@khng_t

hoạn.

Đoán hay thật đấy. Chỉ là dạo này tớ hơi chán nản và mệt, Yun có biết cuốn sách nào có thể giúp tớ ổn định lại tinh thần của mình không?

cậu hỏi đúng lúc hôm qua tớ tìm lại mấy sách mà tớ đọc dở rồi bỏ sang sách khác đọc... =))) và thú thật thì tớ không biết lắm về mấy cuốn sách kiểu như giúp người khác có nghị lực hay là lạc quan lên đâu. tớ nghĩ đa phần những sách đó đều là tản văn và thật sự là tớ không đọc được tản văn. cậu có thể xem thử cuốn "năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình yên" hoặc là mấy tập thơ của Zelda ấy. xin lỗi nhé, vì tớ chỉ biết có bao nhiêu đấy thôi. :> dù sao thì tớ cũng chúc cậu mau chóng vui vẻ trở lại.
+2 answers in: “Yun ơi...”
❤️ Likes
show all
thuonghoai2002nt’s Profile Photo ngocanhhh03’s Profile Photo herri17574’s Profile Photo nguyenxuan308201’s Profile Photo ask_uyn’s Profile Photo uyenuyen7114’s Profile Photo BwiAnAn’s Profile Photo nguyentrangy09’s Profile Photo huyenmun2k5_’s Profile Photo
🔥 Rewards
show all
LeNguyenHao’s Profile Photo thuonghoai2002nt’s Profile Photo hinhong8’s Profile Photo

Latest answers from hoạn.

:)) thích vậy đấy, thế không muốn vô làm à, buồn vl, thích cái giọng văn của mày dễ sợ mà muốn coi ké cũng được :)). Có gì nhờ mày kêu gọi bạn bè like dùm nhá :)). Tuần sau tao mới cho em ấy lên trưng bày :)). Lúc đó ask lại :)

ê lâu quá quên bén mất việc onl ask. =)))) còn một đống đề văn thầy mới gửi tao chưa làm xong nữa nè. cảm ơn mày vì đã thích giọng văn của tao ha- nhưng tao nghĩ nó dởm vl nên không ai thích chứ, làm cảm động quá chừng. TvT tại năm nay tao phải thi với cả tính tao hay lười lắm, nên không nói trước được. nhưng mà nếu mày muốn tao vô thì vô cũng được, chỉ là tần suất không nhiều thôi. chắc giờ mày mở page rồi nhỉ? =)))) có gì ask lại đưa link tao rồi tao vô ủng hộ cho, rảnh thì đưa acc fb mày kết bạn với tao luôn.

Này con ml, Du đây =)), tao định lập 1 page trên ins hoặc face, mày có hứng thú muốn về làm với tao không :))?

=))))) bạn bè lâu chưa gặp không chào hỏi gì mà nhảy vô kêu ml rồi. page gì? mày làm đi rồi tao vô coi ké thì được.

Ủa cfs trường của cậu đâu rồi thư? Sao không thấy nữa vậy

cfs gì cậu? trường tớ làm gì có cfs. lúc trước thì có nhưng bị tớ đánh sập lâu rồi nha. =))))

Cậu gì ơi tớ thích giọng văn của cậu lắm, giọng văn siêu siêu nhẹ thích vl TvT mà hình như cậu gỡ một vài tác phẩm rồi phải không

er- lâu quá không vào đây. giờ vào lại nhận được sự ấm áp thế này. uwu cảm ơn cậu nhiều lắm nha. mà tớ không nghĩ văn của tớ nhẹ như thế đâu- tớ vẫn còn cùi bắp lắm. :( cậu nên đọc thử văn của chị Đen ( idol lòng tớ huhu ) nè. văn chị ấy đỉnh lắm, đọc thư giãn êm ái kinh khủng. còn về vụ tác phẩm á thì tớ thấy nó tệ quá nên gỡ vài cái. cũng khá lâu rồi. ;;;w;;;

Xin chào Yun, tớ là Liz. Tớ rất thích "bầu trời đêm" của cậu... Thế mà zì seo cậu unpub nó hảaaaaaa

tớ rất cảm ơn vì sự yêu thích của cậu dành cho BTĐ và cũng xin lỗi vì mãi bây giờ tớ mới rep. :b thật ra thì nếu cậu để ý, tớ đã unpub rất nhiều, trước kia lẫn bây giờ. tớ cảm thấy văn phong tớ chưa ổn, còn sạn. vả lại BTĐ tớ định sẽ cho thêm một phần nữa nên mới unpub để sửa lại. và cậu cũng đừng lo, sắp tới tớ sẽ viết về hanaki. haha, mặc dù nghe nó hão huyền thật nhưng tớ sẽ cố viết cho chân thật nhất có thể. chúc cậu một buổi sáng tốt lành, vả cảm ơn lần nữa vì đã quan tâm tới tớ. :3

- Ê, không có tớ hả? :(

ê, cậu nhìn kĩ chưa? :( cậu quên cả tên mình rồi đấy à?

Kể tên vài người bạn trên mạng ảo đã quen lâu mà Hoạn cực kì quý mến?

người đã quen lâu mà tớ cực kì quý mến chỉ có Soul, Lão, Quỳnh, Hak thôi. :3

Language: English