@lehuyen2821999

Mặc

❤️ Likes
show all
Yunero_II’s Profile Photo virodekosho’s Profile Photo DoLeToan’s Profile Photo ThienNhi78’s Profile Photo hoangbill232’s Profile Photo TuyetTran232’s Profile Photo ngmleyh’s Profile Photo lehuyen2821999’s Profile Photo cavanggnho’s Profile Photo

Latest answers from Mặc

/23.10.07/

người ta thì ngày nào cũng gọi điện về cho gia đình tâm sự vui vẻ này nọ, mình 1 tháng có khi gọi được 1 lần,
mà lần nào gọi xong mình cũng stress, mình buồn, mình suy, mình sầu, mình khóc, nói chung là hay lấy cớ đang đi làm, đang bận, nhưng thật ra là không muốn nghe máy,
hồi trước mình luôn đặt gia đình là trên hết, nhưng giờ thì không biết nữa, mình vẫn yêu gia đình, nhưng gia đình vừa là nguồn động lực vừa là nguồn áp lực lớn nhất của mình bây giờ,
ba mẹ không hiểu được hoàn cảnh của mình thì làm sao đồng cảm được chứ,…
231007

/23.09.29/

Thật tệ khi mà những lúc mình lên đây đều là những lúc mình muốn tâm sự nhưng lại chẳng có ai bên cạnh.
230929

/23.08.24/

Một ngày với nhiều điều muốn tâm sự nhưng lại chẳng biết kể từ đâu.
Mệt thật, cứ có cảm giác như mình đang tự giết chết mình bằng những suy nghĩ tiêu cực ấy. Ban ngày đi làm vẫn vui vẻ nhiệt huyết, nhưng đến tối nằm xuống giường với một chiếc cơ thể đau nhức nóng ran là những suy nghĩ trong đầu lại bắt đầu làm hại bản thân. Mệt mỏi, cô đơn, thật sự. Mình muốn về với gia đình, bạn bè,… nhưng tại sao lại không có một ai đứng về phía mình vậy? Chỉ cần có một người đồng ý và ủng hộ quyết định của mình cũng được… “không sao đâu”, “m muốn làm gì thì làm”, “sẽ ổn thôi”,…
Từ bao giờ mà ở đây lại trở thành một chiếc nhật ký online của mình vậy?! Xin lỗi những ai thấy được sự tiêu cực này nhé hehe
230824

+ 1 💬 message

read all

/23.07.30/

Thật ra mình cũng chẳng phải là một đứa ngốc.
Mình biết đâu là sự thật, đâu là những lời nói dối. Nhưng mình chấp nhận hiểu và cảm thông. Bởi vì mọi người cũng biết mà, trong hoàn cảnh khó khăn, sẽ có những lúc chúng ta dùng những câu chuyện bịa đặt ra để che giấu đi sự thật mà bản thân không muốn chia sẻ hay cho người khác biết. Mình cũng đã từng như vậy.
Mình chỉ hi vọng, người mà mình muốn dành cho họ sự tin tưởng và quý trọng sẽ không làm mình phải thất vọng bởi sự tin tưởng mà mình đã bỏ ra. Mình chấp nhận giả mù giả điếc, ngây thơ hiền lành dễ tin, chỉ cần họ biết giải quyết khó khăn của bản thân để rồi không còn mang đến những căng thẳng và tiêu cực cho mình nữa.
Dạo này cuộc sống đã đủ tiêu cực với mình rồi.
230730

/23.07.26/

사람이 사는 게 너무 당연한 일인가
나는 왜 맨날 죽고 싶다는 생각밖에 안 들지…?
230726

/23.07.06/

lehuyen2821999’s Profile PhotoMặc
그치.. 나를 좋아하는 사람이 있을 리가..ㅎㅎ 그래, 기대를 안하면 실망도 안하는 법이잖아
근데 왜 자꾸…
230706

/23.06.21/

lehuyen2821999’s Profile PhotoMặc
Đây thật sự là chiếc bùa may mắn 🍀 của mình thì phải. Bởi vì những lúc rơi vào tình trạng khủng hoảng, mình đều đặt nó làm ảnh đại diện, và mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp lên 💚
230621

/23.06.18/

lehuyen2821999’s Profile PhotoMặc
Tối hôm trước mình nằm mơ, trong mơ mình gặp lại ai đó, ngủ dậy thì không còn nhớ đó là ai nữa, chỉ biết trong mơ mình đã rất vui và hạnh phúc khi được gặp lại người đó như thế nào, tò mò thật đấy, có thể là ai được nhỉ…
230618

/23.06.17/

lehuyen2821999’s Profile PhotoMặc
Dạo gần đây mình cảm thấy bản thân gần như mất đi ánh sáng cuộc sống vậy đó. Mình suy nghĩ nhiều hơn, nhưng lại chẳng muốn làm gì cả. Thật sự hoàn cảnh bây giờ chẳng là gì so với những chuyện mình đã trải qua, nhưng sao lại cảm thấy nó tồi tệ và tiêu cực hơn vậy. Không phải không muốn sống nữa, mà là muốn buông xuôi mọi thứ, mặc kệ tất cả…
230617

1 ngày tồi tệ nhưng ít ra cũng đã được khóc

Mình đã từng đọc được một bài viết trên facebook, mà thỉnh thoảng mình vẫn sẽ đọc lại…:
“Trước khi ngủ, hãy bỏ qua tất cả. Quên đi sự mệt mỏi khó nhọc của một ngày. Lên giường nằm, nhắm mắt lại và cảm nhận sự yên tĩnh của giây phút này.
Trước khi ngủ, hãy bỏ qua tất cả. Hôm nay dù phát sinh bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu hiểu lầm cũng đều đã xảy ra, đều là quá khứ. Chỉ cần tiếp nhận thôi, đừng dằn vặt thêm nữa.
Trước khi ngủ, hãy bỏ qua tất cả. Ai cũng có con đường cần phải đi, công việc cần phải làm và những người cần phải gặp. Có hội họp ắt sẽ có phân ly, không buổi tiệc nào mà không tàn, nên học cách tiếp nhận sự vô thường, đừng níu kéo người khác và cũng nên tha thứ cho chính mình.
Trước khi ngủ, hãy bỏ qua tất cả. Đừng mãi nhớ những lỗi lầm, thất tín của kẻ khác. Cũng đừng làm thùng rác tâm trạng cho bất kỳ ai. Đừng bao giờ dùng năng lượng tiêu cực làm xuất phát điểm và giữ sự cố chấp quá lâu trong lòng.
Trước khi ngủ, hãy bỏ qua tất cả. Có thể bạn sẽ hồi tưởng rất nhiều chuyện ngày xưa - dù tốt hay xấu. Khi nhận ra thì nên bỏ đi, dọn lòng thanh thản thì mới có những khởi đầu mới mẻ.
Trước khi ngủ, hãy bỏ qua tất cả. Ngày mai khi mặt trời lên, ánh sáng sẽ chiếu khắp căn phòng và linh hồn của bạn. Mong bạn tỉnh dậy, mở mắt đón nhận một ngày mới với nụ cười và những điều tươi trẻ.”

View more

Language: English