Chắc cậu nhầm tôi với ai rồi , mà tôi cũng không ngờ June rep ask nhanh đến như vậy đấy . Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ , tôi sợ em thật sự yêu tôi , tôi không muốn làm em đau . R
À, nhầm thật.
Không không đừng nói vậy, cậu lầm rồi..
Cỡ gì cũng đau. Nhưng muốn đau ít thì kết thúc càng sớm càng tốt. Nói cho cô ấy biết cảm giác của cậu. Thật sự nếu là tôi, nghe xong sẽ chẳng dễ chịu gì. Ừ thì đau lòng, nhanh thì vài tuần, lâu thì vài tháng. Có khi giống cô bạn reply ask lúc chiều, ba năm.
Còn muốn đau nhiều thì tiếp tục. Lúc mà cô ấy xem cậu như một phần của cuộc sống rồi, tương tư mỗi ngày rồi hẳn nói lời chia xa. Lúc ấy có khi cậu nói rằng "Tôi chưa từng yêu em, bên nhau nhưng chẳng có cảm giác gì" cô ấy khóc sưng cả hai mắt, tan nát cõi lòng, trời sụp xuống luôn cũng nên. Thực sự chẳng phải dễ dàng, nghĩ đến thôi tôi cũng chẳng chịu được. Rất tàn nhẫn.
Ừm, nếu hai cậu thông cảm với nhau thì sau này làm bạn hay làm anh em cũng được. Mọi sự tùy thuộc vào thái độ của cậu thôi đấy. Dịu dàng hay lạnh lùng.
Tối bình yên.
June
Không không đừng nói vậy, cậu lầm rồi..
Cỡ gì cũng đau. Nhưng muốn đau ít thì kết thúc càng sớm càng tốt. Nói cho cô ấy biết cảm giác của cậu. Thật sự nếu là tôi, nghe xong sẽ chẳng dễ chịu gì. Ừ thì đau lòng, nhanh thì vài tuần, lâu thì vài tháng. Có khi giống cô bạn reply ask lúc chiều, ba năm.
Còn muốn đau nhiều thì tiếp tục. Lúc mà cô ấy xem cậu như một phần của cuộc sống rồi, tương tư mỗi ngày rồi hẳn nói lời chia xa. Lúc ấy có khi cậu nói rằng "Tôi chưa từng yêu em, bên nhau nhưng chẳng có cảm giác gì" cô ấy khóc sưng cả hai mắt, tan nát cõi lòng, trời sụp xuống luôn cũng nên. Thực sự chẳng phải dễ dàng, nghĩ đến thôi tôi cũng chẳng chịu được. Rất tàn nhẫn.
Ừm, nếu hai cậu thông cảm với nhau thì sau này làm bạn hay làm anh em cũng được. Mọi sự tùy thuộc vào thái độ của cậu thôi đấy. Dịu dàng hay lạnh lùng.
Tối bình yên.
June





