Có và thứ quyết định là sự tin tưởng vào họ, không phải bất cứ mối tình online nào cũng có cái kết không có hậu.
làm sao để cân bằng cảm xúc của bản thân?
Làm những gì bản thân thích và đừng quan tâm đến những suy nghĩ của người khác về bản thân cũng như nghi gì họ nói. Tiếp nhận 1 cách có chọn lọc, theo chiều hướng tích cực
Không nên đâu, chỉ đơn giản mà nói trong lúc chờ đợi, bạn dường như bỏ lỡ ai đó mà bản thân thực sự chờ đợi. Cho dù cả đời này có muốn tìm lại cũng không thể #kan_plus
Nên chọn người yêu mình hay đợi người mình yêu?😔😔
Nghe theo con tim mách bảo, người cần đến sẽ đến đúng lúc #kan_plus
Tôi tỏ tình với em liệu e có chụp ảnh màn hình cho đám bạn xem ko
Còn phải xem đám bạn của em có hứng thú không đã
Bao lâu rồi bạn chưa về nhà?
Đã ngót nghét gần 3 năm xa nhà, điều khiến bản thân buồn nhất là chưa kịp về thì bố đi xa mãi 😞 #kan_plus
Nếu chỉ vì cô đơn hay xung quanh bạn đều có người yêu thì bạn có tìm đại một người nào đó để yêu không?
Có thể có hoặc không, phụ thuộc vào bản thân nữa. Ai rồi cũng xứng đáng có 1 tình yêu cho riêng mình, chí phèo còn có thị nở kia mà. Họ luôn ở đâu đó, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Kho đến lúc tự khắc bạn sẽ tìm thấy họ giữa 7 tỉ con người này #kan_plus
Thu nhập năm nay của các bạn tnao rồi
Nó chỉ dừng lại ở mức bản thân cảm thấy ổn 6/10
Nếu như bạn không thể quên được người yêu cũ thì bạn sẽ làm gì?
Khiến bản thân bận rộn, dù lúc đi ngủ. Có những nghiên cứu, bài kiểm tra cho thấy khi ta toàn tâm toàn ý tâm trung để làm gì đó thì sẽ chẳng có tâm trạng nghĩ đến những chuyện khác. Những gì đã qua cứ cho qua, ai qua rồi coi họ như cơn gió. Bản thân còn nhiều thứ phải lo hơn nữa #kan_plus
Bình yên của em là trong túi có tiền trong tay có sự nghiệp
Bình yên của anh nó đơn giản lắm, 1 người 1 đời chân thành bên nhau dù dông bão vậy là đủ
Anh ngủ mẹ gòiiii anh có thức được đôu😒
Tại khuya quá rồi vả lại anh còn nhiều cái lo hơn em 😗😗
Is anyone here? I like traveling and making friends.
Im here
chúng ta làm tổn thương lẫn nhau nhưng chỉ cảm thấy bản thân bị đối phương làm tổn thương ? ai cũng chờ ?? vậy ai là người xin lỗi ???
Chẳng ai cả, chỉ khi thật sự nhận ra và thứ tha, thì lời xin lỗi nó không đáng bằng sự cảm thông
Mình mới qua nhật, còn người yêu mình ở vn. Và hôm nay mình biết người yêu mình nói dối mình đi chơi với người ctrai khác thì phải lsao, liệu có nên buông tay?
Trong 1 mối quan hệ khoảng cách, thì lòng tin là thứ giữ cả hai với nhau, 1 khi lòng tin đã mất, dù có yêu cũng vô dụng