Bạn bè trên mạng xã hội thì nhanh tan lắm.Nhưng mình lại có một chút thích có một ng bạn trên MXH vì June biết k, họ sẽ k quan tâm mình ở bên ngoài là như thế nào và mình có thể thoải mái chia sẻ bên trong của mình mà chẳng sợ bị rêu rao hay bêu xấu gì cả.Thật tốt nếu được tâm sự cùng June mỗi ngày!
Đúng vậy. Mình đã phải chứng kiến màn 1 cảnh n ấy rất nhiều lần. Và lần nào cũng một kết quả giống nhau, đi luôn không thèm quay lại. Họ đều rất tốt, nhưng rất tiếc, lại không có duyên, có lẽ cũng không hợp nhau. Những mối quan hệ trên mạng xã hội rất đơn giản. Quen nhau rồi để đó. Nhanh thì vài tuần, lâu thì vài tháng, mà cuối cùng là đường ai nấy đi.
Mình nghĩ là mình không tốt hay sao ý. Mình nồng nhiệt họ lại không thích. Mình trầm lặng thì họ cũng chìm nghỉm luôn. Nói chung là quá buồn con chuồn chuồn.
Dù sao đi nữa, mình luôn sẵn lòng làm bạn với cậu. Hy vọng bọn mình có thể dài lâu. Cảm ơn vì đã yêu quý mình nhiều như thế. Và mình trân trọng tình cảm này. Xin lỗi vì đã reply trễ câu hỏi của cậu. Mình chúc cậu một thứ bảy vui vẻ ❤
Mình nghĩ là mình không tốt hay sao ý. Mình nồng nhiệt họ lại không thích. Mình trầm lặng thì họ cũng chìm nghỉm luôn. Nói chung là quá buồn con chuồn chuồn.
Dù sao đi nữa, mình luôn sẵn lòng làm bạn với cậu. Hy vọng bọn mình có thể dài lâu. Cảm ơn vì đã yêu quý mình nhiều như thế. Và mình trân trọng tình cảm này. Xin lỗi vì đã reply trễ câu hỏi của cậu. Mình chúc cậu một thứ bảy vui vẻ ❤




