June, cứu tôi. Tôi lụy, cậu ấy là bạn cùng lớp, cậu ấy muốn chia tay, cậu ấy yêu cô bạn cũ của cậu ấy, cậu ấy sỉ nhục tôi thậm tệ, còn cô bạn kia trước đó còn nói chuyện với tôi rất đáng yêu nhưng sau đó tôi inb thì chỉ seen. Tôi phải sống im lặng hay vui vẻ như bình thường? Cho tôi lời khuyên!
Con gái chứ đâu phải búp bê đâu. Buồn thì cậu cứ khóc đi. Khóc thật to, cuốn hết mọi ưu phiền. Khi nào thôi không còn muốn khóc nữa thì tiếp tục tươi tỉnh mà tiến về phía trước. Cái thể loại chia tay con người ta rồi còn sỉ nhục lăng mạ phải cho nó mấy vả mới tỉnh ra. Hãy sống lạc quan lên, độc thân kiêu hãnh. Thể hiện cho thành phần thiếu muối như nó biết rằng, trên đời này thiếu gì đàn ông tốt, chỉ đen mỗi bà gặp được thằng giả tốt như mày nên mới khốn đốn thế này thôi. Can đảm lên.
June
June





