@kimeunji1110

Thúy Hằng

Ask @kimeunji1110

Sort by:

LatestTop

Mình đang thích một người, mình có nên tỏ tình không?

Không. Nếu cậu ấy cũng thích cậu thì sẽ không để cậu là người nói ra trước đâu. Cho dù cậu rất thích cậu ấy, hay cậu chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng không cần hồi đáp. Đừng nói, một người con gái thích một người con trai tốt nhất là khiến cậu ta tỏ tình với cậu.
+1 answer Read more

Related users

Cậu khỏe không?

Trước khi trả lời cậu cho mình xin lỗi vì đã hồi âm muộn như này. Mặc dù, mình đã thấy câu hỏi của cậu khoảng 3 hôm trước.
Có lẽ mình đang đợi, đợi một ngày mình đủ ổn để dõng dạc nói "Hôm nay mình rất khỏe". Vì mình không muốn nói dối trên đây, dù sao cũng chẳng ai biết mình nên mình có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc mà. Nhưng mình không biết đến đó là khi nào nữa, mình cũng không muốn trả lời cậu muộn hơn.
Mình khỏe, hơn nhiều so với những ngày tháng bị ốm. Hôm nào cũng muốn nôn khi ăn sáng, ăn nhiều hơn ở buổi chiều, và thỉnh thoảng đau đầu vào buổi tối, nói chung là khá ổn. Còn về tinh thần, không ổn chút nào! Có rất nhiều mệt mỏi, rất nhiều thứ cần phải làm, phải suy nghĩ... nhưng trước sau gì mình cũng phải trải qua, nên mình đi ngủ thay vì lo lắng. Nói thế thôi chứ cũng lo lắm cậu ạ!
Không biết từ khi nào mình lại thích những câu hỏi đơn giản như này, không cần dài dòng giống như có rất nhiều chuyện mới tìm đến mình. Thỉnh thoảng câu "cậu khỏe không?" cũng ổn phết đấy.
Dù cậu vô tình hỏi thôi, nhưng mình không thể vô tình trả lời được nên mình nói hơi dài một chút. Mình ít khi trả lời ask nhưng một khi trả lời thì mình lại nói lắm thế này đây.
Cảm ơn cậu nhé! vì đã đặt câu hỏi này ngay lúc mình mệt mỏi như bây giờ, mình cảm thấy tốt lên nhiều lắm. Mình cũng mong cậu đang ổn và vui vẻ! Và còn một điều nữa, mình rất muốn biết cậu là ai ?!

View more

Giới thiệu cho mình một bộ phim về mùa hè với?

Gần đây nhất, mình đã xem bộ "Anthology" đài TVN năm 2018 do ONE (Jinhyun) và SoEun ( SoYi) đóng chính. Kể về cuộc gặp gỡ của Jinhyun và SoYi vào mùa hè năm 17 tuổi. Có người bảo đây là kết mở, nhưng mình thấy nó sad ending. Độ dài phim chỉ hơn 1 tiếng nhưng từng chi tiết đều khắc sâu trong đầu mình. Phim gợi cho mình rất nhiều suy nghĩ, không biết do nhân vật hay tại cảm xúc riêng của mình. Không đến nỗi bi lụy để khiến ta khóc nức nở, mà nó chỉ nhẹ nhàng để ta ươn ướt mi lúc nào chẳng hay. Mình cảm thấy rất may mắn vì được biết đến bộ phim này, mình hy vọng cậu cũng sẽ xem nó. Năm nay mình cũng đang đợi bộ điện ảnh "Goodbye Summer" cũng do ONE đóng chính với Kim Bora. Cậu cũng đón xem thử đi!

View more

Giơi thiêu cho minh môt bô phim vê mua he vơi

05.04.2019

kimeunji1110’s Profile PhotoThúy Hằng
Cậu ấy gần như bật khóc khi tôi đặt bút vào trang giấy đó, cũng là 3 chữ, 3 chữ thôi nhưng không phải cùng một nơi mà chúng tôi hướng đến. Tôi thấy có lỗi nhưng không thể giải thích với cậu ấy, cậu ấy cứ khóc và nói nhớ tôi, bảo tôi không được quên cậu ấy. "Dù thế nào chúng ta vẫn không thay đổi" cậu ấy đã nói thế, lúc đó tôi ậm ừ những cũng đoán được phần nào. Nhưng bây giờ, những bài post của tôi phiếm chỉ rằng tôi nhớ cậu ấy, nhưng cậu ấy không chút động tĩnh. Khi tôi bước vào ca phẫu thuật quan trọng đầu đời, kể cả những người bạn tôi không hề thân thiết cũng trấn an tôi, còn cậu ấy thì tuyệt nhiên không nói nửa lời. Tôi không dám đăng ảnh với bạn vì sợ cậu ấy buồn, nghĩ tôi thay đổi, tôi cũng không dám nói về thành tích của mình vì sợ cậu ấy cảm thấy tủi thân. Nhưng cậu ấy lại rõ ràng đến như vậy, đăng ảnh cùng cô ấy và còn hứa hẹn đủ điều. Cậu ấy đã làm những điều với cô ấy mà chưa bao giờ làm với tôi trước đây. Tôi dường như đã không còn là gì trong mắt cậu ấy nữa, tôi không dám bắt chuyện trước, tôi sợ phải nghe những lời nói khách sáo hời hợt, sợ phải đau lòng...
Đối với cậu ấy, tôi không biết mình có còn giữ lại vị trí bạn bè bình thường hay không nữa?

View more

05042019

Cô gái nhỏ của tớ về chưa nè? Cậu còn đau không? Đã đi học được chưa ???

Tớ về nhà rồi. Đau nhất không phải là thời điểm đang phẫu thuật sao? giờ tớ không còn đau nữa. Tớ được cho nghỉ 7 hôm, nhưng sắp thi nên tớ đi học lại rồi ~~

chị ơi..hãy cười thật tươi và ngày sẽ qua nhanh thôi. chúc chị mau khỏe ạ...

Chị cảm ơn em
Chị cũng mong thời gian trôi qua thật nhanh, giống như chớp mắt thôi thì thấy mình đang ở nhà, vui đùa ở trường...

Nên đừng sợ gì nhé. Hôm nay cậu mệt rồi phải không? Nhớ ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe...để ngày mai, cậu có thể cho mọi người biết rằng, cậu mạnh mẽ đến nhường nào.

thuxx_trang’s Profile PhotoMee
Cảm ơn cậu
Nhưng kì thực tớ không ngủ được, tớ chẳng hiểu tại sao nữa. Tớ rất muốn về nhà sớm nên đương nhiên sẽ giữ gìn sức khỏe và ăn thật nhiều. Tớ cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ nữa. Cảm ơn cậu về những lời khuyên !!
+2 answers in: “Trước khi vào bệnh viện, cho tôi gửi lời đến một cô gái nhỏ rằng "Cậu sẽ sớm ổn thôi" . Liệu lời này có muộn không? Mong cô gái ấy gặp may mắn nữa nhé. Cố lên. Mọi người đang chờ nụ cười của cậu.”

Tớ biết ngay lúc này cậu đang đau, đang lo sợ về ngày mai. Nhưng cậu ơi, điều gì đến cũng sẽ đến thôi, mong cậu mạnh mẽ để vượt qua. Ngày mai ấy, trước lúc phẫu thuật, đừng nghĩ gì nhiều nhé, hãy nghĩ rằng có mẹ cậu đang đợi cậu bình an, có những người bạn đang chờ cậu trở về...họ luôn bên cạnh cậu.

thuxx_trang’s Profile PhotoMee
Những điều này, tớ hiểu mà
+2 answers in: “Trước khi vào bệnh viện, cho tôi gửi lời đến một cô gái nhỏ rằng "Cậu sẽ sớm ổn thôi" . Liệu lời này có muộn không? Mong cô gái ấy gặp may mắn nữa nhé. Cố lên. Mọi người đang chờ nụ cười của cậu.”

K sao cả! Cậu chỉ cần biết cậu là người xinh xắn nhất trong lòng tớ thooi! 💓 Phẫu thuật xong,tóc lại sẽ dài nhanh thôiii.Mạnh mẽ lên nha! Tớ rất thương cậu ❤

Cảm ơn cậu
Vì không biết tớ có quen cậu hay không, hay chỉ là biết nhau trên Ask nhưng cậu đã nói như thể tớ vẫn được yêu thương thế này. Tớ rất biết ơn về điều đó !!
+1 answer in: “Cô bạn xinh xắn của tôii mau khỏe nhé! Sẽ không sao đâu,đừng lo lắng nhiều nha! Có tôi đây sẽ luôn bên cạnh cậu💓”

Next

Language: English