Khi nào thì định lấy chồng ? :3
Còn trẻ mà mới 20 tuổi chồng cái gì mà chồng =)))
Thực ra cá nhân mình thấy thế này, nếu có thể gặp được Người đó, người sinh ra để dành cho mình ấy, thì may mắn biết bao nhiêu ^-^ dù sớm hay muộn cũng đều tốt cả
Chỉ là thực ra vốn không có ai là một Người đó hoàn hảo cả, cho nên, thay vì vội vàng chạy theo một cuộc tình, tự khóa mình lại, thì tự do bay nhảy dành thời gian cho bản thân chẳng phải tốt hơn à? Cho nên chuyện khi nào cưới chồng, chờ đến lúc ấy sẽ biết. Mà cũng chẳng cần vội vàng làm gì. Chồng ngoài là người để yêu, còn là người để san sẻ giúp đỡ nhau, cho nên nếu đã chẳng thể san sẻ, thì chẳng lấy cũng được. Giờ không còn là thời đại mà mỗi cô gái đều cần một chàng trai để dựa vào nữa. Cô gái cũng có chân mà, tự đứng tự đi thôi.
Thực ra cá nhân mình thấy thế này, nếu có thể gặp được Người đó, người sinh ra để dành cho mình ấy, thì may mắn biết bao nhiêu ^-^ dù sớm hay muộn cũng đều tốt cả
Chỉ là thực ra vốn không có ai là một Người đó hoàn hảo cả, cho nên, thay vì vội vàng chạy theo một cuộc tình, tự khóa mình lại, thì tự do bay nhảy dành thời gian cho bản thân chẳng phải tốt hơn à? Cho nên chuyện khi nào cưới chồng, chờ đến lúc ấy sẽ biết. Mà cũng chẳng cần vội vàng làm gì. Chồng ngoài là người để yêu, còn là người để san sẻ giúp đỡ nhau, cho nên nếu đã chẳng thể san sẻ, thì chẳng lấy cũng được. Giờ không còn là thời đại mà mỗi cô gái đều cần một chàng trai để dựa vào nữa. Cô gái cũng có chân mà, tự đứng tự đi thôi.
Liked by:
Lều Upinn
Dươngg Nguyễn
My Nguyễn
Amera Nguyễn