@leehoaian

Hoài An

Ớ hihi chào cậu. Buồn đời lắm cậu ạ tớ bị cô lập ở lớp ấy. Nói cô lập thì hơi quá nhưng mà thực sự là ở lớp tớ đéo có ai muốn nói chuyện với tớ ấy ( trừ con bạn thân ra ). T vẫn rất hoà đồng, ko tỏ ra ngầu hay gì. Nhưng mà chả hiểu sao bọn trong lớp coi tớ như không khí vậy huhu. C bảo t p làm gì h?

hé lu cậu.
chia sẻ chân thành thì tớ khá hiểu hoàn cảnh của cậu. nhưng nói sao nhỉ, mình cũng nên chấp nhận thực tại, ý tớ là nên làm quen với những gì xung quanh, nếu không thể cải thiện nó. nếu là người khác họ sẽ 1 là khuyên cậu hoà đồng hơn, 2 là thương xót cho số phận bi thảm của cậu =))) nhưng tớ lại không nghĩ giống như thế.
thôi thì đéo nói thì đéo nói =))) việc đéo phải chơi với thằng nào con nào. một mình cũng tốt mà (nghe chấp nhận nhỉ? =)) ) nhưng mà cậu vẫn còn con bạn thân mà, thế là được rồi, ít ra đi tè không bị lẻ bóng =))) còn có đứaa để màaa rủ đi cùng.
kay ha vậy ha sống zui sống khoẻ =)))) tập thể bao giờ cũng có những người cá biệt như vậy. thật ra thì hoà hợp với lớp rất tốt, có thêm nhiều kỉ niệm, nhưng không được thì thôi =))) việc đéo gì phải lo, đỡ mệt, tự thoả mãn thú zui của chínhh bản thân là được. cậu sẽ càng có thêm động lực để thực hiện những mục tiêu lớn, ví dụ như đi du học nè, làm liên doanh nước ngoài nè, thoát khỏi cấp 3 vỗ ngực đầy tự hào nèee.
hiểu hem, thế nha, chúc cô đơn (cùng với con bạn thân) zuiii 😉
❤️ Likes
show all
vynxvyn’s Profile Photo phuongha1203’s Profile Photo Aloaloxyz’s Profile Photo PhuongGauus’s Profile Photo phuongthao2504’s Profile Photo NamCute1212’s Profile Photo HoangMieu732’s Profile Photo TKPisme’s Profile Photo MunMeoMay’s Profile Photo

Latest answers from Hoài An

Dạo này mọi người bỏ ask nhiều nhề? Ông đâu rồi An ơi! Lên tâm sự với anh em phát nàooo

Hiii, Linda xin chào cả nhà˜
*Thôi, đùa đấy, mệt vl =)))
Chào ấy với chào mọi người nhé. Thật ra mình vẫn ở đây á, app vẫn luôn trong máy, thi thoảng vẫn vào đọc mọi người rep, nhưng thú thật thì mình không tương tác gì nhiều, cũng không trả lời câu ask nào (vì không có ai ask ý còn kho cũ thì cũ quá rùi sorry hehe).
Thật ra với mình thì thế này, cái gì cũng có thời của nó cả thôi, lên xuống là chuyện bình thường, ngay cả bản thân mỗi người cũng thế. Công nhận không? Vậy nên ý, nhiều người ngừng dùng ask cũng dễ hiểu như việc bỗng một ngày đôi giày bạn đi không vừa nữa. Đến lúc cởi ra để thay thôi, có giày mới thì mới đi lại được, đi xa hơn, đến những nơi tốt đẹp hơn.
Branding ask.fm chắc cũng hiểu sự thất thế của chính họ trong thời điểm này, bởi social network bây giờ quá phát triển, có hàng tỉ platform tiện dụng hơn ask ý. Việc này không đồng nghĩa là mình phủ nhận tính hữu dụng hay giải trí của ask.fm, chỉ là không thể bằng như trước và bằng các app khác thôi. yeah và chúng mình phải chấp nhận nó á.
Có lẽ những người dùng hiện tại chỉ còn là vì những kỷ niệm, như mình ý, còn lượng users mới cũng hiếm hoi thôi. Mình thì còn khá nhiều câu chữ trên này, cho dù chúng đã cũ và đôi khi là gợi lại cả chuyện buồn, nhưng mình vẫn trân trọng và muốn lưu giữ tất cả. Duy trì online để khi nào nhớ thì hoài niệm tý thôi.
Cũng 4, 5 năm rồi nhỉ, còn nhớ không? Có phải ấy online cũng là do nhớ thời ngày xưa không?
Ask ở trong điện thoại cũ của mình từ 2014, đã thay 2 đời điện thoại, đến 2019 mình vẫn tải lại. Cảm ơn ask.fm và mọi người nhiều nhé, vì những kỷ niệm mình từng có. Mình vẫn sẽ ở đây thui á, rảnh lại trả lời sau nha, không thì vô instagram mình dr nhé.

View more

Để bắt đầu 1 cuộc trò chuyện trên facebook hay instagram thì nhắn gì cho ngầu nhất ạ ? :D

Đừng nhắn gì cả, hãy để cho người đó phải nhắn cho cậu trước, đó mới là “ngầu” nhất theo cảm nhận của mình. 😀
Còn làm thế nào á?
1. Hãy trở thành kẻ quấy rối, spam like/tym/angry để họ chú ý tới mình.
2. “Chọc” họ nhiều lần trên Facebook.
3. Thả emo vào stories trên Instagram của họ, nhớ là emo thôi, đừng nói gì để họ phải type trước.
4. Tương tự là spam tym ảnh trên Instagram.
5. Spam comment FB/Instagram.
6. Bắt chuyện thông qua comment, đủ khéo léo thì họ sẽ nhảy qua inbox cậu.
7. Gặp ngoài đời và đề nghị conversation to talk.
8. Nếu các cậu đã biết nhau trước đó thì hãy unfriend và addfr lại, % cao là người đó sẽ hỏi cậu tại sao.
Đó, thật ra đây cũng là những cách để bắt đầu đối thoại nói chung nha. Nhưng nếu khiến người đó phải chú ý hơn và bắt chuyện với cậu trước thì là có lợi thế rồi hihi. Goodluck 🍊

View more

Nếu yêu mà không công khai thì kết cục sẽ như nào vayy ???

Với độ dài lên tới 3.14m, Ankole Watusi là loài bò có sừng dài thứ hai thế giới, chỉ sau mấy đứa yêu không công khai.
Nếu yêu mà không công khai thì kết cục sẽ như nào vayy

Anh An ơi, có phải trong 2 người ai yêu nhiều hơn thì người ấy thua không ạ? Mọi người bảo thế giờ em mới ngẫm lại, cảm giác như chỉ mình chờ tin nhắn, chỉ mình chủ động hỏi, chỉ mình ôm hôn thôi ý. Em phải làm sao ạ

Chào em, câu hỏi của em khiến anh có nhiều ngẫm nghĩ, thực sự là mất một khoảng thời gian đấy. Anh có viết vài chữ về việc này ở một blog nhỏ, link ở dưới, em ghé nhé!
"Ai yêu nhiều hơn, người đó thua. Có phải như thế thật không?
Không ghen khi thấy người trăng hoa.
Không mệt mỏi khi người hờ hững.
Không nản chí khi người quên lãng.
Mà chỉ là uất ức vì một mình bản thân phải “chịu” những cảm giác đó – cảm giác “yêu nhiều hơn”. Tại sao người không “yêu” ta, tại sao người không phải trải qua những trạng thái cùng cực này, mà chỉ mình ta, mặc dù chúng ta danh nghĩa “yêu nhau”?
Tại vì đó không phải là yêu.
Một mối quan hệ tình ái thật sự giữa hai người, sẽ không bao giờ có “thua” hay thắng”, “yêu nhiều” hay “yêu ít” hơn. Khi ta đã vấn vương những suy nghĩ về sự hơn thiệt trong tình cảm, đó không còn là yêu nữa. Chỉ là mối quan hệ “trao đổi cảm xúc yêu đương” giữa hai người thôi."
...
Phần còn lại tại: https://www.facebook.com/motquadau/photos/a.129247701065508.1073741828.129246944398917/216888595634751/?type=3&theater

View more

An ơi cứ như cậu biến mất rồi ế. Xuất hiện đi =))))))

Đây mình đây, cứ quên vào ask. Sorry các cậu nhiều. 😭😭😭
An ơi cứ như cậu biến mất rồi ế Xuất hiện đi

Anh ơi anh kể typical day cấp 3 của anh đi ạ :3

Tự dưng anh kéo đến tít tít tít xuống đây hình như là 2 3 tháng rồi ý mới rep huhu xin lỗi em nhớ anh nhiều ask quá. 😢
Nói chung là anh dạo này cũng đang rạo rực trong người vì tầm này năm ngoái là lứa anh sắp sửa ra trường, nên mọi người bây giờ cứ hay share lại mấy cái kỷ niệm xưa làm anh xao xuyến hic. 😢
Về typical day của cấp 3 có lẽ anh sẽ chia làm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1 là khi mới vào lớp 10 cho đến hết lớp 10, đây là đợt anh chăm nhất: điển hình là 6h30 sáng ra khỏi nhà đến trường, 7h học, 12h nghỉ trưa, 13h30 học tiếp, 17h về, 19h lại học thêm/ học bài ở nhà, 1-2h sáng ngủ. Ôi đợt lớp 10 này anh chăm lắm lắm luôn ý @@ không phải anh chăm vì anh chăm chỉ đâu, mà vì anh sợ... không được học sinh giỏi... =))) ở lớp ai cũng giỏi vãi cứt xong thông minh tài năng còn mình thì mù mờ lèm nha lèm nhèm 😞 Lớp 10 như thằng nerd, táo bạo nhất chắc được vài lần nghỉ học hoặc ngủ trong giờ thôi...
- Giai đoạn 2 là từ đầu năm lớp 11 đến 1 tháng cuối cùng trước khi kết thúc lớp 12 để thi Đại học. Nghĩ lại thì anh xấu hổ chết mẹ ra đây mất :) =)))) đây là giai đoạn anh siêu đổ đốn, đi học muộn ít nhất 1 lần mỗi tuần mà trường anh đi học muộn ảnh hưởng đến hạnh kiểm ý nên anh phải làm mọi cách để trốn tránh... lí do này lí do nọ đcm gian truân cực =))) đấy xong đến lớp học được mấy tiết thì anh vật vờ ngủ từ khi chuông vào tiết 3 đến hết chuông tiết 5... Hôm nào học chiều thì anh còn ngủ hết mẹ ngày ý... =)))) mất dạy vcl... nhưng mà đợt đấy vui lắm buổi trưa là cả lũ rồng rắn nhau lên phố cổ... để ăn trưa =))) đcm tiền thì đéo có mà cứ thích đàn đùm, nợ như chúa chổm khổ vcl =))) Nói chung là học hành ít ra vẫn tử tế sáng sủa chứ nề nếp mất dạy vcl =))) tối còn chả bao giờ làm bài tập cơ đến lớp chép hic em xin lỗi cô Toán Lý Hoá Sinh Địa Sử Công Nghệ GDCD rất nhiều...
- Giai đoạn 3 có lẽ là giai đoạn anh nhớ nhất và nhiều nước mắt nhất thời anh học cấp 3. Đó là một tháng cuối trước khi chia tay trường và thi Đại học. Ờ thì trường anh có cái Lễ trưởng thành, mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục siêu công phu để biểu diễn vào đêm cuối ý. Nhưng đợt đấy sắp thi Đại học, mà anh thì bị lo lắng căng thẳng, thế là cứ học thôi... không tập trung tập văn nghệ với cả lớp. Xong lúc đấy mọi người còn viết lưu bút ý mà anh thì lắm mồm nên viết lắm vcl... =)))) Thế là đã ít thời gian cuống càng cuống. Đến bây giờ nghĩ lại, anh ước gì mình đã dành nhiều thời gian cho lớp hơn, tập cùng các bạn nhiều hơn, cười nhiều hơn để khóc phải khóc nhiều vì nuối tiếc. Đợt ý thực sự lớp anh nghỉ học nhiều lắm, vì bận tự ôn ý, nhưng đến tuần cuối cùng... Mọi người đều tự giác đi học rất đủ, dù cả trường chỉ có cả khối 12 đi học. Cảm giác cả khoảng trời này, cả bầu không khí cổ kính này, từng góc cây, từng cái cửa sổ... đều là của bọn anh. Thật may anh đã dành thời gian cùng đám bạn, để ngắm nhìn nơi này, - trước khi phải rời xa trường.
Đấy, anh hơi sụt sùi rồi, nhưng mà thôi. Anh lại nói lắm vcl rồi đấy. Nói chung là năm cuối hãy đi học nhiều lên nhé, ráng lên!

View more

Cậu thấy sao nếu người cậu đang thích hoặc người yêu cậu là một người có ngoại hình, tài giỏi lại có nhiều mối quan hệ vây quanh? Trong khi đó bản thân thì vừa bất tài vừa yếu đuối, cũng không xinh đẹp xuất sắc gì?....

Đây nhé, theo mình thì việc này phải chia thành 2 trường hợp:
1. Đó là người cậu thích (người cậu đang thích và chưa có thích lại cậu nha, hoặc hai người đang tà lưa nhau đại khái vậy). Lúc này thì có chút nhói đau thật, chắc tủi hổ và tự ti dâng lên tận ngực, nhưng cũng chỉ là tự tủi hổ với chính mình thôi, làm gì được nó đâu :)) tâm lý chung thôi cậu ạ, cậu hãy nghĩ đến những bạn fan mà đem lòng thương nhớ thần tượng của mình, thì sự khác biệt về đẳng cấp nó phải nhói lòng như thế nào... =))))
Việc mình thích một người và người ta đẹp, nổi tiếng, giỏi giang hơn mình, và mình thì thảm bại, là một chuyện bình thường. Cậu hãy vui vì mình thích những người như thế, còn hơn là mấy người dị hợm, thích mấy thằng/ con gàn dở thì mới đáng lo ngại đấy =)))) Tớ hiểu, chúng mình rất dễ có xu hướng nhìn vào mặt xấu của bản thân để rồi mà càng thấy người ta tốt đẹp hơn rồi lại tự khóc tự sầu tự thất vọng. Tớ cũng từng thế rồi.
Sau đó thì tớ tự nhủ là thôi coi như là mình vừa idol 1 ai đó chứ không phải là crush... (đau dã man :(( ) Thôi thì cứ nghĩ thế đi... =))))
Yên tâm, chúng mình đã thích được người xinh đẹp giỏi giang thế rồi, sau cũng sẽ thích một ai đó khác giống như thế thôi :) Đó không phải tình yêu vĩnh cửu chết đi sống lại đâu.
2. Đó là người cậu yêu, người yeu cậu (hai người đang hạnh phúc bên nhau). Nó đẹp, nó nổi tiếng, nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè vây quanh. Còn cậu thì nhan sắc tầm trung, năng lực cũng bình thường, cuộc đời một màu.................
Thế thì càng phải hạnh phúc ý =)))) tự hào vcl, vì mình yêu nó và được nó yêu. Khi có người yêu "đẳng cấp" như thế thì cậu nên hãnh diện mới đúng, và đó cũng là việc mà ai cũng nên làm. Tất nhiên là cũng có những sợ sệt, lo lắng kiểu nó sẽ chán mình, mình không xứng với nó hay người ta sẽ bàn tán nói này nọ. Nhưng cậu cứ vịn vào việc nó yêu cậu, nó đã chọn cậu ngay cả khi cậu chỉ "tầm thường" như vậy đi. Phổng mũi lên =))))) chả có gì để mất.
Sự việc nào trong đời cũng có hai mặt để nhìn nhận: tích cực - tiêu cực. Thì tội gì không nhìn tích cực cho nó đỡ nặng đầu... À và tất nhiên, nếu có một mối quan hệ như thế, một người yêu hơn mình về mọi mặt như thế, cậu hay tớ hay bất kỳ ai khác cũng đều phải tự "tốt đẹp hơn" mỗi ngày. Đó cũng là điều bình thường, chúng mình sẽ lớn, sẽ biết chăm sóc bản thân hơn, sẽ đẹp hơn, sẽ khéo léo hơn.
Hãy tin là vậy, nhé.
Chả sao cả đâu =)))) hoặc có nhưng thôi khóc đi sẽ qua đi ý mừ.................

View more

Cậu thấy sao nếu người cậu đang thích hoặc người yêu cậu là một người có ngoại

Việt Nam!

leehoaian’s Profile PhotoHoài An
Cảm ơn các anh vì đã chiến đấu như những người hùng.
Cảm ơn các anh vì đã kéo cả đất nước gần nhau hơn.
Cảm ơn U23 Việt Nam.
Việt Nam vô địch!
Việt Nam

Anh ơi cho em hỏi cái kiểu con trai chia tay xong mà đi chụp ảnh đoạn chia tay đấy rồi up lên facebook với gửi cho mọi người thì là thể loại gì hả anh ?

thật ra anh lại không thấy có vấn đề gì với "kiểu con trai chia tay xong mà đi chụp ảnh đoạn chia tay đấy rồi up lên facebook với gửi cho mọi người" đó cả. anh nói thực sự luôn.
ý em ở đây là gì? em muốn bôi nhếch và than vãn về một NGƯỜI CON TRAI khi họ làm hành động đó thì họ sẽ "hèn mọn" hay "đàn bà" ý hả? ý em là thế đúng không? giờ anh hỏi em nhé, tại sao con gái có thể yếu ớt và kể lể được, còn con trai thì không? hai người cùng yêu nhau, hai người cùng chia sẻ và quan tâm với nhau, cớ sao người đàn ông (hoặc đóng vai đàn ông) phải là người chủ động và xuống nơi hơn? hai người chia tay, hai người cùng rời bỏ nhau, cớ sao người đàn ông (hoặc đóng vai đàn ông) phải mạnh mẽ và không được dây dưa? con gái làm được, sao con trai không được làm? con trai làm được, sao con gái không được làm?
cho dù luôn tồn tại những cái quy tắc ngầm ngớ ngẩn như thế trong đời sống (không chỉ trong tình yêu mà ở tất cả mặt trận) thì anh vẫn luôn nghĩ là mình nên minh bạch và bình đẳng hơn. bình đẳng giới mà? và bình đẳng như thế cũng là một cách nghĩ cho nhẹ lòng, chia tay đã buồn rồi, hơi đâu mà quan tâm nhiều, nghĩ nhiều nữa? mắt không nghe, tai không thấy thì tim không đau, có thể thôi. chia tay xong block hay unfollow hay vẫn friend là tùy sự chịu đựng của mọi người.
còn quay lại câu hỏi của em. đúng là anh không có vấn đề gì với việc nyc em là con trai và làm việc đấy cả. nhưng anh lại thấy có vấn đề với việc "chia tay xong mà đi chụp ảnh đoạn chia tay đấy rồi up lên facebook với gửi cho mọi người" cụ thể. ừ thực sự thì cho dù là con trai hay gái thì làm thế lại rất trẻ trâu =))) và lằng nhằng quá, xấu tính. tốt nhất là em nên kệ mẹ nó đi vì nó làm như thế thì người ngoài nhìn vào tự hiểu rồi, em không cần mất công đi giải thích đâu, hồi phục con tim và nhan sắc. cách trả đũa ngọt ngào nhất là em giàu lên và đẹp lên, thế nha hihi.

View more

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI ẠAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

mẹ...
giật bắn cả mình =))) cái từ NYC nó đã nhạy cảm chọc ngoáy lắm rồi xong lại còn in hoa bôi đậm như thế này nữa đcm dở người...
mệt vl =))))
như tớ nói đấy NYC từ trước đến nay luôn là một phạm trù siêu nhạy cảm, nhất là cái việc quay lại với nyc thì đcm nó giật bần bật não nhảy hai số căng dây chằng vắt sổ vl =)))
người ta cũng khuyên nhau nhiều, kiểu: "đừng bao giờ quay lại với người yêu cũ bla ba lah...", "không níu kéo hối tiếc bla ba lah...", "yêu lại người cũ như xài lại thứ bỏ đi bla ba lah..."
vớ vẩn vl =)))) tớ thì thấy chẳng làm sao cả, quan trọng là xác định đúng đắn tâm tình và mối quan hệ của mình thôi. rõ ràng ra.
còn làm thế nào để người yêu cũ quay lại với mình á? hmm... thiệc ra thì việc "quay lại" này bản chất của nó là nằm ở "người ta", chứ không phải mình, vậy nên cho dù mình có cố gắng thực sự nhiều, hy sinh thực sự nhiều, vật vã níu kéo thực sự nhiều, nhưng người ta vẫn một mực chia tình... thì cũng phải đành chịu.
có chăng, chúng ta chỉ có cách để cho bản thân mình được-tăng-thêm-cơ-hội-đồng-ý-quay-lại từ người đó mà thôi. chứ việc quay lại hay không lại nằm ở người cũ, tớ xin nhắc lại...
1. đừng khiến bản thân trở nên thảm hại, bê tha hay vật vã quá mức. cứ bình thường thôi, mình có thể đau buồn, có thể than thở, chán nản và có thể cho người đấy biết những cảm xúc đó của mình. nhưng chỉ là 1 chút, đủ để cho người ta hiểu được cảm xúc trống vắng này là thật thôi.
2. đừng khóc trước mặt người đó (khóc to), nếu có khóc thì hãy nín và lau nước mắt thật mau. khóc dễ khiến cảm giác của họ đối với mình trở thành "thương hại", chứ không phải là "thương" nữa. tự dập tắt ngọn than hồng còn âm ỉ và le lói bằng những giọt nước mắt, đau đớn lắm, hiểu không? ranh giới của "thương" và "thương hại" mong manh như thế đó.
3. đừng cố giải quyết một mình, tin tớ đi, theo kinh nghiệm của tớ và sự chứng kiến với những cặp đôi xung quanh. giữa những lúc căng thẳng và nhạy cảm như thế này, hai người sẽ không thể (hoặc khó thể) cứu vãn mối quan hệ với chỉ 2 người. luôn cần có một vài người bạn, họ hiểu rõ mối quan hệ này, họ chung gian, họ thấu tình cảm... họ trở thành chất xúc tác giúp đánh vực lại những tình cảm man mát từ bên trong tràn ra ngoài. nhưng hãy nhớ là, chỉ một vài thôi, một vài có thể tin tưởng được ấy.
những lời khuyên chủ quan trên của tớ, đều bắt đầu bằng chữ "đừng..." bởi vốn dĩ, vạn sự đã có thể tốt hơn, chúng ta "đừng như thế này". hãy xác định lại thật rõ ràng con tim mình nhé, bởi nhỡ đâu người cũ đó, bản chất buộc phải trở thành cũ, trở thành kỉ niệm. để trái tim xô xát ngày một trưởng thành hơn.
vấp ngã, tin tưởng và yêu. khi yêu hãy yêu bằng trái tim của mình. khi níu kéo hãy níu kéo bằng lý trí. chúc cậu bình tâm!

View more

Language: English