@jameswilson18

J C

Ask @jameswilson18

Sort by:

LatestTop

Hmm!!

"Một trong những quy luật là thấu hiểu và thông cảm. Gạt bỏ đi cái tôi và sự ích kỉ." - Ok!

Related users

Em nghĩ là không anh ạ, nếu nó cũng có tình cảm với em thì nó sẽ cố học hành chăm chỉ để lên lớp thôi...

Em đúng, biết nghĩ vậy thì tốt. Mà em là ai đấy nhỉ?

Crush em ở lại lớp rồi anh ạ :)

Nếu crush em ở lại lớp vậy em còn thích không?

im fall in love that boy, but i dont know how to talk with him, maybe be doesn't like me , shall i continue ?

Why not?

Bệnh con trai.

Hmm! Một ngày đẹp trời thức dậy, bỗng lại thấy buồn buồn sao đó. Trong cuộc sống bộn bề này, cảm xúc là thứ dễ bị tác động nhất. Cả con trai và con gái đều rất thích suy nghĩ. Đặc biệt là con trai, luôn thích nghĩ vớ vẩn.
Dưng hôm nay tôi nhớ lại những lời người ta từng nói. Nghĩ đi nghĩ lại về thời điểm lúc bắt đầu ask. Chợt nhận ra bấy lâu nay bản thân đã mất đi một số cảm xúc quan trọng. Đúng là ngày đó so với bây giờ quả thực khác xa. Có lẽ là vì thời gian trôi nhanh nên một số chuyện dần chìm vào quên lãng. Cũng may, tôi có giữ lại nhưng không hẳn là đầy đủ. Đáng nhớ nhất vẫn là hôm tranh luận. Cũng không hiểu sao, ngày hôm đó lại nhất quyết phản bác như vậy. Và cho đến hiện tại? Có thể hạnh phúc với những gì đã làm mặc dù không nhiều cho lắm.
"Hiện tại là do quá khứ hình thành nhưng tương lai lại do hiện tại mà tạo nên."

View more

Liked by: Beo

Vì luôn cảm thấy ko ai hiểu được mình cả nên từ lâu cứ luôn tưởng tượng sẽ có một người ẩn danh để hằng ngày lắng nghe mình, hiểu mình và cho mình những lời khuyên. Nhưng đến giờ người đó vẫn ko xuất hiện, có phải đó chỉ là mơ mộng trẻ con hay ko?

Tôi cười. Thật vui khi ask của bạn đã đến chỗ tôi, điều bạn đang nói không phải là mơ mộng trẻ con gì cả.
Tôi ở đây. Chào bạn!!
Liked by: Beo

Hình như trong câu chuyện bạn vẫn chọn người từng thương hơn cô ấy kia thì phải. Vì lúc bạn buồn nhất là đi tìm chỗ dựa là người kia chứ không phải cô ấy nữa. Đúng không nhỉ?

Không phải. Việc tôi than với người tôi từng thương không liên quan gì đến việc tôi chọn người nào hơn người nào cả. Tôi còn có thể than với ai khác, khi mà người yêu hiện tại của tôi chỉ vì tôi nói tôi buồn chuyện đó là đã giận tôi rồi? ... Khi nãy, tôi kể đến đâu rồi nhỉ?
À, lần này, tôi im lặng, cũng gần được một tuần. Tôi vẫn là không muốn cãi nhau đâu, vậy mà, sáng nay người ta khóa IG rồi. Tôi còn làm được gì nữa. Người ta thậm chí còn không hỏi tôi buồn như thế nào. Thật là.
Cũng như lần trước, cô ấy lại nói "Nếu không thể tin tưởng được thì không nên tiếp tục nữa". Không phải là tôi không tin tưởng cô ấy. Giống như việc bạn sạc điện thoại đến mức 95%, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn thì còn có 82%. Bạn hiểu không? Tôi biết, là cảm xúc của tôi bị chùn xuống. Đấy!! Tôi lại không biết làm thế nào để sửa nó.

View more

+3 answers in: “-”

Có thể nói tôi nghe là thế nào?

Vấn đề của tôi nó lớn lắm, nếu như bạn muốn nghe thì tôi sẽ kể cho bạn ... Hmm!! Giống như là một câu chuyện của ba người. Tôi, cô ấy và một người con trai khác nữa. Đối với cô ấy thì người con trai kia rất quan trọng. Đã từng, tôi và cô ấy đã từng cãi nhau về vấn đề này một lần. Bạn thử nghĩ xem, bỗng dưng một ngày kia, bạn biết thật ra vị trí của bạn trong lòng người ta không giống như những gì bản thân đã nghĩ thì sẽ thế nào? Hiển nhiên là thất vọng. Lần cãi nhau đó tôi đã buồn rất nhiều. Cô ấy nói, là trước đây đã từng nói với tôi về chuyện này rồi, nhưng tôi lại không có ấn tượng gì cả. Được rồi, có thể cho là tôi vô tâm đi vì những chuyện ảnh hưởng đến cảm xúc như vậy thì tôi thường sẽ có xu hướng là lướt qua nó, hay nói cách khác là tôi đã chạy trốn. Cô ấy cũng nói, là người con trai kia rất rất quan trọng với cô ấy, nhưng lại không thể trở thành người yêu được, cảm giác như là sợ mất hơn là được yêu nhau. Đến đây, tôi không nghĩ là bản thân sẽ so đo với bất kì ai. Tôi cũng không dám đòi hỏi điều gì từ người đó, là bởi vì tôi yêu người ta trước. Nhưng mà, "cảm giác như là sợ mất hơn là được yêu nhau", có lẽ là tôi có phần ganh tỵ với người đó một chút. Lần đó, tôi buồn nên tôi có than với người tôi từng thương là "hôm nay anh buồn", thì em ấy hỏi tôi "ai làm anh buồn?", tôi chỉ nói "một người quan trọng với anh", và rồi em ấy bảo tôi "anh lúc nào cũng vậy, em cái gì cũng nói hết, nhưng anh thì không". Bạn biết không, tôi khá bất ngờ và hoảng loạn khi em ấy nói với tôi là "anh cứ như vậy em khóc thật đấy". Sau đó thì tôi kết thúc nhanh câu chuyện và đi ngủ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ em ấy nói đúng thật, tôi cái gì cũng tự buồn một mình. Tôi không muốn nhắc đến những điều làm tôi buồn, vì tôi biết nếu tôi nói ra thì người ta cũng sẽ không vui. Vậy đấy. Nhưng, có ai hiểu cho tôi đâu? Cũng vì tôi buồn, nên tôi chọn cách im lặng. Chắc là, gần được một tuần rồi.
Hết type được rồi.
Bạn ask tiếp đi.

View more

+3 answers in: “-”

Trước khi có crush hiện tại thì mình có yêu một người. Đại khái là cảm giác mãnh liệt dữ lắm. Chia tay là mình nhưng muốn quay lại cũng là mình. Có thời gian mình nghĩ cả đời sẽ chẳng thể quên được cậu ấy dù mình và cậu ấy ở cạnh nhau là không thích hợp.

Chuyện cả đời không thể quên được một người là thật, nhưng cũng không hẳn, vẫn có thể nhớ đến người ấy như là một kỉ niệm đẹp. Vậy thôi. Tôi hiểu cảm giác muốn yêu nhưng lại vì một lí do nào đó mà vội chối bỏ tình cảm, xong vẫn muốn quay lại nhưng kết cục thì không được tốt đẹp mấy. Đau lòng lắm. Tôi nghĩ sau những chuyện xảy ra như vậy, có lẽ là trái tim của cô đang lạnh cóng và cần sưởi ấm. Vậy nên, hãy dành thời gian để tận hưởng cuộc sống của riêng mình, đừng vội yêu ai quá nhanh.
Liked by: Beo
+1 answer in: “Nhưng là, phụ nữ luôn mâu thuẫn như thế. Rõ ràng biết không thể, rõ ràng biết tình yêu này sẽ khổ sở, nhưng vẫn lao vào, vĩnh viễn không tìm ra cách kiềm chế chính mình ..”

Nếu một mối quan hệ đang tốt đẹp nhưng dần trở nên tồi tệ vì một lí do nhỏ nào đó thì phải làm gì?

Bước chậm lại một chút, nhìn nhận về mối quan hệ hiện tại là đang như thế nào. Nếu tìm được lí do thì càng tốt, và giải quyết nó. Quan trọng là nên dùng lí trí nhiều hơn tình cảm, vì đôi khi đặt quá nhiều tình cảm nhưng lại không được gì. Nói vậy chứ cũng không hẳn là nghiêng về lí trí hơn đâu, trong một số chuyện thì lại khác. Và nếu vấn đề là ở bản thân thì nên suy nghĩ, còn nếu vấn đề là ở đối phương thì hãy chân thành mà hỏi người ta xem sao.

Nhưng là, phụ nữ luôn mâu thuẫn như thế. Rõ ràng biết không thể, rõ ràng biết tình yêu này sẽ khổ sở, nhưng vẫn lao vào, vĩnh viễn không tìm ra cách kiềm chế chính mình ..

Phải rồi, bạn vừa nhắc tôi nhớ đến một người. Đôi khi sự mâu thuẫn này hoàn toàn là bất lợi. Tôi đã từng đứng lặng khi cô gái đó khóc vì một người khác, rõ ràng, người con trai kia đã làm đau cô ấy rất nhiều, nhưng, cô ấy vẫn thích người con trai đó. Đã từng, có một khoảng thời gian, tôi biến mất hẳn, bỏ mặt lại cô gái đó với những gì cô ấy muốn. Tôi không hiểu cô ta nghĩ gì.
Và, ngày tôi mở mạng xã hội lại, tôi không biết nên vui hay buồn. Có vẻ như tôi cũng quan trọng với cô ta lắm. Mười mấy ngày, tôi giữ khoảng cách với cô gái đó, thì cứ cách vài ngày, là cô ta lại nhắn. "Em không nghĩ anh sẽ làm thật", chỉ đến đây thôi thì tôi cũng đã biết người ta buồn như thế nào rồi. Lúc này tôi bắt đầu có suy nghĩ, có lẽ nào tôi đã làm quá không? Sau đó, tôi cố gắng làm mọi thứ cân bằng lại. Nhưng dường như là tôi không nhớ được những cảm xúc mà tôi đã có. Mọi thứ đều mờ nhạt.
"Là tôi đau lòng khi cô gái đó đau lòng vì người khác".
Vậy đấy, câu chuyện của tôi đã hết rồi. Bây giờ thì tôi muốn nghe câu chuyện của bạn. Được không nhỉ?

View more

+1 answer Read more

Next

Language: English