Hôm nay mình mới có thời gian ngồi xem lại những điều mọi người dành cho mình.
Mình thật sự rất cảm kích và biết ơn, tới tất cả mọi người đã dành cho mình những lời đẹp đẽ nhất.
Thật sự, mình còn nhỏ, đôi khi nói những lời không hay, nhưng mình lại gặp được những con người tuyệt vời nhất, luôn tặng mình những lời khuyên, những lời cổ vũ, động viên, hoặc là, hiếm khi liên lạc, nhưng một ngày bình thường nào đó, lại gửi cho mình một vài câu chúc chân thành nhất. Dường như mình cảm nhận được sự dõi theo của họ, họ vẫn luôn đồng hành cùng mình trên con đường trưởng thành ấy, chỉ là bằng cách thầm lặng nhất.
Mình vui khi được gặp gỡ và tiếp xúc với những con người thật sự tuyệt vời, vậy nên, chẳng có lý do nào mà mình phải ngừng cố gắng, mình phải sống thật tốt, phải cống hiến hết mình, vì mình muốn gặp được những con người tài năng hơn thế, đi đến những vùng đất mà mình mới chỉ được ngắm qua màn ảnh nhỏ, sống được một cuộc đời như mình từng mơ ước và biến những điều gia đình lo lắng thành sự an tâm, tin tưởng tuyệt đối.
Bản thân mình đã dành nhiều thời gian suy nghĩ, không phải là sự quyết tâm nhất thời, mình cũng chấp nhận sẽ mất đi một vài thứ, trong đó có tình bạn. Mình không muốn kể, cũng không muốn khiến chúng trở nên tệ đi, mình chỉ muốn buông bỏ, tạm biệt và biến mất.
Chúc bản thân của mình, mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng, mong bản thân của mình, mỗi ngày đều sống hết mình với đam mê, không thể cứ mãi ủ rũ như vậy, phải sống hết mình, sống như nào để sau này không có gì hối hận, đáng sống chứ không phải đáng chết.
View more