn thành 1 cấp tiếng anh, nó làm mình cực sợ với một đứa dốt tiếng anh như mình.
Cái này còn làm mình shock từ chính bản thân mình. Dạo này mình có cảm giác thích cậu bé kém tuổi hơn mình, ôi má ơi ai đâu mà ngờ được. Bé ấy đúng gu mình, cực thông minh, cực giỏi, đặc biệt cái thứ mà làm mê mẫn thị giác và thính giác của mình chính là nụ cười và giọng của bé ấy, mình cực thích mấy bạn hay cười...nhưng bé nào hay...

View more

13112022

[2/2/2]

herri17574’s Profile PhotoSun
-Preamble.
Mỗi năm cứ vào cái khoảng thời gian này cái khoảng thời gian mà sắp tựu trường đấy là trong lòng mình lại bắt đầu lo lắng mà lí do thì ngô nghê cực kì. Đây cũng là nỗi sợ vô nghĩa nhất của mình trong 3 năm cấp 3 bởi vì cái việc ấy không thể nào xảy ra được. Mọi người nghĩ rằng mình sẽ sợ áp lực điểm số, bạn bè hay là sợ thầy cô năm nay khó, không không không tất cả đều không phải thật ra cái việc mà mình sợ nhất là mình sợ cô chủ nhiệm mới không chịu giữ lại vị trí cũ của lớp năm rồi đấy :v. Thật ra thì mình lo lắng như thế cũng có lí do cả đấy thôi, mình sợ xa mấy mẻ tổ mình, mấy mẻ gr3 là number1. Nên là sẵn đây mình sẽ làm một series về những chuyện quay quanh những người bạn năm cấp 3 của mình, những người bạn là một phần thanh xuân của mình, những người bạn trên cả tuyệt vời.

Quả ảnh mang tên con số [2/2/2] đầy sự so sánh.

View more

222

18/3/2022

herri17574’s Profile PhotoSun
Mình rất ghét cái tính này của mình bởi vì nó có thể biến các mối quan hệ xung quanh mình trở nên tồi tệ
Mình và mẹ rất ít khi cãi nhau nhưng hôm qua mẹ đã nói một câu khiến mình cảm thấy bị tổn thương. Hai hôm nay mình khóc mọi lúc có thể, deadline kết thúc lúc 11h dọn dẹp tắt đèn xong phải lên nằm khóc tận 12h rồi mới ngủ được, dù là làm việc gì hễ tránh được ánh mắt của ai nhìn mình thì mình lại khóc, cứ nhớ đến mà nước mắt tự rơi, mình cũng chẳng kìm lại được.
Thật sự hôm qua khi mẹ nói câu đấy mình muốn phản kháng lại nói ra suy nghĩ của mình nhưng không hiểu lúc đó tại sao mình lại không nói ra để ôm trong lòng từ hôm qua đến hôm nay. Nhưng nghĩ lại nếu hôm qua mình cãi lại thì có thể hai hôm nay không chỉ riêng mình khóc mà còn có thêm mẹ. Nhưng giữ lại thì mình cũng không biết nói với ai để giải toả có lẽ đó là lí do khiến mình không thể ngừng khóc.
Mỗi khi có ai đó làm mình tổn thương thì sau khi làm lành mình không có cảm giác thân thuộc đối với họ như trước được nữa và cần một khoảng thời gian là rất lâu để cảm thân thuộc với họ có thể trở lại với mình và lần này cũng vậy mẹ mình cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù không cãi tới nỗi mình mà mẹ không nói chuyện đến nhau nhưng mỗi lần mẹ hỏi chuyện mình thì mình lại có cảm giác không muốn trả lời mình chỉ muốn im lặng. Hai hôm nay mình còn chẳng muốn bắt chuyện những thành viên còn lại trong gd mình chỉ muốn im lặng và ở một mình yên tĩnh. Chẳng hiểu sao mình lại có cái tính kì cục đến thế này nữa. Mình thật sự muốn thoát khỏi cái tình cảnh bây giờ ngay lập tức.
Giai đoạn này là giai đoạn cực kì quan trọng đối với cuộc đời mình, bên ngoài xã hội đã làm mình đủ mệt rồi hãy làm ơn đừng để về nhà mình mà còn mệt mỏi hơn ngoài xã hội, mình chịu không nổi.

View more

1832022

+ 31 💬 messages

read all

Next

Language: English