03.05.2020
Sau hơn bao nhiêu ngày tháng được nghỉ dịch thì ngày mai sẽ lại đến trường, sẽ gặp lại thầy cô, bạn bè sau những tháng ngày xa cách.
Hôm nay thức dậy, lại có chút gì đó mong chờ, một chút hụt hẫng trong đó. Mong chờ cái cảm giác được ngồi vào bàn học, nghe thầy cô giáo giảng bài, ra chơi thì tụ tập lại buôn dưa lê, tập thể dục thì than vãn kêu ca rồi cả khoảng khắc ngồi ăn vụng trong giờ Tin, ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong giờ Văn nữa. Còn hụt hẫng, cái cảm giác này bản thân cũng khó lý giải được tại sao, chỉ là con tim mách bảo, lại chuẩn bị thất vọng tiếp lần nữa. Có lẽ bản thân vẫn còn luyến tiếc những ngày tháng nghỉ ở nhà, tự học online, lâu lâu rủ vài người bạn cùng chơi game, hay lúc rảnh rỗi lại voice chat với con bạn, không thì mình hát bạn nghe, bạn hát mình nghe...
Nhưng luyến tiếc sẽ chỉ ở lại vài ngày, sau đó chính là những cảm xúc khác xen kẽ vào mà thôi. Sẽ là than phiền vì cái nóng 30 độ, sẽ là mệt mỏi vì phải học đến tận trưa, sẽ là chán nản vì phải kiểm tra đủ thứ kiểu trên đời,...Vậy nên cũng chẳng có gì phải lo lắng nhiều, giờ thì dọn lại bàn học, lục lại sách vở, giặt lại quần áo cho thật thơm tho và còn chuẩn bị tinh thần để ngày mai lại tiếp tục đi học thôiiii
_
| Nhật ký nhỏ của em |
| 10:05AM |
Hôm nay thức dậy, lại có chút gì đó mong chờ, một chút hụt hẫng trong đó. Mong chờ cái cảm giác được ngồi vào bàn học, nghe thầy cô giáo giảng bài, ra chơi thì tụ tập lại buôn dưa lê, tập thể dục thì than vãn kêu ca rồi cả khoảng khắc ngồi ăn vụng trong giờ Tin, ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong giờ Văn nữa. Còn hụt hẫng, cái cảm giác này bản thân cũng khó lý giải được tại sao, chỉ là con tim mách bảo, lại chuẩn bị thất vọng tiếp lần nữa. Có lẽ bản thân vẫn còn luyến tiếc những ngày tháng nghỉ ở nhà, tự học online, lâu lâu rủ vài người bạn cùng chơi game, hay lúc rảnh rỗi lại voice chat với con bạn, không thì mình hát bạn nghe, bạn hát mình nghe...
Nhưng luyến tiếc sẽ chỉ ở lại vài ngày, sau đó chính là những cảm xúc khác xen kẽ vào mà thôi. Sẽ là than phiền vì cái nóng 30 độ, sẽ là mệt mỏi vì phải học đến tận trưa, sẽ là chán nản vì phải kiểm tra đủ thứ kiểu trên đời,...Vậy nên cũng chẳng có gì phải lo lắng nhiều, giờ thì dọn lại bàn học, lục lại sách vở, giặt lại quần áo cho thật thơm tho và còn chuẩn bị tinh thần để ngày mai lại tiếp tục đi học thôiiii
_
| Nhật ký nhỏ của em |
| 10:05AM |