quen nhau 2 năm,hai đứa phải gọi là yêu nhau hiểu nhau thân nhau lắm lắm rồi,kiểu vừa là bồ vừa là bạn í.mình đi du học,thế là yêu xa.mình là kiểu người cần đc quan tâm,anh lại hay vô tâm,cuối cùng cũng chia tay.2tháng trôi qua rồi,mình vẫn nhớ anh,lúc muốn quay lại lúc lại không.mình phải làm gì bh
Yêu xa lắm gian khổ. Quan trọng vẫn là hướng về nhau. Mình thấy cậu quyết định vậy cũng tốt, tốt cho cả hai. Cậu sẽ không phải buồn vì bị lạnh nhạt, cậu ấy cũng không còn vướng bận gì nữa. Nhưng mà yêu một người như thế thì dù mình có đau khổ thế nào đi chăng nữa họ cũng có biết đâu. Vậy thì nỗi nhớ của cậu không phải là vô ích sao cậu ơi.
Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn. Nếu nó chưa ổn, thì chưa phải cuối cùng.
Thứ sáu ấm áp.
June
Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn. Nếu nó chưa ổn, thì chưa phải cuối cùng.
Thứ sáu ấm áp.
June
Liked by:
Thiên .
Nhung
Hà My
Vi
#Yến Phụngg ✖️
HoàNgg ANhh





