gần 5h sáng rồi nên không phải là thức khuya đâu nhò
nay bạn mình mới chia tay người yêu, tụi nó chia tay trong hoà bình, mà mình thì vẫn sợ nó lại tự trách bản thân.
thế là mình không dám đi ngủ trước, nhỡ lúc mình đi ngủ nó muốn tâm sự cái gì, xong không thấy mình là chếc dở đấy.
hai đứa mình gêm đến tận 4 giờ, sau chuyển qua mess xàm xí hơn nửa tiếng. cuối cùng nó cũng chịu off vì mai phải đi học, còn ngủ hay chưa thì mình không biết.
nma lâu lâu thức như này cũng vui mò, nhỉ
thế là mình không dám đi ngủ trước, nhỡ lúc mình đi ngủ nó muốn tâm sự cái gì, xong không thấy mình là chếc dở đấy.
hai đứa mình gêm đến tận 4 giờ, sau chuyển qua mess xàm xí hơn nửa tiếng. cuối cùng nó cũng chịu off vì mai phải đi học, còn ngủ hay chưa thì mình không biết.
nma lâu lâu thức như này cũng vui mò, nhỉ