@kinntynd

Kinn Tynd

Dạo này còn vẽ vời không nàng ơi ? ^_^

thực ra là có đó :"D chỉ là k up lên thôi, vì đang tập vẽ chì, cả ngày chỉ vẽ hình vuông hình tròn với đổ bóng thôi à =))
cũng muốn màu mè cuteo như hồi trc lắm nhưng cảm hứng theo ng bay mất tiêu rồi vẽ k nổi nữa

Latest answers from Kinn Tynd

Cuộc sống này có phải quá tẻ nhạt không : ( Nhưng tớ lại không thể chết. Tớ cảm thấy hết sức mệt mỏi...

Cuộc sống tẻ nhạt thì chưa đáng để chết đâu cậu, mặc dù không biết cậu là ai....
Cậu chỉ nên chết ở 2 thời điểm thôi
1 là chết khi tận số
2 là chết khi cậu không còn sợ chết nữa. Bởi vì nếu còn sợ thì nghĩa là cậu vẫn còn nhiều thứ để làm và nhiều người để lo lắm, đừng chết. Sống tiếp đi. Để đời tát cho cậu vài cái tỉnh ra thì cậu sẽ thích được sống thôi :))

Em Diễm Quỳnh xin một chút TO ạ :D:D

Huhuhu lâu lắm rồi mà bây giờ mới mò lại vào hy vọng Quỳnh đọc được OTL
Quỳnh ngày xưa rất xinh kiểu nhìn nai vàng ngơ ngác ý bây giờ thì đỡ rồi... =))))))))))) Kiểu chắc ngày càng bộc lộ bản chất. Bây giờ thấy vẫn xinh nhưng không xinh kiểu ngơ ngác nữa, kiểu ghê gứm ahuhu =))
Không được tiếp xúc nhiều lắm nên ấn tượng chỉ còn rơi rớt từ tận hôm sinh nhật CLB là một em bé rất chịu khó nghiêm túc.
à gần đây thì có hôm đi làm cơ vật, dù ban múa đang vất vả tập luyện nhưng vẫn sang giúp chị tô vẽ các kiểu ehehe >w<
Xong phát hiện ra là hết cái để nói mất rồi =(( hãy thông cảm cho sự nhạt nhẽo và sau này nói chuyện nhiều hơn nhé T_____T

nặng bao nhiêu cân ?

Haiz đã hỏi câu thiếu ý tứ mà còn hỏi kiểu cục súc thế á -.-
70 cân đấy nhá, nhá này thì hỏi bao nhiêu cân này 70 cân thịt đè cho bẹp đi này -.-

chị kin cho e xin though với ạ. ^^!!//

Linhh Híp
Ý em là thought on á =)) Xin lỗi em vì bây giờ mới trả nè ;;; v ;;;
Chị chưa nói chuyện với Linh Híp bao giờ luôn ý biết sơ sơ hồi làm sinh nhật mà lúc đấy kiểu đùng phát biết đang yêu Micheal Xoăn =)))) Có hơi shock chút nhẹ. Căn bản cũng không biết gì mấy về 57 xong ban múa thì lại max đông khó khăn lắm mới nhớ hết được... =))
Để ý thấy con bé này cũng sôi nổi nhiệt tình, 96 mà hoạt động với 57 nên có vẻ chững chạc hơn hẳn xong cũng bao bọc các em các kiểu :'3 À xong thích nhất là kiểu người đẹp đẹp hị hị :"3 Dáng chuẩn mơ ước vãi nho =))
Ấn tượng nhất là hôm trao áo. Tại vì hiếm lắm mới có người khóc khi được trao áo. Em làm chỉ cảm thấy chí ít mấy đứa vẫn còn cảm nhận được ý nghĩa của áo M, kiểu như cảm giác được an ủi ý <3 Hy vọng kì hoạt động tới sẽ nói chuyện hoặc được làm việc với em nhiều hơn hehe :">

View more

Kinn có ý nghĩa như nào với bạn? Tên thật đầy đủ của bạn là gì? Lý do gì khiến Kinn trở thành tên gọi thường xuyên hơn so với tên thật của bạn?

Kinn là con mều đầu tiên bạn nuôi~
Tên thật đầy đủ là Tê Ba Dê
Bị gọi nhìu hơn vì mọi người thích thế bố ai biết... Mới cả nhìn mặt mình xong hùng hổ như đàn ông xong bị gọi D. ơi nghe nó cứ như kiểu sai lầm của tạo hoá vậy.........

E Hững với ạ =))

Hồi đầu chưa nói chuyện với Hững nhớ nhất là em này có con Lumia 1020 (nếu c k nhầm) suốt ngày chụp dìm hàng mọi người, chính thị đệ tử a Tùng Boong =)))) cơ mà không yêu nghề được như anh ấy, một thời gian sau mọi ng đều được tha mạng.
Xong lần đầu gặp mà kiểu nói chuyện cùng các kiểu là hôm sơ duyệt sinh nhật thì phải. tóm tắt trong một từ TO @___@ kiểu cảm giác bị khổng lồ ý, to đùng, bao trùm -.- Xong trông mặt kiểu già già cơ chả ai nghĩ 57 :v nghĩ là với hình hài này Hững phải chín chắn lắm nhưng Không! Ngay từ giây đầu tiên mồm Hững bắt đầu hoạt động thì lại phải tóm tắt trong một chữ XÀM =))) Kiểu liến thoắng không ngừng nghỉ và không biết mệt mỏi.
Lúc nào cũng như kiểu thù hằn 800 kiếp với c vì lúc nào cũng xoáy vào nỗi đau của c? Kiểu cấu véo đay nghiến... Rất buồn, nhé! :(( tặng cho cái ảnh thay lời mún nói >:(
Trừ những lúc kể trên thì thi thoảng cũng thấy dễ cưng, lúc làm trò con bò và lúc không đay nghiến c thì rất đáng yêu. Người cao rất đẹp nên đừng gù lưng xuống nữa, hãy ưỡn thẳng lưng lên nha~
Ngoài ra hơi klq nhưng Hững nhìn rất giống một đứa bạn của c nên nhiều khi đứng cùng cứ kiểu bị ảo giác =)))

View more

Chị Kin tặng Huyền Be ít cảm nghĩ nha ạ

Huyền Be thì ít gặp lắm, kiểu khác ban, xong chị ít đi họp/đi với clb và e cũng thế :)) nên chả gặp nhau mấy. Lần gặp gỡ nhiều nhất chắc là hôm chụp kỷ yếu cho a ĐC. Hôm mưa to điên cuồng hai đứa bắt được con taxi gặp ngay ông tài xế dở hơi =)))
Trắnggg, trắng vãiii luôn, xong cao, kiểu trái ngược hoàn toàn với c ;;; v ;;; Style chất chất nhưng tính với cách nói chuyện lại kiểu dịu dàng thục nữ điệu đà =)) Hiền hiền, đáng yêu, lúc nào cũng thấy cười. Xong mắt lúc cười lên nhìn kiểu đáng yêu chứ >w< Có vẻ thẳng thắn, suy nghĩ cũng người lớn, nói chuyện có một xíu lúc chờ tạnh mưa thôi nên cảm giác thế :P
Dạo này có vẻ gầy đi và ra dáng ngừi mẫu nạ ;;; v ;;;

Chị ơi nếu chị chơi với một đôi bạn đang yêu nhau, chị biết bạn nam đang lừa dối bạn nữ thì c sẽ làm gì???

Ý e là lừa dối kiểu như nó lăng nhăng với con khác á?
Nếu thân với thằng con trai hơn, thì sẽ hỏi nó, sao nó làm thế? Trừ phi bản tính vốn đã lăng nhăng chứ thường thì đều có một lí do đáng để nghe, nhất là khi hai đứa thật sự thân thiết. Nói chung là giúp nó đi đến quyết định chọn 1 trong 2, đừng bắt cá hai tay là được
Nếu thân với bạn nữ hơn thì sẽ hỏi xem hai đứa có trục trặc gì không, giúp nó đi đến quyết định giành lại hay là vứt. Thường thì nếu thằng con trai chọn một người thứ 3 thì trừ phi cô gái đủ bản lĩnh, chứ chẳng bao giờ níu kéo gì được :))
Nếu thân với hai đứa như nhau, thì nói chuyện với cả hai nếu thầy cần, còn k thì kệ cho bno tự giải quyết với nhau, dù sao chuyện này cũng không thay bno làm gì được

Chị ơi, con Mèo nhỏ của BTC :3

Còn mèo này cũng đáng yêu mà nhiều lúc cũng đáng đánh nè..
Ấn tượng đầu tiên về em là khá ngoan, hiền, xinh xắn, hoạt bát năng động. Lúc ý đã hy vọng em sẽ làm được nhiều hơn. Bây giờ thì có hơi hụt hẫng chút xíu. Chắc một phần vì tham gia 2 tổ đội một lúc nên sẽ khó cho em trong việc cân bằng hoạt động hai bên. Thành ra lúc đầu em có vẻ sao nhãng, nhiều khi còn biến mất chả thấy tăm hơi đâu, chị nghĩ có khi em không hoạt động nữa ._. Đợt MV ấy, e bị feedback tệ nên c khá là buồn, vì kiểu c hy vọng đấy là lúc các e sẽ thân thiết yêu quý nhau hơn chứ không phải khiến các em ghét hay không ưa hay khó chịu về nhau =(
Là một đứa bề ngoài khá vô tư, vui vẻ hòa đồng, nhưng có vẻ cũng khá nhiều tâm sự, hay nghĩ ngợi. Nhưng mà nhiều khi suy nghĩ vẫn còn trẻ con, và hơi mang chủ nghĩa cá nhân một chút. Cái này nên học tập sửa dần nè~
Đợt diễn tập đã thay đổi khá nhiều rồi, cố gắng hơn, tích cực hơn, nhỏ nhỏ người mà phải bê ghế chạy trông cũng tội ._. Hy vọng là thời gian tới và kì sau e sẽ cân bằng được hoạt động và tham gia nhiều hơn <3 Giữ được tinh thần như đợt diễn tập vừa qua và hơn thế nữa, rút kinh nghiệm từ những gì anh chị và các bạn góp ý.
Đôi khi chị có hơi nghiêm khắc xấu tính thì đừng buồn nhé huhu =(((( Nếu c làm em tủi thân hay sao đó thì hãy nói nha :((

View more

chị nặng bao nhiêu cân ạ ?

Thật là một câu hỏi nhạy cảm....
Đầu 5 ạ...
Đừng nghĩ đến việc nói ra từ cấm -.-

Language: English