ad ơi, có một anh hơn e một tuổi chung trường dạo gần đây ib fb e còn rất quan tâm e, giúp đở e rất nhiều nữa và ảnh cũng nói thích e, nhưng mà e vừa ms ct chưa đủ can đảm để yêu thêm một lần nào nữa, và e sợ cũng sẽ làm ảnh buồn vì e thuộc dạng tuýp người khô khan ko thể hiện tình cảm ra bên ngoài
Chị cũng nghĩ em cần thời gian một chút. Em có thể kể cho cậu ấy vấn đề của em, vì vừa chia tay mà quen ngay người khác thì không hay cho lắm, nhất là thời điểm này, tâm trạng của em không ổn định.
Mà thật ra chuyện tình cảm ý, không phải lúc nào cũng mười người giống mười người đâu em. Nên em đừng buồn nữa nhé, vẫn còn khối người sẵn sàng thương em mà.
Hôm nay tốc độ reply ask của chị như rùa. Em biết đấy, đang là giữa kì nên chị bận chết được. Kiểm tra dồn dập. Mọi thứ làm chị áp lực kinh khủng. Mong em và mọi người thông cảm cho thân già của chị nhé.
Em ngủ sớm, ngủ ngon.
June
Mà thật ra chuyện tình cảm ý, không phải lúc nào cũng mười người giống mười người đâu em. Nên em đừng buồn nữa nhé, vẫn còn khối người sẵn sàng thương em mà.
Hôm nay tốc độ reply ask của chị như rùa. Em biết đấy, đang là giữa kì nên chị bận chết được. Kiểm tra dồn dập. Mọi thứ làm chị áp lực kinh khủng. Mong em và mọi người thông cảm cho thân già của chị nhé.
Em ngủ sớm, ngủ ngon.
June





