Trung Quốc (Giang Nam, Hồ Nam, Bắc Kinh). Nhật Bản (Bờ sông). Một quốc gia phương Tây nào đó mình không nhớ tên, mà nơi đó, mọi người đều sống rất chậm, theo đúng nghĩa đen.
Ừ, đã lâu không gặp. ^^ Gần đây sức khỏe không được tốt, gầy nhanh đến mức bản thân cũng giật mình. Nhưng tinh thần lại khá thoải mái. Không phải mọi thứ đều nhẹ nhàng, mỗi ngày phải dậy sớm lại có thêm tí động lực muốn nghỉ việc, nhưng, ngày mai lại đi làm nào =))))) Cứ thả lỏng đi, chúng ta sẽ sống thật tốt, thật tốt. "Women dou hen hao."
Ừm, 2 ngày trước khá rảnh, và cũng đã làm được 1 chuyến du lịch thoải mái để tạm biệt đời sinh viên bê tha. Vốn định bê tha thêm chút nữa, nhưng lại đi làm rồi. Đúng là đang sống trong quãng 20 năm làm trâu. Muốn làm khá nhiều thứ, nhưng chưa có thời gian điều kiện. Ừm, vẫn đang bơi trong đống số má chết tiệt. Ừm, mình đang nói cái quái gì ấy nhỉ? Đi ngủ, mai dậy làm sớm.
Đăng một hình ảnh khi bạn nhìn lên?
Tự dưng, Tam sợ. Vì Tam nhớ ra mình đã từng có thứ ghen tị của tình yêu ích kỷ, có chút hi vọng xấu xa và độc chiếm. Tam biết Tam sẽ không để mình rơi vào vũng lầy ngọt ngào chua xót ấy, nhưng hạt cây đã gieo xuống, sợ sẽ có ngày nó mọc mầm, và cành lá sẽ leo lên, bện chằng, không thể chặt bỏ.
Không có đâu, bọn em ngoan mà, vô cùng an tĩnh luôn :3 Đúng không Lọc? *ấn đầu gật lấy gật để*
Này 2 đứa, "Đời người mười phần thì hết tám, chín phần là không vừa ý. Nếu có thể dùng tám, chín phần không vừa ý để đổi lấy một, hai phần hạnh phúc, âu cũng đã đủ.", đừng quên nhé.
Lão Hoàng, anh lại về với em rồi TT^TT *lao vào lau nước mắt quệt nước mũi* Bọn em nhớ rồi ạ. TT^TT
Điều gì khiến con người trở nên mạnh mẽ?
What doesn't kill you make you stronger.
Nơi nào lạnh nhất mà bạn đã từng đến và nhiệt độ là bao nhiêu?
Đáy nước. Và có ai khi đó còn có thể xem nhiệt kế không? :3
Ừ. Vậy hãy chăm chỉ làm việc đi nhé, như bé con nhà chúng ta ấy, vừa là học sinh vừa là nghệ sĩ, vất vả lắm chứ, nhưng trước mặt chúng ta lại luôn mạnh mẽ, còn quan tâm đến mọi người vô cùng, chẳng có hay than thở như chúng ta đâu. Tam à, cố gắng lên, để xem có qua được "kỳ sát hạch" này không nhé!
Ừ, Tam đi viết báo cáo tiếp đây ^^ Chúng ta không tự kỷ thế này nữa nhé :3 Lát nữa Lọc ngủ ngon nhé ^^
Lại đây Lọc ôm 1 cái nào. *ôm ôm sờ sờ* Tam buồn ngủ Lọc biết chứ. Nhưng mà,...... không viết là ăn bép nha Tam -_- Tam hãy nghĩ đến ngày mai không mưa không nắng, nghĩ đến ngày có thể bung lụa trở lại, nghĩ đến ngày Tam mất việc đi, cuộc đời sẽ tươi sáng ngay mà. ha? :3
Ờ, cái ngày Lọc và Tam mất việc. Thật ra ấy, cứ nói thế thôi, nhưng mà một khi có được một công việc, thì dù thích hay không cũng nên dùng hết khả năng để giữ nó. Đây là một thử thách, cũng là cơ hội để rèn đúc chính mình. Đừng vì một chút khó khăn, một chút chán ghét, một chút nản lòng, một chút áp lực mà dễ dàng buông tay từ bỏ. Nếu như vậy, thì khi tìm được công việc mình yêu thích rồi, có thể sẽ chẳng đủ sức để giữ chặt lấy nó, hoặc giả sẽ theo thói quen mà để nó hờ hững tuột khỏi bàn tay. Nếu cứ như vậy, thì mọi thời điểm đều sẽ chỉ là bắt đầu, đến bao giờ mới đi được đến đích. Nếu cứ như vậy, thì ước mơ cũng chỉ là ước mơ trong khi ngủ gục giữa chênh vênh vô nghĩa. Vậy đấy, thế nên Lọc hãy cứ bên Tam nhé, để Tam có thể dũng cảm thêm một chút, một chút nữa thôi ^^
Lọc hỏi Tam 1 lần cuối, có đi viết báo cáo không? -_-
Móa chứ phũ vừa thôi. Anh đang buồn ơi là sầu, chú còn phũ đời anh thế. Chú giỏi chú đi mà viết đi -_-
Độc ác, dã man, tàn bạo......
Bạn ấy nói phải yêu thương động vật..............
Ý m m là động vật á? ^^
Một ngày hoàn hảo của bạn sẽ như thế nào?
Ờ, ngủ :3
Không có tiền đồ, tối ngày chỉ ăn với ngủ :-dig
Méo chịu :'( nhất cơ, nhất cơ ơ ơ ơ ơ
Bạn gì ấy ơi, bạn biết lý tưởng cuả tớ là cuộc sống ăn ngủ hạnh phúc như heo mà :3 ko ăn vs ngủ thì giề? Mà nhất cái gì cơ ơ ơ ơ?
Cuốn sách bạn đọc gần đây nhất là gì?
Mấy phút trc là giáo trình, thôi ko tính nhỉ. Tâm lý học đám đông :3
Kể với bạn một chuyện. Chút nữa tớ sẽ đi ăn kem :)) hẳn sẽ lạnh buốt tới chân răng, rất đã đó.
Muốn đi cùng không?
Giờ tớ muốn đi cùng cũng không kịp rồi. Đợi lần tiếp theo bạn muốn lạnh buốt chân răng nhé =)))
Ai là người mà bạn muốn bị mắc kẹt trong thang máy nhất với họ?
À, nếu mà chỉ mắc tí chơi rồi ra ngoài thì là tiểu Thiên Thiên nhà mình, tiện thể ăn tí đậu hũ :3, hoặc nếu không thì là tiểu Cốc, 2 đứa tranh thủ ngủ 1 tí. Còn nếu mà mắc mãi mãi ấy, thì thôi cho em 1 mình, em ngủ cũng ko sợ bị quấy rối :v