Bữa nay P.Linh nhắn về hỏi mình về đề thi học phần 1 quân sự, PL làm mình nhớ hôm thi HP1,2 luốn cuốn hài xĩu, dô check thử điểm coi còn hài hơn nữa =))
Đúng thứ 3 của nửa tháng trước thì mình cũng đang ở khu quân sự và thi học phần 1 như PL hôm nay này, không biết ăn ở kiểu gì mà trung đội 3 và 4 được 2 thầy coi như là "dễ" nhất khu qs gác, điểm danh dô trễ giờ làm bài tận 10'. Thầy phát đề xong là mạnh đứa nào đứa nấy lật thiếu điều muốn rớt luôn trang vừa lật. Chỗ ngồi được sắp theo tiểu đội, bàn mình ngồi gồm có T.Huyền, mình, T.Huỳnh và T.Hương, 2 đứa T.Huỳnh và T.Hương biết mà vẫn cố chấp, 2 đứa khác mã đề nhưng thấy mặt đầu câu hỏi giống y chang mới bày đặt chia nhau đứa 20c đầu đứa 20c cuối, làm gần hết giờ mới phát hiện từ mặt thứ 2 trở đi câu hỏi bị đảo, khúc cuối giờ 2 mẻ luốn cuốn ngó qua dò đáp án mình dí TH thấy hài dã man lắm. Thật ra cái khúc 2 mẻ phát hiện ra lộn đề thì đã bị thầy nhắc nhở rồi, ai ngờ qua hôm sau thi HP2 thầy vẫn nhớ 2 đứa hôm qua có trao đổi bài mới ác.
HP2 thì ngắn hơn HP1 tầm vài 3 chương gì đó, hôm qua thi HP1 lật đâu có đó thì HP2 này ít chương hơn thì có là gì, tụi mình cứ tưởng là như thế. Nhưng ai mà ngờ, mình làm hơn nửa đề trong tầm 20 gì đó, cứ tưởng hôm nay đề ăn rồi, nhưng mà khúc sau lật thì không tìm thấy trong sách=)) Nhỏ T.Huyền vừa lật mà mẻ vừa chưởi đề, có thể là mẻ chưởi từ đầu làm tầm được 10' tận tới lúc bước lên nộp bài. Còn 2 đứa TH TH nay vẫn cố chấp dò chung, thầy lại thấy và thầy lại nhắc nhở kèm dí luôn tiểu đội mình tới cuối giờ, có thể là thầy quyết dí tiểu đội mình tới cùng. Thầy xuống ngồi ngay dãy bàn trống ngang tiểu đội mình, ngồi như thế này thì đứa nào dám hó hé gì nữa.
Khúc cuối giờ mới thiệt sự là thảm, T.Huỳnh bị quáng nhẹ bỏ luôn không dò đáp án với cả 2 đứa chung mã đề là T.Hoan T.Huệ ở bàn trên, tô xong câu 40 dọn đồ lên nộp luôn, trông khi T.Huệ đang nhìn đáp án bài N.Huyền cho N.Hồng chọn theo, T.Huỳnh đi xong T.Huệ cũng có thể là lụi hết số còn lại trong chớp nhoáng. Tới mẻ T.Hương bình thường kì nào cũng hốt học bổng, tới lúc này mẻ hèn lén lút, ngó lên bài N.Huyền chọn theo khúc cuối, cứ ngó nhẹ lên xong tô ngó nhẹ lên xong tô, nhìn đúng hèn. Còn mình, khúc sau tìm không kịp khoảng 6 câu cuối, trước khi T.Huỳnh ra bước đi không ai ngờ tới đã cứu giúp tấm thân mình 6 câu cuối, mẻ ngó qua T.Hương đọc đáp án cho mình tô luôn, HP2 tìm không ra trong sách nên có thể là mình đọc xong rồi lụi luôn cả chục câu khúc giữa. Hai buổi đi thi đều hỏn lọn cả t.đội.
Nhưng mà nay check điểm hài xĩu, hp1 làm ngon ơ thì lại thi 7,3đ, hp2 đa số là lụi theo cảm tính nhưng 9đ, ủa là sao nữa dậy!!!
Lúc trước khi đi qs 3 tuần mình cực sợ sẽ không hoà nhập được với 7 đứa bạn cùng phòng, nói chung là sợ đủ thứ, nhưng đi quân sự về rồi mới thấy nó lạ lắm, bữa nào thi là bữa đó cười muốn sảng. Viết này xong mình mới nhận ra 8 đứa phòng mình nếu viết tắt tên thì đều chỉ có NH và TH thôi, ẽc =)))
3 tuần đi qs mãi keo, tiểu đội 28 mãi keo
View more