Cậu thích kết bạn với ai hơn ? 1: đứa chuyên bày trò nghịch ngợm, hay bắt bẻ, troll giáo viên. 2: đứa trông hiền lành, ngoan ngoãn mà bên trong đen tối và nguy hiểm. 3: đứa có tính cách thẳng như ruột ngựa, sẵn sàng nói ra những điều chả ai dám nói. 4: đứa được mọi người yêu quý bởi sự dịu dàng, đán
ý chà câu hỏi bị cắt mất rồi hy vọng không có phương án số 5 =))) trả lời hơi dài chịu khó tí nhé
Nói sao nhể :-? t là đứa không thích 'kết bạn' cho lắm, chính xác thì t chỉ chủ động làm quen - kết bạn - thân thiết với một người nhất định, sau một hồi lâu dò xét và theo dõi quan sát từ xa =)) gần như kiểu săn mồi vậy đó. Cho nên là người đấy hẳn sẽ là một người nhiều mặt nhiều yếu tố chứ không đơn thuần chỉ là một loại như trên được.
Người số 1 nghe qua thì sẽ thấy có vẻ thú vị, nhưng sẽ là người đầu tiên t không chọn làm bạn, bởi vì cá nhân t thấy ng như thế là đứa đầu tương-đối-rỗng, thích thể hiện, và thực ra thì cũng không được mặn mà cho lắm đâu =)) Sẽ chỉ chọn làm bạn nếu có một mặt nào đó của cậu/cô ấy khiến t để ý chút, ví dụ như đột nhiên một ngày kia nhận ra bạn ấy có chuyện gì đó buồn và quyết định tâm sự với t bằng một cách thần kì nào đấy, hoặc hai đứa có thể lải nhải cùng một chủ đề -> t có người bạn này :"D
Người hiền lành ngoan ngoãn thì thường không thích lắm =))) đen tối nguy hiểm gì đó thì nghe cảm giác người này giả tạo quá. Để làm người quen, gặp thì chào nhau một câu, nước sông không phạm nước giếng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Trừ phi vụ đen tối nguy hiểm kia = bề ngoài bình thường không nổi bật + là hủ nữ/hủ nam thì, chẹp, xem xét =))
Người thẳng tính thì tốt, sẵn sàng nói ra tất cả điều chả ai dám nói thì chưa hẳn đã tốt. T thích làm bạn với người thẳng tính, vì tính t cũng khá thẳng, nhưng cá nhân t thấy t cũng lươn lẹo khi cần, bởi một số việc, không phải cứ thẳng tuột là được, đường thẳng đôi khi lại là còn đường dài nhất. Nếu có một người bạn như thế, t sẽ rất trân trọng cậu/cô ấy, và đó sẽ là người cảnh tỉnh t, giúp t nhận ra những điều mù mịt. Nhưng hi vọng người bạn này sẽ là người thẳng thắn trước mặt bạn bè, chứ đừng thẳng thắn trước mặt thiên hạ, thiên hạ khó lường vô cùng... Nói chung đây sẽ là người t chọn, miễn là người ấy đủ khôn ngoan.
Người thứ 4 thì đoán là mẫu 'nữ chính ngôn tình' ha =))) Xin được nói luôn là t có một tính xấu, cứ gọi tạm là cái tính ghen ăn tức ở cũng được vì nó cũng từa tựa vậy, hễ có cái gì/người nào được cả thế giới tung hê nhưng một ngôi sao sáng chói một thiên thần hạ phàm, thì lại càng nhìn không vừa mắt. Thực ra là, kiểu gì cũng moi ra được điểm khó ưa của người ta. =v= Một tính xấu không sửa được luôn đó, rất may là dù vậy thì chỉ biết để đấy thôi haha. Nói chung không thích con gái dịu dàng đáng yêu quá mà thích con gái cá tính mạnh mẽ độc lập một chút. Còn nếu là bạn nam thì sẽ được liệt ngay vào list tiểu thụ cần được theo dõi, chấm hết :v
Tóm tắt lại cho gọn thì, t không thích ai hơn cả, vì những người t chọn là bạn, họ đều có rất nhiều mặt, xấu có tốt có, và khi t quyết định chọn một ai đó là bạn, thì như đã nói, t đã phải săn lùng rất kĩ càng đó =))) con người mà, có vô số mặt khác nhau. Cho nên t không có một tiêu chí cố định để chọn ai làm bạn ai không. Nó còn dựa vào một thứ mà người ta gọi là cảm xúc nữa ^_^
Rồi, bạn hỏi câu này còn thắc mắc gì nữa không? =))
Nói sao nhể :-? t là đứa không thích 'kết bạn' cho lắm, chính xác thì t chỉ chủ động làm quen - kết bạn - thân thiết với một người nhất định, sau một hồi lâu dò xét và theo dõi quan sát từ xa =)) gần như kiểu săn mồi vậy đó. Cho nên là người đấy hẳn sẽ là một người nhiều mặt nhiều yếu tố chứ không đơn thuần chỉ là một loại như trên được.
Người số 1 nghe qua thì sẽ thấy có vẻ thú vị, nhưng sẽ là người đầu tiên t không chọn làm bạn, bởi vì cá nhân t thấy ng như thế là đứa đầu tương-đối-rỗng, thích thể hiện, và thực ra thì cũng không được mặn mà cho lắm đâu =)) Sẽ chỉ chọn làm bạn nếu có một mặt nào đó của cậu/cô ấy khiến t để ý chút, ví dụ như đột nhiên một ngày kia nhận ra bạn ấy có chuyện gì đó buồn và quyết định tâm sự với t bằng một cách thần kì nào đấy, hoặc hai đứa có thể lải nhải cùng một chủ đề -> t có người bạn này :"D
Người hiền lành ngoan ngoãn thì thường không thích lắm =))) đen tối nguy hiểm gì đó thì nghe cảm giác người này giả tạo quá. Để làm người quen, gặp thì chào nhau một câu, nước sông không phạm nước giếng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Trừ phi vụ đen tối nguy hiểm kia = bề ngoài bình thường không nổi bật + là hủ nữ/hủ nam thì, chẹp, xem xét =))
Người thẳng tính thì tốt, sẵn sàng nói ra tất cả điều chả ai dám nói thì chưa hẳn đã tốt. T thích làm bạn với người thẳng tính, vì tính t cũng khá thẳng, nhưng cá nhân t thấy t cũng lươn lẹo khi cần, bởi một số việc, không phải cứ thẳng tuột là được, đường thẳng đôi khi lại là còn đường dài nhất. Nếu có một người bạn như thế, t sẽ rất trân trọng cậu/cô ấy, và đó sẽ là người cảnh tỉnh t, giúp t nhận ra những điều mù mịt. Nhưng hi vọng người bạn này sẽ là người thẳng thắn trước mặt bạn bè, chứ đừng thẳng thắn trước mặt thiên hạ, thiên hạ khó lường vô cùng... Nói chung đây sẽ là người t chọn, miễn là người ấy đủ khôn ngoan.
Người thứ 4 thì đoán là mẫu 'nữ chính ngôn tình' ha =))) Xin được nói luôn là t có một tính xấu, cứ gọi tạm là cái tính ghen ăn tức ở cũng được vì nó cũng từa tựa vậy, hễ có cái gì/người nào được cả thế giới tung hê nhưng một ngôi sao sáng chói một thiên thần hạ phàm, thì lại càng nhìn không vừa mắt. Thực ra là, kiểu gì cũng moi ra được điểm khó ưa của người ta. =v= Một tính xấu không sửa được luôn đó, rất may là dù vậy thì chỉ biết để đấy thôi haha. Nói chung không thích con gái dịu dàng đáng yêu quá mà thích con gái cá tính mạnh mẽ độc lập một chút. Còn nếu là bạn nam thì sẽ được liệt ngay vào list tiểu thụ cần được theo dõi, chấm hết :v
Tóm tắt lại cho gọn thì, t không thích ai hơn cả, vì những người t chọn là bạn, họ đều có rất nhiều mặt, xấu có tốt có, và khi t quyết định chọn một ai đó là bạn, thì như đã nói, t đã phải săn lùng rất kĩ càng đó =))) con người mà, có vô số mặt khác nhau. Cho nên t không có một tiêu chí cố định để chọn ai làm bạn ai không. Nó còn dựa vào một thứ mà người ta gọi là cảm xúc nữa ^_^
Rồi, bạn hỏi câu này còn thắc mắc gì nữa không? =))