“Gần đây cứ nghĩ về một cái nhà, một căn phòng, một chỗ nào đó của mình hoặc tạm thời của mình trong thời gian đủ dài cũng được. Để đi đi về về, treo cửa treo rèm, trồng cây cối, nấu nướng, nhảy múa, ngủ vùi, rồi thức dậy, mở cửa sổ đón nắng, đón mưa. Mời bạn đến chơi nữa, tụi mình nằm bệt xuống sàn, đọc sách, kể chuyện nhau nghe, chửi thằng này con nọ, nói tao yêu đứa đó, nó thích đứa kia, thôi tao với mày mua bia về uống.
Sẽ vui cực, he.”
(Hi Trần)
Good night my world. 🌏
June
That made my day. Thank you.
Nếu bạn thích. Cứ tự nhiên nhé.
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
Cảm ơn bạn nhiều, anon.
Không. Không hề. Đây là nơi duy nhất mình thể hiện trình độ sến lụa lạnh lùng các kiểu các thứ của mình. Nếu bạn bắt gặp mình ở bên ngoài, có lẽ bạn sẽ không nhận ra mình luôn mất :))
Cảm ơn bạn vì câu hỏi. Chúc bạn buổi tối vui vẻ.
Chúc các cậu một ngày vui vẻ.
Feeling on the top of the world LMAO
Cái gì không phải của mình thì mãi mãi cũng không phải là của mình.
Cái điều đơn giản này phải mất rất lâu chị mới chấp nhận được.
"Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà vì lòng người ngại núi e sông"
Bắt đầu đi. Khởi đầu tốt có nghĩa là em đã đi được 1/2 quãng đường rồi đấy.
Đặt mình vào vị trí của cô bé đó em sẽ biết được mình có lỗi hay không.
Chúc em một ngày vui vẻ
Tốt lắm. Triển liền đi. Chúc cậu thành công :))
Mình nghĩ cậu nên nghe thử Album Blue Neighbourhood của Troye Sivan. Không phí đâu. Đến bây giờ mình vẫn còn cuồng ý :D
Chúc cậu một ngày vui vẻ.