Mình hỏi lịch sự nhưng nhiều bạn rep kiểu như đẻ ra không có cái duyên trong mình á :)) nói chuyện cay độc như thế đã cái nư lắm à, toxic dã man.
bùn ha
Cuối cùng tôi vẫn là người không xứng đáng được yêu thương .
Không bạn ạ, trước khi bạn muốn nhận yêu thương từ ai đó hoặc là bạn muốn yêu thương ai đó thì tập yêu thương bản thân mình trước đi. Yêu bản thân nhiều thiệt nhiều vào
.
[1.6.2021]Đã rất lâu rồi mình mới online lại ask.fm, ask.fm là nơi mà có nhiều kỉ niệm của mình. Có những mối quan hệ được bắt đầu từ đây và đương nhiên có bắt đầu thì có kết thúc. Hôm nay là một ngày đặc biệt với mình, mình chỉ muốn viết vài điều chia sẻ thôi. Mình đã tròn 22 tuổi hôm nay, mình thích số 22 lắm. Đối với mình, con số 22 nó rất đẹp và mình hi vọng ở tuổi 22, mình cũng giống như con số này. Mọi năm mình đều nói với bản thân hãy luôn vui vẻ nhưng mà không được như thế. Năm nay, mình chỉ mong mình có đủ tự tin và yêu bản thân mình nhiều hơn nữa.Mình mong là giữa tình hình dịch bệnh thế này, mọi người hãy giữ sức khỏe thật tốt nhé!
Điều gì khiến cậu cảm thấy vui trong những lúc mệt mỏi nhất ?
Câu lày hay lày =)))))))))))))))))))))))))))))))))))). Ừ thì những lúc như thế mình có bạn bè, chị em bên mình. Mọi người làm mấy trò khùng trò điên xong mình cảm thấy dui lơn nhiềuuuuuu =)))))))))))
Hồi mình học cấp 3 nói thật là mình hay bi quan lắm, thật sự luôn á. Bản thân mình lúc nào cũng buồn, hay khóc nữa. Rồi khi mình lên đại học, lúc đầu mình chỉ chơi chung với 2 người thôi rồi từ từ có thêm những người bạn này. Phải nói là chị em chơi chung dui lắm, có lúc cũng tranh cãi nhưng nói ra hết xong rồi thôi. Mỗi lần dzậy là hiểu thêm, tần số cười nhiều hơn là tranh cãi. Mà tính ra là 7 người 7 tính cách khác nhau; nhóm mình trải dài từ 9X đến 10X. Tụi mình chơi kiểu không có khoảng cách tuổi tác vì cũng khá gần nhau. Theo mình thấy mình được mng trong nhóm thương lắm, MN cứ nói là “ đi kế Trinh nhỏ và chị em tưởng em là chị 2 người không à” =))))))))). Rồi nay nch đâm bang cái MN và HT nói câu này làm mình đọc xong thấy cảm động ghê. Mình cũng có 1 người bạn ở xa mình nhưng mà hay chửi mình lắm 🙂. Mình chỉ muốn nói là CÁM ƠN MNG LUÔN BÊN EM ^^, EM BIẾT NHIỀU KHI EM XÀM EM TÀO LAO NHƯNG MNG VẪN Ở CẠNH EM. EM LUÔN TRÂN TRỌNG ĐIỀU ĐÓ ^^. Dzậy thôi, nay tự nhiên muốn trồi lên đây viết tào lao vài dòng, hỏng dám đăng facebook hay IG sợ mấy bạn đọc xong mấy bạn chửi ^^
Bạn ấy xinh, học hành đàng hoàng, hiền lành, gia thế giàu,... đâu như mình. Nên anh yêu bạn ấy là đúng rồi. Mình tệ quá mà.
câu này cách đây 1 năm trước và nó thuộc về shout out. Mình muốn trả lời câu này mặc dù biết nó lâu lắm rồi. Nghe câu hỏi của bạn của thì có thể bạn tự ti vào bản thân nhỉ? Chuyện tình cảm thì mình không dám nói tới vì bản thân mình chưa yêu * nghe sad thiệt* nhưng mà có một người từng rất quan trọng nói với mình rằng " Em có thể tự ti về một khoảng nào đó mà em không giỏi nhưng em phải TỰ TIN VÀO BẢN THÂN MÌNH". Câu nói vế sau của người đó vẫn luôn giúp thức tỉnh mình mỗi khi mình tự ti vào bản thân. Hỏng biết quá muộn để nói với bạn chưa nhưng hi vọng bạn HÃY LUÔN TỰ TIN VÀO BẢN THÂN NHA!
.
toai cảm thấy là toai đã quá được các pạn toai chiều chuộng, từ lớn cho đến nhỏ, quá chiều chuộng toai rồi. Những người pạn nhỏ tuổi hơn tui cũng phải chịu toai lun, vì khi các pạn ấy to tiếng với toai, toai sẽ nói là MÀY LA TAO À!!! MÀY LA TAOOO =))))))))))))))))))))) thế là các em ấy phải dỗ toai. Ghi ở đây cho dui vì mấy bạn ấy hỏng có dung cái này =))))))))))))))))))))
Lúc trước buồn chán thì hay đi ngủ hoặc khóc lóc kể lể với bạn bè thân. Giờ cũng khóc lóc nhưng mà ít kể lại với bạn. Hôm qua đúng kiểu shock tinh thần luôn ý, nhắn vào group ĐH thì được 2 chị lớn và mấy đứa em nhỏ bênh vực, nói là " sợ đ gì, mắc gì khóc, em tao mà sao để nó bị ức hiếp, thương vl,..." và bạn mình" bà muốn ăn kem nào, bà thích kem mà phải không, mua loại đắt nhứt nhee; m đ có gì phải khóc, khóc gì mắt sưng bụp thế kia". Tự nhiên nghe xong mấy câu đó càng khóc dữ dội hơn. Xong trằn trọc, bình tĩnh ngủ quên luôn. Xong sáng dậy, bình tĩnh hơn, ổn. Xong bế cháu, ôm cháu cảm thấy mình ổn thiệt sự
Nếu là mình , mình sẽ bỏ hết mọi thứ và đi ngủ hoặc mình sẽ đi chơi với bạn mình. Mình là người không buồn lâu và sau khi mình vui lại, mình thấy cái điều mình buồn là một điều hết sức nhảm nhí!!
Có nên yêu một chàng trai kém mình 1t không đây huhu?
M thích thì m cứ yêu, lăn tăn làm mịe gì =))))? Nhưng với t thì không nhé, nhưng mà m cứ theo con tim đi. Con tim không được thì hãy lí trí mà cả 2 không được thì khỏi nha =)))). Sống 1 mình cho khoẻ. Hiii
Đ gì bị coi thường hả ông êi. Ông cứ học, chăm chỉ vừa học vừa làm thêm để có kinh nghiệm. Thích thì ông cứ liên thông lên ĐH =)))). Gắng lên ông nhé =))))