Bạn mình bảo: thích thì cứ nói thích, như 1 lời thú nhận,không mong đi xa hơn,mà xa hơn thì hạnh phúc. để sau này có việc gì xảy ra cũng không cảm thấy hối tiếc.Mình thì.. Sợ nói ra sẽ mất mối quan hệ hiện tại.. Mình không dám nói là mình thích. Mình làm sao đây?
Chỉ nên nói ra khi bản thân cậu cũng cảm thấy cậu ấy thinh thích cậu. Tại vì mối quan hệ hiện tại đang rất đẹp mà.
Mình đang thắc mắc liệu đã có lựa chọn cho bản thân chưa.
Xin lỗi vì mình reply trễ nhé. Chúc buổi tối vui vẻ.
June
Mình đang thắc mắc liệu đã có lựa chọn cho bản thân chưa.
Xin lỗi vì mình reply trễ nhé. Chúc buổi tối vui vẻ.
June
Liked by:
Nghiêm Nhật - Vũ Từ




