@huyenphuong_pcy

Fuong Huyen

❤️ Likes
show all
angeltnh7’s Profile Photo chchouchouu’s Profile Photo thuthanhthi_210’s Profile Photo trengtreng2002’s Profile Photo

Latest answers from Fuong Huyen

Rụng tóc nhiều muốn trầm cảm luôn, ai có cách nào nhanh mọc tóc tư vấn mình với 😭😭

Dạo này thức khuya nhiều rồi là stress cũng nhiều nên là tóc tui cũng rụng quá tr huhu 🥲 Ước chi bh stress là rụng lông nách lông tay lông chân chớ ko rụng lông đầu 🙏🙏🙏

Mở nhạc lên và không bận tâm về ai trên thế gian nữa là được

Chả biết nữa, mình mở nhạc lên và nghĩ đến ti tỉ thứ trên đời. Mỗi bài nhạc không chỉ là một bài hát đơn thuần. Với mình, nó là một thước phim lưu giữ kỉ niệm, mỗi một bài hát đều gợi nhớ đến một khoảng thời gian trong đời. Kiểu như hồi thích người này mình hay nghe bài này nè, rùi là nhạc đi ngủ của mình một năm trước là bài kia, kiểu zạy ^^ Và mình cảm thấy thần kỳ thật, mọi thứ hiện lên và vụt qua thật nhanh trong tâm trí, khiến mình sống lại với những cảm xúc ấy.
Nhưng mà kể cũng đúng, có những lúc bật nhạc lên mình chẳng muốn nghĩ gì cả. Coi chiếc tai nghe như là một ổ kén nhỏ vậy, chỉ muốn chui vào ổ kén rồi và trốn khỏi thế giới thực tại đầy hỗn tạp này thoai.
Nếu ko có âm nhạc thì thế giới này chắc phải hỗn loạn lắm. Và để tìm được một jingu hợp gu nhạc cũng khó bic bao ^^
Nhân dịp lâu lắm rồi mới nhớ ra là hồi trước mình nghe nhạc trên soundcloud nên là mình lại mò vào đó và thấy cả một bầu trời kỉ niệm, mình còn tìm được cả bài hát mình từng gất iu nữa hehe. Cất ở đây 1 bài hát mình gất là thích từ mấy năm trước đến h vẫn rất iu
https://youtu.be/Hh4l3KTahBU?si=WAktdA-gT9NiTelRhuyenphuong_pcy’s Video 173263039962 Hh4l3KTahBUhuyenphuong_pcy’s Video 173263039962 Hh4l3KTahBU

View more

huyenphuong_pcy’s Video 173263039962 Hh4l3KTahBUhuyenphuong_pcy’s Video 173263039962 Hh4l3KTahBU

C thích kiểu thời tiết thế nào thế.

Tớ thích ngày đông trời lạnh nhưng mà không mưa để có thể mặc hút đi áo phao áo len quàng khăn bla bla. Mấy ngày này mà uống cacao nóng, nghe nhạc noel, đến tối trùm chăn xem list phim noel thì thậc là thích biết bao nhiuuuu

+ 8 💬 messages

read all

Tình hình của e là ngày học 9 tiết trên trường và tối về phải học thêm đến 8 9h tối, còn thời gian rảnh thì e phải giải quyết bài tập trên trường nhưng cứ vào những lúc đó là e lại nản và chỉ muốn đi ngủ. Cứ vậy thì cho dù đi hc nhiều e vẫn ko thể tiếp thu tốt đc. Mn có giải pháp gì ko ạ??

Maybe em có thể cắt tiết học thêm và tự học ở nhà. Việc tự học sẽ tiết kiệm hơn rất nhìu thời gian cho em và có thể sẽ hiệu quả hơn nếu em biết cách học phù hợp với bản thân nè. Trên youtube cũng có nhìu bài giảng, em có thể vừa xem vừa học cũng rấc là ôke :D Hồi trước chị cũng hông có đi học thêm mà tự học z thui, nma lâu lâu cũng ưa đi học thêm để nói chiện với pạn pè xong rùi tan học đi công ziên ăn xiên bẩn đồ z. Nhớ cấp ba quá đi thoai 🥺

Mọi người cho tui hỏi, kiểu là 1 người con trai, hoạt bát, zui zẻ, giao lưu với tất cả mọi người, xung quanh có rất nhiều cô gái, liệu có thích một người trầm tính( một người chỉ mới quen) không ạ?

Hồi trước tớ cùng từng thắc mắc như vậy í, giờ đọc câu hỏi của cậu cái thấy hồi đó mình ngố ghê :)) Theo tớ thì thích một người nào đó không phải là kiểu người hoạt bát sẽ luôn luôn bị thu hút bởi người giống thế. Rung động với một người đôi khi là vì một khoảnh khắc nhìn thấy người ấy quay sang nở một nụ cười thật tươi với cậu, hoặc đôi lúc là bởi những lời hỏi thăm, sự quan tâm ấm áp của người ấy. Người trầm tính cũng có sự thu hút của người tầm tính. Bản thân tớ nghĩ, ai cũng có một nét thu hút của riêng mình. Thế nên cậu không phải lo nghĩ rằng người như này sẽ chẳng bao giờ để tâm đến người như kia đâu, biết đâu được cậu bạn kia lại thích người giống cậu thì sao. Thế nên là tự tin lên, đã thích là phải tiếp cận cậu ấy, có thể là những lời hỏi thăm mỗi ngày, nhắn tin hỏi bài, rủ nhau đi học bài học nhóm chẳng hạn. Cậu cứ từ từ thu hẹp khoảng cách, biết đâu chừng lại thành đôi ^^ còn không thì đành thôi

View more

+ 4 💬 messages

read all

Bạn vui tính thế này :))))))

Ôh thế à lần đầu có người khen mình như lày mình cảm ơn nhe hêh ^^

Bạn có biết chặt dừa không?

Không bạn ơi mình chỉ biết chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ ta làm mái chèo lướt sóng thôi :)))

Ai cho em hỏi là thi xong thì nên nhảy ở cầu nào ạ =)))))

cầu Được Ước Thấy nhé ;)

Language: English