29.03.2020
.Chúng ta lại trở thành bạn?
_
Có một sự thật, đây là người bạn mà tôi dành khá nhiều thời gian để nhắc đến. Nhưng tại sao tôi lại viết về cậu ấy nhiều như vậy? Bởi vì những câu chuyện này mặc dù không thú vị nhưng cũng đủ để tôi nhớ mãi, bởi vì cậu ấy cũng đã đặt niềm tin vào tôi, cũng đã trở thành con người khác với con người tôi từng biết trước đó rồi.
_
Cô bạn này có một người bạn thân từ nhỏ, chơi được hơn 10 năm rồi, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, hai người họ chẳng là gì của nhau nữa, đến tư cách bạn cùng lớp cũng không.
Một tình bạn 10 năm? Người ta sẽ nghĩ đó là vĩnh cửu? Nhưng thật ra không phải tình bạn nào 10 năm cũng thế. Không quan trọng là bao nhiêu năm, mà quan trọng chúng ta hiểu nhau đến nhường nào?
Hai người họ, học chung từ hồi mẫu giáo, đến cấp hai,gắn bó với nhau như hình với bóng, cả hai lúc nào cũng rủ nhau đi học, đi chơi thì phải có đứa này đứa kia mới đi được,...Nhưng đâu phải lúc nào cũng bình thường như vậy? Bước vào ngôi trường cấp hai, sẽ gặp nhiều bạn mới, thầy cô mới, tiếp xúc với môi trường mới,...Cô bạn thân kia, lại quen được với một người bạn cực kì hợp nhau, chơi với nhau được 1 năm. Trong một năm đó, từ tình bạn hai người, chuyển thành tình bạn ba người, cũng không có gì đáng lo ngại, nếu ba người không có gì ác ý với nhau.
Theo như tôi biết, cô bạn mới kia, cũng đã từng có một cô bạn thân, nhưng vì lý do nào đó, giờ chỉ có một mình, rồi lại được cô bạn thân này giúp đỡ và cuối cùng ba người chơi thân với nhau.
Cứ nghĩ là sẽ chơi với nhau đến cấp 3, nhưng cuối cùng, cô bạn mà tôi hay viết về kia, bây giờ, biến thành ở một mình, không có ai là bạn nữa. Bởi vì sao? Vì chính cô bạn mới, người mà cho rằng tình bạn ba người không tốt, không thể san sẻ, và chỉ muốn giữ cô bạn thân 1 năm kia làm bạn thân "riêng", cũng không ngừng nói xấu về cô bạn kia, không ngừng tỏ ra đáng thương để được cô bạn thân thương hại,...
Nói chung chuyện này còn rất dài, và em cũng chẳng muốn khui ra hay nhắc đến làm gì hết. Chỉ muốn kể một chút chuyện ngắn này, chỉ là tóm lược sơ qua cho mọi người đọc trong những ngày nghỉ dịch này.
Cô bạn mà hay được nhắc đến đó, bây giờ trở thành bạn cùng bàn rồi, có thể chia sẻ mọi thứ với tôi, không lo ngại điều gì nữa vì đã đặt hết niềm tin vào tôi rồi, cũng không còn quan tâm đến những người bạn cũ kia, bởi vì cô bạn này muốn mai sau trở thành một con người khác, để cho những người đã từng bỏ rơi cậu ấy biết thế nào là khinh thường người khác.
_
#EndPart03
#Realstory♥️
#Sushi
_
Có một sự thật, đây là người bạn mà tôi dành khá nhiều thời gian để nhắc đến. Nhưng tại sao tôi lại viết về cậu ấy nhiều như vậy? Bởi vì những câu chuyện này mặc dù không thú vị nhưng cũng đủ để tôi nhớ mãi, bởi vì cậu ấy cũng đã đặt niềm tin vào tôi, cũng đã trở thành con người khác với con người tôi từng biết trước đó rồi.
_
Cô bạn này có một người bạn thân từ nhỏ, chơi được hơn 10 năm rồi, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, hai người họ chẳng là gì của nhau nữa, đến tư cách bạn cùng lớp cũng không.
Một tình bạn 10 năm? Người ta sẽ nghĩ đó là vĩnh cửu? Nhưng thật ra không phải tình bạn nào 10 năm cũng thế. Không quan trọng là bao nhiêu năm, mà quan trọng chúng ta hiểu nhau đến nhường nào?
Hai người họ, học chung từ hồi mẫu giáo, đến cấp hai,gắn bó với nhau như hình với bóng, cả hai lúc nào cũng rủ nhau đi học, đi chơi thì phải có đứa này đứa kia mới đi được,...Nhưng đâu phải lúc nào cũng bình thường như vậy? Bước vào ngôi trường cấp hai, sẽ gặp nhiều bạn mới, thầy cô mới, tiếp xúc với môi trường mới,...Cô bạn thân kia, lại quen được với một người bạn cực kì hợp nhau, chơi với nhau được 1 năm. Trong một năm đó, từ tình bạn hai người, chuyển thành tình bạn ba người, cũng không có gì đáng lo ngại, nếu ba người không có gì ác ý với nhau.
Theo như tôi biết, cô bạn mới kia, cũng đã từng có một cô bạn thân, nhưng vì lý do nào đó, giờ chỉ có một mình, rồi lại được cô bạn thân này giúp đỡ và cuối cùng ba người chơi thân với nhau.
Cứ nghĩ là sẽ chơi với nhau đến cấp 3, nhưng cuối cùng, cô bạn mà tôi hay viết về kia, bây giờ, biến thành ở một mình, không có ai là bạn nữa. Bởi vì sao? Vì chính cô bạn mới, người mà cho rằng tình bạn ba người không tốt, không thể san sẻ, và chỉ muốn giữ cô bạn thân 1 năm kia làm bạn thân "riêng", cũng không ngừng nói xấu về cô bạn kia, không ngừng tỏ ra đáng thương để được cô bạn thân thương hại,...
Nói chung chuyện này còn rất dài, và em cũng chẳng muốn khui ra hay nhắc đến làm gì hết. Chỉ muốn kể một chút chuyện ngắn này, chỉ là tóm lược sơ qua cho mọi người đọc trong những ngày nghỉ dịch này.
Cô bạn mà hay được nhắc đến đó, bây giờ trở thành bạn cùng bàn rồi, có thể chia sẻ mọi thứ với tôi, không lo ngại điều gì nữa vì đã đặt hết niềm tin vào tôi rồi, cũng không còn quan tâm đến những người bạn cũ kia, bởi vì cô bạn này muốn mai sau trở thành một con người khác, để cho những người đã từng bỏ rơi cậu ấy biết thế nào là khinh thường người khác.
_
#EndPart03
#Realstory♥️
#Sushi
Liked by:
t ng
Triệu Lệ Dĩnh
đem nặng nỗi lòng viết lên đây
todethuonghongmaycau?
Gyu
Quỳnh
Phạm Thanh Phú
Hoà.
Vmi Delish
Hiếu
+4 answers in: “17.04.2019”