@hotoitentoi

Trời xanh

Theo đuổi một người không thích mình là đúng hay sai vậy :))

Là đúng hay sai? Có người thì nói đây là cố chấp mù quáng, phí phạm thời gian. Có người lại ủng hộ vì cậu theo đổi người ta bởi chính tình cảm và tấm lòng của cậu. Không đúng cũng không hề sai, chỉ là quan niệm của mỗi người mỗi khác. Nếu cậu thấy đã đủ mệt mỏi thì hãy tự dừng lại chứ đừng dừng lại chỉ vì người ta bảo cậu dừng lại. Mình chỉ mong cậu không quá hi vọng vào một người chưa bao giờ có ... và để mất đi một người luôn ở đó vì mình.
Không có gì đẹp hơn cái cách mà biển cứ ôm lấy bãi cát dù cho bao lần bị nó đẩy ra xa
❤️ Likes
show all
pttt1611’s Profile Photo NguoiCaHatThoiMatThe’s Profile Photo tieu_tieu_’s Profile Photo Bluesun1404’s Profile Photo samonlyhunhan’s Profile Photo woozi_bee’s Profile Photo caritism’s Profile Photo damquetran3101’s Profile Photo

Latest answers from Trời xanh

14/4/2020

hotoitentoi’s Profile PhotoTrời xanh
Hôm nay, tôi đã tròn 20 tuổi.
Biết ns gì giờ, hằng năm vào ngày này tôi đều muốn bản thân đc thoải mái, ko bộn bề, ko lo toan, ko suy nghĩ, muốn đc yên tĩnh, ko bài tập, ko deadline, ko tiệc tùng cũng ko bbè. T luôn khoá fb của mk. Và chỉ muốn 1 mk mk tự yên bình.
Nhưng năm nay t đã ko lm thế, có thể t đã khác 1 chút

Này cậu, đã có ai đi chơi Noel cùng chưa?

Noel này chẳng có ai rủ cả..
Hôm nay là chủ nhật, cậu có muốn dạo một vòng Hồ Tây với t ko. Hà Nội mấy hôm nay trời đẹp lắm, lạnh ngọt, nắng thanh, gió êm đềm. Đó đây người ta mở nhạc Noel trong những quán hàng quen rồi nhỉ? Cậu có thấy những cây thông sáng rực và cảm giác se lạnh hoà cùng cô đơn ?
T kể cậu nghe, rằng mỗi lần ngồi ở ghế đá nhìn ra mặt hồ, t thấy yên bình lắm, t chẳng thèm buồn, chẳng thèm cô đơn, vì bên cạnh t có mây, có gió, có tiếng lá xì xào bên tai, có cả mùi hoa sữa. Nên đối với t, khoảnh khắc được gắn liền với khung cảnh nơi đây thật sự an yên đến lạ.
Đông đến rồi, có thể mỗi người đều có một nơi để trở về , để ôm vào lòng. Nơi đấy của cậu là bao xa? Còn t thì, t muốn ôm cậu vào lòng.
---- "Sắp vào đông phải chi mà có ai ôm"---

Phải nói là một khoảg thời gian khá dài rồi, tôi mới quay lại đây và đọc lại những điều mà tôi đã viết trên askfm này. Vui! Thực sự vui khi mà những lời thoại lủng củng này đã lấy đc lượt yêu thích của một số bạn. Và cũng thật sự xin lỗi các asker, rất nhiều câu hỏi nhưg có lẽ đã quá muộn để trả lời

hotoitentoi’s Profile PhotoTrời xanh
"Nghe nói 'chào buổi sáng' là lời hỏi thăm thâm tình nhất, 'chúc ngủ ngon' là lời tỏ tình bền lâu nhất. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nói 'chúc ngủ ngon', đó là thứ hạnh phúc đơn giản nhất nhưng lại lâu dài nhất."

"Vậy thì chúc ngủ ngon
Vậy thì yêu em"

theo cậu mãi mãi là bao lâu? :)

Hai từ mãi mãi có nghĩa là khoảng thơi gian vô định ko bao giờ ngừng, ko bao giờ kết thúc... người ta cho rằng mãi mãi là suốt cuộc đời, người khác lại nói mãi mãi là hiết kiếp này rồi sẽ đến kiếp khác, cậu cũng có thể hiểu và tin như vậy. Ko đúng cũng chẳng sai, chẳng ai có thể định nghĩa đc từ mãi mãi, với tôi mãi mãi là hôm qua, hôm nay và ngày mai. Tôi thật sự chẳng có cách nào để có thể giải thích cho cậu hiểu về cách nhìn của tôi cả, ở thời điểm này ta luôn mơ về một điều gì đó tồn tại mãi mãi, khi yêu chắc ai cũng thề rằng sẽ thương yêu nhau mãi mãi, rồi cho đến lúc 1 người ra đi thì mãi mãi chính là ngày hôm nay với người ở lại, và rồi sau này bất chợt khi nghĩ về người đó thì mãi mãi lúc này lại chỉ như ngày hôm qua. Mãi mãi cũng chỉ đơn giản là niềm tin vào ngày mai, một ngày mai ko bao giờ tới, và khi tới rồi thì điều đó trở thành ngày hôm nay.
Lo chi thời gian! Kiếp sống vô thường, có nay mất mai, chấp nhất chi độ dài của hai từ “mãi mãi”.
_____________________________
Anh yêu cô, cho dù mãi mãi ko thể chạm tới cô thì anh vẫn nguyện lạng lẽ yêu cô.
Cô từng hỏi anh, mãi mãi là bao xa?
Thực ra là rất gần, gần trong gang tấc..

View more

Nỗi buồn chỉ đẹp khi nỗi buồn đã đi qua, còn người đang trong nỗi buồn thì chỉ muốn chết thôi. Em vẫn còn quan tâm anh như cũ, chỉ có anh là lạnh lùng với em. A bảo em quên anh đi và đừng quan tâm anh nữa, anh có người mới rồi.

Cô gái ạ, tình yêu này đã lấy của em nhiều nước mắt rồi, giờ thì hãy giữ lại những hồi ức đẹp đẽ, trong trẻo nhất, rồi ai cũng phải sống vì mình chứ không phải sống vì kỉ niệm. Kỉ niệm không khiến em ăn no hơn, mặc xinh hơn được, em biết mà. Trân trọng người trân trọng em, từ bỏ người từ bỏ em. Quan tâm người quan tâm em, tốt với người tốt với em. Đời người ngắn lắm, đừng vì một tình cảm đã cũ mà bỏ qua những điều mới mẻ, đừng lãng phí tâm can vì một người không đáng.
Có vài điều mà a muốn e nhớ, người ta không chọn em trong đời của họ không phải vì em không tốt, vì em không xinh, vì em không đủ chân thành. Mà có những chuyện không phải bản thân muốn là được, cố gắng là sẽ thành công. Thế nên nếu ai đó ra khỏi cuộc đời em, thì hãy để họ ra đi. A ko có ý ns rằng em đừng níu kéo, chỉ là đến lúc tình cảm đc giữ lại bởi sự níu kéo từ một bên, và sự ko đành lòng bỏ mặc
người từng thương ở bên con lại thì thứ tình cảm đó có còn đẹp đẽ như những gì e mong muốn hay không. A ta đã ns thẳng ra như vậy là muốn dập tắt đi lửa tàn hy vọng trong em. Biết nói sao giờ, sự thật là anh ta vẫn còn thương em!

View more

Nhạc hội chào tân sinh viên viện t :)))

diễn chưa hay rồi, lần trc m bảo giữa tháng 10 có mà t có thấy đâu chờ mãi ::))

Hello bạn tôi :)). Đi học qua lấy vé SUPERNOVA đi. Hôm qua trực bàn ở đấy mà quên không gọi ra lấy :)))).

giờ t mới vào xem ask này, bùn ghê , tại dạo này lười quá :))
mà vé SUPERNOVA để lm gì đấy, hôm qua có hội student festival mà t có đi xem đâu :(( bận về quê :))

E hỏi anh cái này. Những người làm cha mẹ thường quý con trai hơn ạ? Ý e k hẳn là k yêu con gái nhưng có vẻ tình cảm dành cho các cậu con trai vẫn có cái gì đó hơn phải k ạ...

Điều này anh ko chắc, anh cũng ko có rõ, anh còn ko biết là mình có được ba mẹ quý như lời em nói ko nữa.
Con người ta luôn luôn ko hài lòng với những gì bản thân mình có, như những người giàu đã rất giàu rồi nhưng vẫn muốn giàu thêm cho dù ai cũng biết trước là khi về với cát bụi chẳng đem theo được thứ gì. Đó là tham vọng, là dục vọng, là bản chất của con người, của bất cứ ai và ko trừ riêng ai. Tình cảm cũng thế, em nghĩ những người cha mẹ thường quý con trai hơn vậy thì cũng sẽ có một bạn nam khác nghĩ những người cha mẹ yêu quý con gái của họ hơn. Còn em hỏi anh, anh thực sự ko biết, anh cũng ko biết rằng nếu anh sinh ra là một cô gái thì cuộc sống của hiện tại sẽ như thế nào. Chỉ duy nhất một điều mà anh biết đó là tình cảm chưa từng có khái niệm hơn hay ko hơn, chẳng có thứ tình cảm nào hơn thứ tình cảm nào vì đơn giản tình cảm là vô thực, chúng ta chẳng thể nào nhìn thấy nó cũng chẳng thể chạm vào được nó nhưng ta vẫn biết nó tồn tại bởi cảm nhận. Đối với mỗi người mỗi cảm nhận, mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh, ko ai giống ai cả. Cho nên đừng suy nghĩ nhiều e nhá
_
Sau tất cả người ta hiểu ra một điều
Rằng thiếu đi tình yêu, cuộc sống vẫn vậy
Trái đất vẫn quay, những dòng sông vẫn chảy
Người ta rồi vẫn thức dậy những sớm mai

View more

Anh ơi. Quan hệ trên tình bạn nhưng dưới tình yêu nó là cái gì ạ? :))

Chào em! Ngày 20/10 của em thế nào rồi
Một mối quan hệ trên tình bạn nhưng dưới tình yêu .. đó chẳng phải tình bạn, rất giống tình yêu nhưng vẫn chưa phải tình yêu. Nên nói như thế nào giờ :)) Đó là khi em thấy thích hay mến một người mà không phải là quá sâu sắc, say đắm. Giống như khi em ngậm một viên đường nhỏ, vị ngọt ngào dìu dịu và em chỉ muốn nó mãi thanh thoát như thế, chẳng cần lớn hơn, chẳng cần ngọt ngào hơn.

10/10/2018

hotoitentoi’s Profile PhotoTrời xanh
Hà Nội sớm nay mưa lạnh.
Trong lúc mơ mơ màng màng, đầu óc còn chưa thoát khỏi giấc mộng, tay chân quơ lên quơ xuống rồi cuộc tròn trong chăn, hệ thống tự động lập trình các thao tác như 1 bộ máy cảm biến nhiệt khi mà bộ xử lý còn chưa được khởi động..
1 hồi chuông báo vang lên "là tin nhắn hay là báo thức, âm thanh hôm nay nghe khác vậy". Lời nhắc sinh nhật hiện lên ngay trên hình nền di động, vội kéo thanh công cụ xuống..."05:41 Th 4, 10 thg 10" Lại thêm 1 năm trôi qua mà bản thân vẫn như 1 tảng băng di động, vẫn cứ hoài dậm chân tại chỗ, không phải vì sợ không dám bước lên, băn khoăn không biết nếu bước lên rồi thì bản thân mình sẽ đi về đâu hay là mình cứ mãi lùi phía sau để dõi theo 1 người bất định.
Sáng đến giờ vẩn vơ suy nghĩ 1 lời chúc... nên chúc ntn đây... à hình như năm ngóai mk còn chẳng chúc nữa. Thôi kệ đi. 1 ngày bận rộn trong suy nghĩ

View more

Language: English