@hiennguyen556476

Dũng Nguyễn

Ask @hiennguyen556476

Sort by:

LatestTop

Chuyện của mình đã qua rồi. Cảm ơn bạn đã quan tâm

rinnikhung’s Profile PhotoNhật Hạ
Ya, chúc mừng b đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Đôi lúc chợt nhận ra khi muốn vui vẻ thì chỉ cần năng lượng tích cực của ai đó truyền lại chứ không nhất thiết phải làm những điều ngu ngốc :<

Ai đó có thể đọc tâm sự của mình và tâm sự cùng mình được k?

rinnikhung’s Profile PhotoNhật Hạ
Mới sdung ask để kiếm người tâm sự mà chưa biết làm ntn. Vào trang của b đọc mà không biết trả lời ở đâu. Hiuhiu :<

Lỡ thích bạn cùng phòng nhưng ko biết người ta có thích mình ko ...!!?? 🥺🥺

Cùng phòng tức là cùng giới tính luôn hả ? Cứ rủ lên bàn nhậu rồi hỏi trực tiếp là biết ngay :)))

Related users

Hj, mình là nữ 18 tuổi (sắp 19 cmnr) cao 1m7, ngoại hình ổn và bị khùng. Có ai muốn làm làm người iu mình hôk? =))))

Khùng với điên liệu có hợp nhao <:

nếu bạn trai bạn hide 1 vài post fb khỏi bạn lấy lí do là sợ bạn nghĩ nhiều, suy diễn thì sao ạ?dù cả 2 có nch về vấn đề này và mình bảo là việc bạn đó hide càng khiến mình k tin hơn, nên lo lắng về điều đó k hay là nên tin tưởng bạn trai mình?

Căn cứ vào nội dung của post ấy là gì thôi. Đơn giản trong tình cảm mà không tin tưởng được nhau thì khỏi đi -.-

Có bao giờ bạn gặp một người một cách tình cờ, và rồi tin rằng đó là duyên phận không?

Đấy có thể là ny kiếp trước đóooo =)))

Để lại fb hoặc ins, mình sẽ tặng bạn 1 đoạn hát/voice xoa dịu tâm tư bạn 🧡

Ig của tui là: ta_rotea24
Tui có thể order bài: dấu mưa của trung quân idol ko? Tại chỗ tui đang mưa. Cảm ơn b trước ^^

anh có sợ ngày mai thức giấc khi mà tên em không còn trên instagram

Nhanh trí lưu tên e vào danh bạ đt :)))

Năm tháng ấy chỉ vì người nói thích màu xanh mà tôi yêu cmn cả bầu trời. Ai ngờ đâu người thích màu xanh lá cây :(

Nhanh trí nhuộm lá cây thành màu xanh da trời :))
Liked by: High_tree

Mn có gì nói với 1 người con gái 19t áp lực về tiền bạc, sự nghiệp sau này k để bạn ấy mạnh mẽ hơn k, bế tắc quá

Giai đoạn đó mình cũng đã trải qua r. Áp lực sinh ra vì hiện tại ko thoả mãn đủ cho cs hiện tại thôi => bản thân phải cố gắng để làm sao tiền bạc, sự nghiệp đáp ứng đủ cho cs của b thôi. À quan trọng 1 điều nữa là tiêu sài hợp lý với mức b kiếm ra và nên tích luỹ từ sớm. Nếu cố gắng trong cv thì từ từ sẽ thành công thôi. Ông trời ko phụ ai đâu. Có thể 19t chưa có gì nhưng từ từ 20-21-22 hay thậm chí 26-27 sẽ ko áp lực tiền bạc sự nghiệp nữa thậm chí là tự do về tài chính. Qtrong nhất vẫn là sự cố gắng từng ngày của bản thân. Chúc e sớm thành công trong cv sau này. Tập trung học đi :))) lo gì chuyện tương lai :v

Cậu nghĩ sao vê fwb?

Thì là giải toả nhu cầu thôi. Mỗi người môi. Nhu cầu khác nhau. Vì định kiến xã hội từ xưa nên con người kìm hãm thoii. Kể cả trong 1 mqh tình cảm mà ny ko thoả mãn đủ cho đối phương thì chắc chắn sẽ tìm fwb thôi :@

Bạn từng ngồi thiền tịnh tâm chưa ?

hinbin1’s Profile PhotoGÂU GÂU
Mình cũng hay ngồi thiền những chưa rõ tịnh tâm ntn. Có vài lần mình rơi vào trạng thái phải là kiểu đầu óc trống rỗng ko nghĩ gì và tâm trí cảm thái rất thoải mái. Ko biết có phải là tịnh tâm hay ko @@

Nhiều người chơi Ask hệ quăng thính.Mình chơi hệ trả lời dạo giết thời gian lúc rảnh.Còn bạn thì sao chơi Ask hệ nào ?

Giống mình vl :))) trả lời dạo vui vui thôi. Thả thính xong dính bả ngược thì ối giời ôi :)))

Chưa một ai đủ kiên nhẫn ngồi nghe em than thở cả. Không một ai 🙂

Qtrong là b than thở điều gì thôi. Đừng nghĩ than thở là cái gì cũng nói hết ra. Than thở cũng chỉ là cách b kể chuyện cho người khác thôi. Có chọn lọc thì người khác mới nghe mới chịu đc. Con người đều có giới hạn mà. Maybe trong quãng thgian tới b sẽ tìm đc người giới hạn đủ cao để nghe b than thở. Chỉ là chưa thấy thôi :v

Bạn muốn nói hay muốn lắng nghe?

Cả 2 chứ. Nếu để 1 trong 2 người nói mãi thì mình chỉ lắng nghe đc 1 đoạn thôi :v

Nên yêu hay nhìn người khác yêu ???

hoanganhCD’s Profile PhotoRyan
Yêu đi để đứa khác nhìn :)) không nên ăn cơm chó từ người khác :))

Đố bạn, mây từ đâu mà có

Mây từ đâu mà có cũng như gió bắt đầu từ đâu :v

Bạn đã bao giờ cảm thấy tình yêu vô điều kiện chưa?

Có chứ. Cứ yêu là vô điều kiện r . Nhưng khổ nỗi chưa ai bao giờ :(((. Chỉ là suýt...

Bạn có nghĩ mình là người giỏi đưa ra những lời khuyên bổ ích không?

Yeppp. Vì tui hay coi bài cho người khác. Cho lời khuyên là nghề ((:

Nếu tất thảy đều dựa vào duyên phận Hà cớ gì phải cuồng si yêu một người ?

Thế mới là con người b ơiii :)))

Làm sao bạn biết được mình đang yêu?

Hay nhớ thầm và muốn gặp người đóooo

Next

Language: English